Sắp tới em đi đà nẵng 4 ngày các mẹ ạ. Lần đầu tiên ra đà nẵng nên ngố tàu quá. Chẳng biết đi đâu và ăn món gì. Em ko thích đi shopping. Chỉ thích đến những địa điểm nổi tiếng như Hội An, Bà Nà Hill…(còn nơi nào nữa các mẹ cho em biết thêm với nhé) và các món ăn đặc sản. Các mẹ cho em vài địa chỉ món ngon và địa điểm du lịch ở đà nẵng đi nào. Cảm ơn cả nhà lắm lắm :x
4 ngày thì chia ra ngày 1 để đi chùa Linh Ứng - câu cá Bán đảo Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn ngày 2 lên Bà Nà Hill sớm ở trển nguyên ngày để tận hưởng cảm giác bốn bề là mây, bốn mùa một ngày ngày 3 ra Hội An du hí ngày 4 dự phòng
đi Đà Nẵng thì ko thể bỏ qua món bánh canh :x nếu được thì bạn có thể ghé qua thăm Huế và thưởng thức món cơm hến ngon tuyệt cú mèo yên tâm là giá cả ở Đà Nẵng cũng tuyệt cú mèo ko kém nhá
hồi đợt mình đi thì có Mì Quảng ở 12 Lê Độ; còn seafood thì ở dọc đường biển; chỗ có cái cầu dài ơi là dài; phía dưới là ngọn hải đăng ấy (không nhớ chính xác địa chỉ); tới đó có món chim chíp ăn 1 lần là mê luôn, cảnh cũng đẹp tha hồ mà check in vô tư p/s: mà ở Đà Nẵng người ta câu cá ngộ lắm; cái chai nửa lít cắt ngang, rồi bỏ vôi trắng vào, ném ra giữa sông rồi kéo vô là có cá @@ có dịp thì mom cũng nên thử kéo 1 lần; cảm giác bắt được cá kiểu ngộ ngộ nó vui khó tả luôn
Đến Đà Nẵng thì nên ra các khách sạn ở rìa ngoài biển sẽ rẻ hơn trong thành phố bạn ạ. ở đấy dân cũng thoải mái cứ hỏi han thôi. Mua bán cũng rẻ nữa
Bà Nà Hill có khu vui chơi cho con nít không vậy mom? mình đi chủ yếu dạng nghỉ dưỡng nên muốn chỗ nào có thể thả bé vào cho bé tự do chơi đùa, còn hai vợ chồng có thời gian gần gũi để hiểu lại nhau hơn ấy mà
Vui chơi cho con nít thì Bà Nà là chuẩn rồi. Bà Nà có Fantasy Park là khu vui chơi trong nhà lớn nhất Việt Nam đó bạn.
trên Bà Nà cũng có khách sạn, nhà hàng tiệc buffe nhiều lắm; lần trước mình đi tầm 50 món; món nào cũng ngon đáng đồng tiền; với lên Bà Nà mom ngủ lại qua đêm thử; cảm giác cứ như công chúa ngủ trong tòa lâu đài bị thời gian lãng quên; bị chàng hoàng tử với mấy thiên thần đánh thức mỗi sớm mai; ra góc lâu đài ngắm bình minh; chạm nhẹ đám mây hồng ban sáng bay trước mặt; siêu đã luôn; ra ĐN nhà mình chỉ kết mỗi Bà Nà đó thôi
Nghe mom tả mà thấy thích ghê lun í, giờ mới biết bà nà là 1 cái lâu đài ở trên mây :v tháng sau kỉ niệm ngày cưới chắc phải vòi ông xã mình đi thử để hâm nóng tình cảm phu thê quá
Trên bà nà hình như tầm 2000m so với mực nước biển, rồi thêm mây phủ suốt nữa, chắc lạnh với độ ẩm không khí cao lắm, liệu có ảnh hưởng gì nhiều đến bé không mom ơi? vvới cần chuẩn bị những gì cho bé khi lên đó
Khí hậu Bà Nà mùa này chỉ lạnh về đêm thôi, đêm thì đắp chăn trong khách sạn rồi lo gì, ban ngày không lạnh lắm chỉ cần áo khoác mỏng là đủ. Mà thường thì đi theo Tour sẽ rất ít khi ở lại Bà Nà qua đêm. Nếu mẹ nó định đi riêng mà muốn ở lại đêm thì cứ chuẩn bị cho cháu ít quần áo ấm thôi, ko có gì phải lo lắng đâu.
mấy mom đi Đà Nẵng về rồi cho mình xin cảm nhận với nha nhà mình cũng định đi dịp 30/4 mà thấy có vẻ đông; không biết thế nào nữa
Dịp này trùng với lễ hội pháo hoa Đà Nẵng nên sẽ cực kỳ đông. Nếu bạn không đặt phòng từ bây giờ mà vào đó mới tìm phòng thì sẽ phải chịu 1 mức giá cực kỳ cao, thậm chí sẽ không có phòng nghỉ đó.
cáp treo bà nà cũng có 2 chặng như ở Yên Tử vậy; kinh nghiệm thì mom đi hết chặng 1 rồi không nên đi luôn chặng 2 ngay mà tranh thủ đi thăm chùa và tượng phật Bà Nà luôn; vì lúc về từ trên đỉnh, cáp treo chạy thẳng 1 mạch về chân Bà Nà luôn chứ không dừng lại ở chặng 1 nữa; đợt trước mình đi mà làm 1 lèo luôn, thế là lúc về nhìn tượng phật chùa Linh Ứng Bà Nà từ trên cao mà tiếc hùi hụi =((
òa, cảnh đẹp quá; cứ như bước qua cánh cổng vào thế giới cổ tích ấy nhỉ; hồi giờ có nghe Bà Nà Hill- đường lên tiên cảnh dán pano ở mấy khu đô thị mà không ngờ nó đẹp đến thế này; có dịp chắc mình cũng phải vòi ông xã đi một lần cho biết mới được
VC mình đi ĐN từ 13/3 đến 18/3/15, có bm nào đi cùng thời gian đó ko thì kết hợp đi du lịch cùng nhau. VC mình dự kiến thuê xe đi khám phá thành phố và ẩm thực vỉa hè, bình dân.