Tranh luận: Hội thu nhập <<<<< 5 triệu...làm thêm, đi chợ, mua sắm, buôn dưa lê naòoooooooooo

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Paidu, 12/6/2013.

  1. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Vấn đề là tìm công việc mới để mình có hướng phát triển mới. Còn dậm chân tại chỗ thì khó lòng phát triển. Mình nghĩ là mình làm được thì sẽ cố gắng hơn.
     
    Đang tải...


  2. tansoncsc

    tansoncsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn ở trên nói chuẩn rồi.
     
  3. linhsiu

    linhsiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,044
    Điểm thành tích:
    823
    hiz, nghĩ mà đến nản mẹ nó ạ, việc gì cũng đến đầu mà lương thì thấp lè tè
     
    Miss Tu Nukakake thích.
  4. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    Vào lấy thêm động lực chị e mình cùng cố gắng nhé.
     
  5. tansoncsc

    tansoncsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ cố lên nhé.
     
  6. kakake

    kakake Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    1,218
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Hị, mình hiện tại chỉ nghĩ ko bị nợ lương là ok rồi ý, làm cty XD mà :(
     
  7. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    hội này đông quá nhỉ. cho tớ xin 1 chân tham gia :D
     
  8. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,318
    Đã được thích:
    2,693
    Điểm thành tích:
    913
    lâu lắm rồi mấy chị em ko thấy đâu, dạo này đi đâu mà vắng thế em
     
  9. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    E vẫn hỏi han trên Fb mọi người mà, chỉ là ít vào đây thui
     
  10. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Em đang có ý định nhẩy việc để tìm kiếm cơ hội tốt hơn, những nghĩ ngành kế toán của em giờ tìm vc rất khó nghĩ thấy cũng có chút sợ hãi :(
     
  11. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    minh thay nhan viec lam them cho có thêm kn nhỉ
    lâu lắm ko vào hoi tán
     
  12. hongchuc88

    hongchuc88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    cho em tham gia với, không biết thu nhập như thế này bao giờ mua được nhà
     
  13. mpnhatban

    mpnhatban Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Lâu lắm mới vào hội mình tâm sự chút
    Từ hồi bỏ công việc cũ, 1 công việc nhàn hạ để chạy sang môi trường mới năng động hơn, lương thì vẫn thế nhưng va vấp hơn nhiều. Không biết là đúng hay sai nữa mà bố mẹ thì cứ xót con gái vất vả vì cty còn non trẻ, quá nhiều việc phải làm... Có lúc stress rồi ốm cả chục ngày @@
    Thu nhập thì cứ loanh quanh, đến bao h mới lên hàng 8 con số đây hả các mẹ ơi
    Thầy phán có số đi buôn, chắc oải quá bỏ việc về ăn bám quá chứ buôn bán gì :(
     
  14. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Cứ phải từ từ thôi. Ko biết mẹ nó đã có gia đình và con cái chưa? Chứ có gđ và có con nữa thì càng nản hơn đấy.
    Quan trọng là mình chấp nhận nhảy việc để làm bước tiến. Ở đây lương chưa cao, thì ở chỗ làm sau thu nhập sẽ cao hơn.
     
  15. Miss Tu Nu

    Miss Tu Nu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    vào topic mà thấy các mẹ nỗ lực nhiều như thế. Em càng phải cố gắng nhiều hơn.
     
  16. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    lương của mình h cả doanh thu tháng nào cao thì dc 8tr nhưng đầu năm sếp lại giảm % doanh thu rồi :(
    Làm lâu năm, già đời rồi, quen việc, quen nếp 8h30-17h30 rồi, chỉ tội ko đc nghỉ t7 thôi chứ h bảo nhảy việc cũng ngại :D
    32 tuổi chưa già nhưng sức ì cao quá :D
     
  17. bupbebangbong

    bupbebangbong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2009
    Bài viết:
    5,012
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    173
    Cố lên các mẹ nhé !
     
  18. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    các bác có việc làm partime em xin 1 chân
     
    lacite2013 thích bài này.
  19. mpnhatban

    mpnhatban Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    huhu e chả có gì ngoài tuổi thì nhiều chị ơi, 26 rồi mà vẫn chưa có ý định chồng con chi cho mệt
    Cái thân mình lo còn chưa xong :( Bố mẹ thì cứ giục lên giục xuống
    Hqua e còn đi xem tử vi, thần phán lá số đường chồng con quá vất vả, nghe nản luôn các mẹ ạ :((
    Lại còn khuyên lấy người đã 1 đời vợ thì mới đỡ khổ nữa chứ, ôi zời ơi chồng con làm cái j :(
    Em tính cố ở cty này vài tháng nữa r cũng chuyển việc thôi vì cty sắp chuyển văn phòng, đi làm hơn chục km chắc e k sống đc, e yếu lắm :(
     
    thungabnbg thích bài này.
  20. Meyeucon78@

    Meyeucon78@ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Chào cả nhà,
    Theo mình nghĩ các bạn nên đi tìm công việc làm thêm, bán thời gian, không thử thì không biết được. Tốt nhất không nên sợ, đã sợ thì không làm được gì cả, đừng bao giờ nghĩ là mình không thể làm được, tại sao họ làm được mà mình không làm được?
    Mình làm ăn đàng hoàng, làm để kiếm tiền mua sữa cho con mà, các mẹ nhỉ, hjhj.
     
    Mẹ bé Tôm béo thích bài này.

Chia sẻ trang này