nhà m thì năm nay m với cô em dâu cũng theo ngày dự sinh chỉ hơn nhau 2-3 ngày, chưa hiểu là thế nào đây, mà m thì sinh và ở HN còn cô em thì ở quê
Ôi thế chắc bác phải nhờ bà ngoại thôi chứ bà nội chia sao xuể đc. Để sát nhau thế sau này sinh nhật tổ chức vui phải biết bác ạ :Đ
bà ngoại nhà m thì yếu với cũng khó tính, bà còn đang đi viện đây này, chắc cũng chả chăm được, chỉ có nhờ bà đi đón với trông hộ anh lớn đc là tốt rồi. m cũng đang tính thuê giúp việc tháng đầu mà lại ngại bà nội vì cũng chưa biết bà tính thế nào, mà bảo bà lên đây chăm thì ngại cô em dâu
mn tìm hiểu xem siinh thường ko bảo hiểm ở đó hết bao nhiêu chưa? tớ cũng đang phân vân BĐ và PSHN. tớ ko có bảo hiểm. Mn có người quen trong BV BĐ ko ?
còn tớ thì đang phân vân ko biết nên nhờ bà ngoại hay bà nội lên trông tháng đầu đây. Bà ngoại thì mình thoải mái hơn, nhưng bà nội thì có kinh nghiệm chăm trẻ con mới sinh , vì bà chăm mấy đứa cháu rồi, bà ngọai thì từ khi sinh mình đến giờ chưa chăm thêm đứa nào
Nhà bác thế là vất vả đấy, em đứa cùng đẻ, bà chả biết nên thế nào cho vừa, đứa nào cũng là cháu bà cả. haizzz, vấn đề này đau đầu phết. Thảo nào mà lúc em có bầu là nhà bác cả bảo từ từ, bao giờ con em lớn đi học đc mới tính đẻ, chứ 2 con dâu đều đẻ thì ông bà cũng khó xử mà ko đc chu toàn cho cả 2 đc.
Cứ bảo bà ngoại cũng đc mn ạ, phải có đứa đầu mới có đứa sau, ko thì yên tâm hơn mn nhờ bà nội 1 tháng đầu sau để bà về nghỉ bà ngoại lên thay, chứ chăm trẻ con giờ cũng vất lắm, cứ ròng rã thì chắc các cụ ko chịu nổi
Em không có mn ạ đang bảo hôm đấy cứ vào rồi ca ai thì nhờ thôi ạ. Thấy bảo không bảo hiểm sinh thường thì tầm 4tr còn mổ tầm 7tr
MN dự sinh ngày nào,,, có khi ms sinh xong chia sẻ kinh nghiệm cho tớ đi. Tớ dự sinh tầm 8/7 đến 15/7
Công nhận là hồi hộp ghê nhỉ, ,, tớ cũng thấy hốt lắm rồi. Mn sinh xong, tớ tham khảo đj làm hồ sơ sinh là vừa
uh thế mới bảo là tùy bà thôi, chứ cô em dâu là con đầu nên chắc cũng bỡ ngỡ, thực ra thì m cũng chẳng thic ở với bà nội đâu vì bà tuy hiền nhưng vụng và cũng ko biết cách chăm ngoài việc giặt giũ ra, nhưng ko có người thì cũng đành nhờ thôi
Nắng nóng thế này mệt mỏi các bác nhể, em giừ ì ạch quá rồi, sang tháng là nằm ổ rồi, đau lưng gần chết đây
E thì ko đau lưng nhưng buồn ngủ khủng khiếp. Cả ngày vật vờ như con nghiện ấy. Gio chân cẳng phù nữa, đi lại khó chịu kinh người. Lại nóng nữa chứ. Cũng may mấy hnay đêm nó mát, ở nhà trọ ko có điều hòa nên thấy mưa là sướng các chị ah
MÌnh cũng dự định sinh vào 20/6 có mẹ nào đã sinh ở BV Xây dựng chưa cho em hóng ít kinh nghiệm ah. Thấy vợ ông anh cùng phòng vừa mới sinh ở phụ sản mà bảo vợ đang nằm ngoài hành lang mà hoảng quá