Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Cho nhà mình tham gia với nhé, con minh đang học lớp 2 trường Lương yên hà nội mẹ nào có con học cùng trường thì cho minh hỏi giúp mấy việc
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 bé nhà mình đang học kim liên.có mẹ nào có bé đang học KIm lIên không
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Tặng cả nhà bài này do mẹ Tom sưu tầm, mọi người đọc rồi suy ngẫm nhé. BÀI QUAN TRỌNG, DÀNH CHO CÁC BẬC BỐ MẸ Tôi, nôm na cứ gọi, Là chuyên gia tiếng Anh, Mạo muội xin góp ý Đôi lời khuyên chân thành. Khi con bạn còn nhỏ, Không học nhiều làm gì. Không cần chạy theo điểm. “Bé ngoan” thì quên đi. Cho chúng chơi thoải mái, Tuổi chúng là tuổi chơi. Với chúng, chơi là học. Quan trọng là tiếng cười. Còn chuyện học English, Thích thì học cho vui. Học ít, kiểu đùa nghịch. Vì biết, lại quên thôi. Không thuê thầy cô dạy. Không trường chuyên, không thi. Vừa tốn vừa vô bổ. Tin hay không thì tùy. Để tiền ấy chờ lớn, Ba năm cuối phổ thông, Tập trung học thật tốt, Không tiếc tiền, tiếc công. Tiếng Anh quan trọng lắm. Không có nó là gay, Không chỉ nhằm thi cử, Mà làm việc sau này. Chắc có người sẽ sốc Khi nghe lời tôi khuyên. Nhưng tôi khuyên đúng đấy. Nhất là đỡ tốn tiền. PS Nhân tiện xin được nhắc Một thực tế thế này. Muốn sốc thì cứ sốc, Nhưng mà đúng xưa nay. Người ta đã đúc kết: Cấp một toàn điểm mười, Các cấp sau sẽ kém, Và thường chẳng hơn người
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Rất chuẩn bác ạ, con em đang học lớp 2 Thái Thịnh đây ạ, em ko cho cháu học thêm học nếm gì hết, đi học về là học rồi chơi chứ ko phải học nhiều như các bạn khác. Em muốn cho cháu phát triển tự nhiên không gò ép con.
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Chào cac mẹ . cho mình vào hóng với, mình cũng có con sinh nam 2006.Cho mình hỏi các mẹ có cho con di học tiếng Anh ở đâu không . Vì trường con gái mìnhlớp 2 vẫn chua học tiếng anh nen minh rất sốt ruột
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 cảm ơn mn đã up bài, đúng la ko nên bắt bọn trẻ học nhiều vì có nhồi nhét chưa chắc đã vào đầu đc
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 dạo này mệt quá. Cô giáo cứ nhìn thấy mặt mình là than phiền con viết xấu, viết bẩn. Cũng cố gắng dạy con, bắt con tập viết mà vẫn chưa kết quả.
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Nhà mình không thấy cô phê phán gì, nhưng tự bản thân thấy con viết quá xấu. Học không tập trung. Nhưng mình cũng không ép con lắm đâu mẹ nó ạ. Mẹ nó cứ thoải mái đi.
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 He he các mẹ ko phải buồn dầu về chữ xấu đâu vì giờ toàn đánh máy chứ có viết tay đâu. Bé nhà mình đang học lớp chọn trường tiểu hoc Thái Thịnh toàn tự học thôi chứ mình ko dạy chỉ kiểm tra kết quả thôi. Trộm vía em ấy học cũng nhanh trí
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Mẹ nó ơi con mình cũng Thái Thịnh đây. Bé nhà mẹ nó học lớp 2 gì?
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Bé nhà em học lớp 2E cô Nguyệt chủ nhiệm ạ, lớp 62 cháu đông vui lắm ạ,bé nhà chị lớp 2 nào vậy ạ?
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 52 cháu là còn ít chứ năm heo vàng có lớp 65 cháu đấy. may con nhà tớ có 45 thôi, lớp 2 rồi nhưng chữ viết xấu lắm mà học toán thì rất vớ vẩn
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Bé nhà mình học toán kém quá! mẹ nó cho bé học toán tư duy ở đâu vây?
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Con viết chữ xấu có thể do con viết nhanh, không cẩn thận, hoặc tư thế cầm bút sai. Em nghĩ các con cần viết rõ ràng,sạch sẽ,đúng chính tả là đc chứ không cần đẹp.
Con zai mình thì cô giáo bảo chữ xấu,không tập trung,cô bảo được mỗi cái hăng hái giơ tay phát biểu bài thui
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Bé trai hầu như 80% là chữ xấu + không tập trung. Con trai hiếu động hơn con gái mà chị. Bố mẹ dành thời gian rèn con dần dần thôi.
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Tưởng mỗi con mình chữ xấu thì ra con các mẹ cũng vậy. Con mình lúc lớp 1 do cô giáo mới dạy được hơn 1 tháng thì có Phụ huynh "Thần kinh" (xin lỗi các mẹ tí) xin đổi cô giáo vì cô có bầu to quá (hơn 2 tháng sau cô mới sinh), nhưng PH này là người cũng có tí quan hệ trên phòng GD và lại tương đối ghê gớm gây áp lực cho nhà trường phải đổi cô giáo (bản thân mình rất thích cô giáo dạy con lúc đó vì cô rất nhiệt tình và rất yêu các con), mình đã nhờ nhà trường để cô giáo dạy đến lúc cô nghỉ sinh thì thôi nhưng do mẹ kia làm ghê quá nên trường phải thay giáo viên. Do trường mới nên việc tuyển chọn GV có KN dạy khối 1 tương đối khó nên có cô giáo khối 4 ở trường khác chuyển về thay thế, cô giáo chưa dạy khối 1 bao giờ nên vất vả lắm, các cô khối 1 vất vả 5 lần thì cô giáo con mình vất vả 10 lần vì dạy K1 mà chưa có KN thì không dạy nổi, ngày nào cô cũng phải đến sớm nhất trường và về muộn nhất trường để luyện chữ cho chính bản thân cô. Cô còn có gdd và con nhỏ nên vất vả vô cùng, kết quả là xong lớp 1 thì 3/4 HS lớp con mình cầm bút sai và ngồi sai tư thế. Bây giờ mình đang cho cả lớp luyện lại chữ, trộm vía các con cũng thông minh nên mới luyện có mấy hôm mà đã khác hẳn, nhưng cơ bản là 2 cô giáo luyện chữ cho con cũng đã KN 20 năm cầm tay các bé nên các con tiến bộ tương đối nhanh. Ai cũng nói chữ không quan trọng nhưng nói thật mình nhìn thấy chữ các con xấu quá cũng thấy rất buồn, lớp 1,2 thì chủ yếu nhìn vào chữ thôi chứ toán thì cũng chưa có gì nhiều, con mình thấy toán toàn 9,10 nhưng chính tả và tập viết thì không qua 8. Tiếng anh thì cháu cũng thích học nhưng chỉ học tuần 2 tiết của trường thôi chứ mình không cho học thêm. Luyện chữ cũng học khoảng 2 tháng ổn ổn thì thôi, không ép con học gì hết. Hầu hết con học ở lớp, tối về nhà mẹ bảo con mang sách nâng cao ra làm thêm mỗi tối 2 bài rồi cho con đọc truyện, mình mua cho 1 tập "mười vạn câu hỏi vì sao" và 1 quyển từ điển tiếng việt để đó, mỗi lần con hỏi cái gì thì mẹ yêu cầu con đi đọc sách tự tìm hiểu nếu không có trong sách mẹ mới trả lời nên bé cũng chịu khó đọc hơn. Có lẽ như vậy cũng tạm ổn đã, chả biết thế nào mà tính.