Mình thì luôn theo tiêu chí sống đơn giản cho đỡ đau đầu. Nhưng đôi lúc vẫn cần cẩn thận vì hầu hết mọi thứ xung quanh đâu đơn giản như mình nghĩ
Ôi cái ý thứ 3 sao mà đúng thế. Hôm nào em cứ bị vui là y rằng chồng thể nào khen xinh hoặc chồng chiều hơn
Có một điều cần thừa nhận là bạn không thể làm hết tất cả mọi việc. Vì vậy, đôi lúc, bạn phải thật bình tĩnh coi như chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không hoàn thành những công việc trong dự tính. Sự tiến bộ của bạn trong cuộc sống có ý nghĩa hơn là cứ phải cố gắng làm tất cả mọi thứ lỡ bỏ qua.
thực ra bản chất mọi việc đều rất đơn giản, chẳng qua chính những người trong cuộc và thái độ của chúng ta làm chúng phức tạp lên thôi.
hay quá ạ, có những thứ thật đơn giản, tuần tự, chịu thiệt một chút, thiếu thốn một chút... đọc thấy vui