vâng miến xào thập cẩm các mẹ ạ. Trưa nào cũng vào bếp nấu cho mọi người, thành ra thành thói quen. Không còn ghét nấu ăn như hồi bé nữa.
Nhà em hnay rau muống luộc, cá diếc kho riềng. Cá em kho từ sáng rồi, tối về chỉ luộc rau nấu cơm là xong. Ăn nhanh gọn. Tối qua ăn nhiều thứ quá, ăn bao nhiêu bánh trôi bánh chay.
Nhà em hn có cá thu sốt cà chua và canh bí nấu với ít thịt gà thôi. Hai vc nên toàn nấu 2 món cho nhanh ạ ^^
hihi..các mẹ ơi, có mẹ nào có món gì ngon mà dễ nấu thì dạy em với.....Chồng em cứ bảo em không biết nấu ăn, tức quá, muốn hắn i, tịt đi cái cơ mà nấu ăn thì đúng là em không có thực lực ấy ạ... mn có món gì dễ nấu, ngon ngon bảo em với, để em làm điều bất ngờ....hihi..
Câu hỏi này nó xoáy vào đầu mất rồi, từ ngày chưa lấy vợ cứ mỗi sáng mama đi chợ lại hỏi nhà ăn gì để chuẩn bị. Nay có vợ rồi thì lúc vợ chợ búa hay mình chợ búa đều hỏi ngược nhau rồi nhìn nhau cười trừ.
Với ông chồng khó tính về đường ăn uống thì vất vả nhưng ông chồng thoải mái thì gì cũng được. Cốt yếu của bữa cơm gia đình là tình cảm của người nấu giành vào đó, khi đó bữa cơm dù là tương, cà, mắm muối,... đều ngon hết.
Em thì lại thích mày mò mấy món cầu kì cho chồng con em ăn nha. Bản thân mình cũng vậy thôi, ăn riết mấy món cũ xì thì sớm hay muộn cũng ngán. Nên để chồng con yêu gia đình, em nghĩ cách tốt nhất là để họ muốn được về nhà ăn cơm, háo hức thưởng thức những món mới do mình làm, rồi họ mới yêu mình được. hihihi