Ðề: Hội những người thích ăn chay........ Hihi có cả hội này ạ? Mình không thích lắm nhưng do điều kiện và 1 số thứ khác nữa nên "phải"ăn chay. Hầu hết ăn chay trong tuần, chỉ khi nào thèm món gì đó liên quan đến thịt thì mới ăn (thịt độn với các thứ khác) Đúng là từ khi ăn thanh đạm, cảm thấy ít thèm thịt và không hiểu sao, nếu phải đi ăn với bạn bè (mà không từ chối đc thịt) là về bị tiêu chảy luôn Chẳng biết các mẹ thấy thế nào, mình thấy người yếu đi nếu thức khuya, công việc bận rộn. Còn nếu cứ tà tà thì rất khỏe
Ðề: Hội những người thích ăn chay........ Giờ em mới biết đến hội mình. Em thì vẫn chưa đến mức thích ăn chay, nhưng theo lịch của bố mẹ em 1 tuần 4 ngày chủ nhật + mùng 1 vs 15 hàng tháng là 6 bữa chay nên ăn nhiều cũng thành quen. Gia đình em quan điểm ăn chay là ăn đồ thực vật, cho nhẹ dạ khi đã ngấy thịt cá, điều này được dạy từ lớp yoga và thiền thấy khá hiệu quả. Ăn chay cũng là một liệu pháp bổ ích cho sức khỏe, nhưng thú thực ăn liền tù tì sẽ ngán nên em nghĩ ăn xen bữa xen buổi với tần suất vừa phải sẽ có cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều. Chia sẻ với các mẹ một chút, đó cũng là một cách để biến tấu bữa cơm gia đình hàng ngày thôi ạ.
Bạn ơi mình mới tham gia diễn đàn. Không biết hội những người thích ăn chay này đã offline buổi nào chưa và còn duy trì đến bây giờ không cho mình tham gia với. Mình trước khi sinh em bé gần như ăn chay trường vì mẹ mình ăn chay trường, niệm Phật. Cả nhà mình đã Quy y rồi.
Em cũng thích ăn chay, hằng tháng rằm, mùng 1 em lên chùa phụ nấu đồ chay rồi ở ăn chay luôn. Có đợt thích quá vô 1 cty chuyên kinh doanh vật phẩm tâm linh, phật pháp ẩm thực chay làm. Tưởng tìm đc nơi tốt để vừa ổn định, vừa ăn chay. Ai ngờ vô đó ngta miệng thì phật pháp còn tâm thì chỉ có tiền, nên e xin nghỉ luôn. Từ đó đến giờ e chỉ vô chùa ăn hay tự nấu ở nhà thôi ạ! À mà hồi làm ở đó em đặc biệt thích món cơm Ngọc thực, mẹ nào nghe qua món này chưa ạ?
Em cũng thích ăn chay ạ Trứng cũng đc coi là món ăn chay đúng ko ạ? Nhưng e ko ăn đc tương, cứ pải ăn nước mắm thì làm thế nào đây ạ huhu...
Mà ở khu Mỹ Đình, Từ Liêm có quán nào bán đồ chay ko nhỉ? Em ở ktx nên ko nấu nướng đc, có ăn thì lại ăn ngoài thui
Mình đã thử ăn chay buổi trưa tại cơ quan đc gần 3 tháng, n thay cũng chua hop ly lam chac phai 1 thoi gian nua moi co the tiep tuc dc...
Mn có thể kết hợp các đồ ăn chay khác nhau cũng dễ mà, chỉ ăn bữa trưa thì cũng đơn giản mn ah Em thích ăn chay lắm ^^
mình thì vẫn ăn chay mùng 1 ngày rằm. ngày xưa sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng thì có điều kiện ăn chay nhiều hơn vì có nhiều hàng cơm chay ngon lắm. còn ở trên này thì chỉ ăn cơm chay với đậu phục luộc và rau luộc.
Chào các Bạn, Mình chuyên kinh doanh các sản phẩm làm từ cây chùm ngây ( Cây độ sinh ) bao gồm bột và các loại trà rất thích hợp sử dụng cho những người thường xuyên ăn chay để bổ sung lượng lớn vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Đối với các bạn chưa biết về cây chùm ngây có thể lên mạng search qua để biết rõ tác dụng cũng như hàm lượng dinh dưỡng mà nó mang lại. Bột Chùm Ngây: 55k/100g ( Sử dụng nấu cháo, súp, pha với sữa, là gia vị cho các món ăn giúp bổ sung dinh dưỡng ) Chú ý: dùng được cho trẻ >1 tuổi ( trẻ còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn ) và các mẹ đang cho con bú. Trà Chùm Ngây Túi Lọc: 55k/ Hộp ( 25 tép ) ( Giải độc gan, giúp ngủ sâu giấc, giảm mỡ máu, ức chế tế bào ung thư, điều hòa huyết áp ) Trà Cao Cấp ( trà hãm ): 55k/ 100g ( Giải độc gan, giúp ngủ sâu giấc, giảm mỡ máu, ức chế tế bào ung thư, điều hòa huyết áp ) Nhận ship hàng toàn quốc, free ship khu vực Hà Nội. Cần tìm đại lý phân phối sản phẩm, lấy sll được giá gốc từ nhà sx. ( Cty TNHH Quỳnh An Ngọc ) Liên Hệ: 0963352199 ( NVKD: Thành ) Call, sms, zalo
em cũng thích ăn chay, khi em mang bầu bé con nhà em em ăn chay trường đó các chị ạ. trộm vía bé con nhà em 3.5 kg thui ạ. ở Nguyễn Văn Cừ có quán chay Âu Lạc bán đồ chay ngon lắm. các cj tới ăn hoặc mua về tự nấu là ngon nhất. dễ làm lắm ạ
Các mẹ cho em xin địa chỉ vài quán ăn chay ngon ngon ở trung tâm sai gon với ah, em xin cảm ơn nhiều.
Các mẹ ạ, hôm nay mình mới quay chay Thiện Phát 91 Lý Thường Kiệt, mê ly sờ ti con lợn luôn. Món nào ra món đấy, lạ miệng với Loving Hut hay Bồ Đề Tâm lắm, phục vụ lại còn thân thiện nữa, điều hoà mát lạnh, Nói chung là ưng.
Sài Gòn thì có Loving Hut, Hà Nội thì có Loving Hut, chay Thiện Phát, Bồ Đề Tâm.... Vấn đề là BĐT thì hơi bị ngán vì toàn món nhiều dầu mỡ thôi. Chay Thiện Phát thì từ đầu bếp đến phục vụ đều từ tu nên thấy có vẻ làm có tâm lắm. Loving Hut ăn cũng được nhưng phục vụ thì k được chuyên nghiệp bằng bên TP lắm.
Em có gấu suôt ngày đòi ăn chay, khổ cả nhà gấu ăn chay luôn. Cùng nhau đi ăn bao nhiêu nơi rồi cũng na ná, hôm nay mới qua thử chay Thiện Phát gấu sướng lắm, hehe. Cảm ơn các bác đã gợi ý cho em. đa tạ