Ðề: Hội hổ bính dần 86 *****xây nhà mới(tầng 2) t chưa ck cpn j dau nen dung goi mn ma bùn t dinh 28 nay goi b co phai ve we ko hay an tet tren nay
Ðề: Hội hổ bính dần 86 *****xây nhà mới(tầng 2) hihi ơ thế à nàng,hihi nàng là kén quá nên giờ chưa chịu lấy tồng phải hem,hihi nàng để các đấng mày râu chờ đến khi nào hihi
Ðề: Re: Ðề: Hội hổ bính dần 86 *****xây nhà mới(tầng 2) Mẹ này nói chuẩn ghê. An lòng an dạ sau bao nhiêu sống gió và chuẩn bị đón cơn sóng mang tên Mẹ chồng nữa mấy nàng ạ. Cảm xúc quá nên nó vậy. Buôn bán nốt hôm nay, maiDD đóng cửa mất rùi
Ðề: Re: Ðề: Hội hổ bính dần 86 *****xây nhà mới(tầng 2) về quê ăn tết với mẹ ck hử thôi cứ aq là chỉ mấy ngày thôi cho nhẹ đầu
không biết các chị các mẹ ăn tết thế nào nhỉ?hihi tớ thì vui khủng khiếp hè hè,tối 30 đi đón giao thừa với chồng ,mùng 1 ngủ quên đến tận 9h sáng mới dậy,haha thế là lò cò 2 vc cuống hết lên chuẩn bị vào nhà bố mẹ chồng chúc tết,vào đến nơi cả nhà nhìn trằm trằm vào mình,chưa hiểu sao thì đứa cháu nó bảo (thím đi dép rách à)không biết để đâu hết ngại hè hè,năm mới chúc nhà hổ mình thêm nhiều niềm vui ,thêm hạnh phúc,thêm thành công nha,còn nhiều chuyện lắm,nhưng tớ nghỉ giải lao đã,nghĩ ra rùi kể sau hihi
cảm ơn các nàng quan tâm nhé,mấy hôm em không vào nhà mình được,chuyện con cái thôi các nàng ạ,tớ cưới 7 năm tồi mà chưa có con,đi chữa nhiều nơi rồi,mấy hôm trước mẹ chồng tớ bảo(chửa thì không chửa được,không thì để cho chồng lấy vợ khác,nhìn người ta chửa mà buồn cho con cái)cơ mà buồn các nàng ơi
hic hic, có ai muốn thế đâu, nàng chia sẻ với chồng xem thế nào, ở quê tớ cg có chị còn hơn chục năm nhưng chồng ko đi lấy vợ 2, bảo xin con nuôi, ko muốn lấy vợ khác, cần sự đồng cảm của chồng nàng ạ, cũng có chị 10 năm ko sinh đc đi thụ tinh toàn bị hỏng, xong tự nhiên có, con cái là trời cho, nàng cố gắng lên nhé, giờ thời đại tiên tiến rồi mà, cái chính lúc nào cũng phải thoải mái nàng ạ
cảm ơn nàng nhiều nhé,lời động viên của nàng sẽ giúp tớ thêm niềm tin,tớ cũng nghĩ như nàng ý,con cái là của trời cho mà,năm ngoái tớ có thai được 1lần thì không may bị lưu,ui đến đây tớ thấy mình sắp khóc rồi,đứa con đầu tiên tớ mang trong mình,vì không may nên tớ không giữ được cún.
hị hị, tớ cg bị hỏng đứa đầu, vì cái tội ngây ngô mà bị mất, cũng đau lòng lắm, nàng cố gắng lên rồi con lại về với mình mà