Kinh nghiệm mua sắm khi đi du lịch Trung Quốc

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi tourviettrung, 21/7/2010.

  1. tourviettrung

    tourviettrung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đã có không biết bao nhiêu câu chuyện, kinh nghiệm về mua sắm ở Trung Quốc được rỉ tai nhau đối với những người sắp đi du lịch Trung Quốc. Ấy vậy mà, mỗi khi trở về rồi, hầu hết du khách vẫn ngỡ ngàng nhìn chiếc ví rỗng của mình.

    Các chiêu tiếp thị chuyên nghiệp

    Từ "pro" hay được giới trẻ dùng nhất. Pro trong tiếng Anh có nghĩa là chuyên nghiệp. Khi đến thăm quan các điểm bán và giới thiệu sản phẩm nổi tiếng tại các địa phương ở Trung Quốc, ai cũng phải thốt lên hai từ trên: Marketing: Pro!
    Thông thường, theo tour Nam Ninh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều sản phẩm nổi tiếng. Đến mỗi nơi, nhân viên của chính các cơ sở sẽ trực tiếp dẫn bạn đi tham quan cơ sở, sản phẩm. Quy trình làm ra sản phẩm cũng như sự đặc sắc của chất liệu được miêu tả kỹ càng, chi tiết nghe rất hấp dẫn.

    Sau đó hướng dẫn viên dẫn bạn tới các quầy hàng bán sản phẩm. Tại khu bán chăn tơ tằm, có các nhân viên đứng làm ruột chăn ngay trước mắt bạn. Nếu muốn, bạn có thể cùng làm với họ. Chỉ mất khoảng 10 phút để làm xong ruột một chiếc chăn. Đồng thời, hướng dẫn viên sẽ nói về công dụng của chăn tơ tằm, cũng như loại sản phẩm này đã được những hoàng hậu nổi tiếng nào của Trung Quốc ưa chuộng. Không ít cụ ông cụ bà, đặc biệt các bà mẹ tre, không ngần ngại rút ví từ 460 tệ đến gần 1.000 tệ (1 tệ = 2.500 đồng) mua về cho con cháu mình.

    Và với tất cả các sản phẩm có thương hiệu như đã nói (trà, lụa, ấm chén, ngọc, ngọc trai,...), hướng dẫn viên luôn không quên chỉ cho du khách cách phân biệt hàng thật, hàng giả. Khi niềm tin đã được tạo dựng, du khách dù biết giá cả rõ ràng đắt hơn ở Việt Nam thì vẫn rỉ tai bảo nhau "chất lượng hơn".

    Một chiêu tiếp thị khách khác là hướng dẫn viên của cơ sở sẽ nói giá cả khá cao. Khi khách đang băn khoăn, hướng dẫn viên "tấn công" luôn "Quý khách yên tâm giá cả ở chỗ chúng tôi rẻ nhất. Vì quý khách mua tận cơ sở - tức tận gốc, nên chúng tôi sẽ trừ 40% chi phí vận chuyển cho quý khách".

    Biết cách trả giá theo đúng chất lượng hàng

    Trung Quốc là một trong những thiên đường mua sắm trên thế giới, đặc biệt Thượng Hải xếp ở hàng top 10. Do đó, nhiều du khách chọn tour du lịch Trung Quốc để kết hợp mua sắm.
    Nếu có nhiều tiền, bạn có thể đến các trung tâm mua sắm như phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh (Bắc Kinh), phía nam phố đi bộ Nam Kinh (Thượng Hải), phố Bắc Kinh (Quảng Châu),... Còn không nhiều tiền, bạn đến các cửa hàng trên đường phố, chợ, các điểm tham quan để mua đồ lưu niệm, hàng hoá. Ngoài ra, bạn sẽ rất dễ mua nhầm, mua hớ hoặc bị tráo tiền giả (thường là loại tiền mệnh giá 50 tệ và 100 tệ). Việc tiêu tiền phụ thuộc vào... tài trả giá của bạn.

    Ví dụ, đến Quảng Châu hay chợ Hồng Kông tại Bắc Kinh, bạn sẽ hoa mắt trước hàng hiệu siêu giả. Khách mới đi lướt qua các gian hàng, người bán đã tung ra đủ chiêu câu khách. Khi khách dừng chân, người bán giới thiệu thêm sản phẩm của hàng loạt tên tuổi Louis Vuiton, Prada, Polo, Chloé, Esprit, Fendi...
    Chưa cần khách hỏi han, trả giá, người bán thường chỉ ra các chi tiết chứng tỏ hàng thật như phần lớn các cá nhân, cửa hàng Việt Nam vẫn bán hàng trên mạng cũng cố chứng tỏ "hàng nhập từ Mỹ, từ Pháp, từ Singapore... về". Những ai không sành sẽ tin ngay đó là đồ thật. Ngay lập tức, họ sẽ "hét giá trên trời". Bạn cứ trả giá dần từ 1/10 trở lên. Khi trả giá quá thấp, có thể bạn sẽ bị mắng. Nếu có hiểu, bạn cũng hãy cứ giả vờ lờ đi, coi như không hiểu. Khi đó, họ sẽ tự hạ giá dần dần với giá không ngờ.

    Với kiểu kinh doanh như trên khiến nhiều du khách chỉ tiêu tiền tại những địa điểm mà hướng dẫn viên người Trung Quốc dẫn vào. Du khách không biết rằng họ bị mua với giá đắt hơn rất nhiều so với bên ngoài. Bởi ngoài các chi phí kinh doanh thông thường, những nơi đó còn "phải trả cho công ty du lịch 10 tệ/ khách, trả cho tài xế 50 tệ/ khách cho dù đoàn khách đó có mua hàng hay không". Theo tìm hiểu, hướng dẫn viên phía Trung Quốc sẽ được trả hoa hồng từ 10-20% giá trị mỗi sản phẩm mà du khách mua, và mỗi cơ sở điểm đó thường có 30-50 đoàn từ 10-20 khách du lịch đến mỗi ngày.

    Bên cạnh đó, vì ít đoàn du khách Việt Nam có tiền tip (tiền bồi dưỡng) nên nhiều hướng dẫn viên phía Trung Quốc thường có một chiêu "thu tiền" khá phổ biến: quảng cáo mời khách tham gia các chương trình ngoài lịch trình tour. Với tài ăn nói của họ, du khách thường đồng ý đóng tiền tham gia mà không hề biết họ tự ý nâng giá vé tham quan hoặc xem show diễn nào đó.

    Do đó, nếu đi du lịch không nên mua hàng tại các địa điểm hướng dẫn viên dẫn vào, bởi thường đó là đồ đắt ít nhất gấp 3 ở ngoài.
    ( Theo http://viettrungtour.com.vn )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tourviettrung
    Đang tải...


  2. nguyenhanoi

    nguyenhanoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm mua sắm khi đi du lịch Trung Quốc

    Cám ơn bạn đã post bài viết này, rất bổ ích. Mình đã đi TQ mấy lần mà vẫn thấy nhiều điểm qua bài viết này là mới và ích lợi với mình. Mình vừa in nó ra để cả nhà đọc. Mình muốn bổ sung thêm mấy kinh nghiệm nhỏ. Nhưng trước hết, mình cũng cần kinh nghiệm: Ngày 28 - 7 này mình đi tuyến Bắc Kinh - Hàng Châu - Tô Châu - Thượng Hải cùng cả gia đình, đây là tuyến mới với mình (trừ Bắc Kinh), bạn nào từng đi tuyến này có kinh nghiệm gì thì phổ biến cho mình biết với. Điều gì cần chú ý, cái gì có thể mua (bổ và rẻ). Nếu ai cũng vô tình đi cùng vào ngày hôm ấy qua công ty du lịch Hà Thái thì cho mình biết với, chắc là cùng đoàn với nhau.
    - Một điều quan trọng mình muốn bổ sung cho bài viết trên là nên đổi tiền VN sang Tệ ngay ở HN. Lần đầu mình ngốc nghếch mang ít Tệ quá, lúc vào Đồng Nhân Đường (Bắc Kinh) hướng dẫn viên nó tán liền bỏ Đô ra mua, thế là ngu đến 2 lần (mua và mua bằng Đô), vì TQ nó đổi Đô sang Tệ không khác gì trấn lột tiền của khách.
    - Bạn nào đi Quảng Châu thì lưu ý có 2 phố Bắc Kinh nhé, không khéo đi tắc xi kêu nhầm phố là khốn đấy. Cái phố mua bán là Beijing lu (Lộ Bắc Kinh) cách xa cái phố Beijingtailu (Đại lộ Bắc Kinh). Beijinglu thì chỉ nên mua hàng tương đối xịn ở đoạn đầu phố (hàng TQ chất lượng cao), nói chung quần áo, dày dép, đồ dùng... mua ở đoạn này giá đắt nhưng đáng đồng tiền, đem về dùng rất OK, nhưng chỉ mua để dùng thôi. Hàng tương tự ở Việt Nam giá rẻ hơn nhiều (chất lượng cũng "rẻ" tương xứng). Đoạn cuối phố này hoặc đi vào sâu ngõ ngách hai bên phố thì trên trời dưới đất kiểu Bắc Qua+chợ giời HN, toàn hàng chợ, giá rẻ như bùn, nhưng chớ nên mua.
    - Cho mình khoe thêm một tý, mình đã đi tuyến Bắc Kinh - Tây An. Bắc Kinh thì tàm tạm thôi, nhưng Tây An tuyệt vời. Mình đi một lần về và ấn tượng mãi, thậm chí cá nhân mình khuyên bạn nào định đi TQ thì hãy đi Tây An trước hết (ở đây có hàng loạt các di tích lịch sử nổi tiếng nhất TQ thời Tần, Đường).
    - PS: mình ghét Tàu (ghét chính phủ nó thôi, còn người Tàu thì bình thường, văn học Tàu thì càng... không sao), nhưng du lịch Tàu thì đáng đồng tiền bát gạo, giá cả chấp nhận được, các điểm tham quan không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu lịch sử - văn hóa nên hấp dẫn lắm. Có điều nước Tàu cái gì trông cũng hơi... bẩn. Đấy là cảm giác thôi nhé, ngay cả những đường phố trung tâm Bắc Kinh, thậm chí có lần đi tàu hỏa quốc tế của nó sạch như lau như ly nhưng nhìn vẫn thấy bẩn bẩn thế nào, lạ thế. Hơ hơ, nói người không ngẫm lại mình thì vô lý: Hà Nội chừng 5 năm trở lại đây cực bẩn, không phải là cảm giác nữa mà là cực bẩn "hàng thật giá đúng". Ước gì HN trở lại được như 5 năm trước. Còn được như 10 năm trước thì... thôi, đừng có mà ước hão. Không hiểu sao phú quý giật lùi?
     
  3. hari08

    hari08 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm mua sắm khi đi du lịch Trung Quốc

    Phải công nhận bên đó họ làm chương trình giỏi thật đó. mình bị móc túi một cách chuyên nghiệp luôn^.^
     
    lesonnamdong thích bài này.
  4. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    kinh nghiệm đi Trung Quốc

    ,,,hơ hơ , toàn các bác chỉ nhận xét hay về 'tàu' , tôi cũng đi rồi , công nhận các ưu điểm các bác nhận xét tương đối chính xác & đầy đủ , cơ mà , tôi là tôi thấy bọn nó 'không hay' ở vài chỗ là :
    • không nói tiếng Anh mà có ai nói được T.A thì...khó nghe hơn tiếng 'tàu', nhưng ai mà nói được tiếng trung thì sang đó khác nhiều lắm...đi lại ăn uống mua bán...nói chung khác hẳn người...biết T.A,,,
    • mua hàng trong siêu thị thì phải mua túi nilon (k có túi free),,,
    • ăn phải mua giấy ăn , mà sợ nhất mới rồi có loại gạo nhựa dẻo đọc hại đó , ăn vào thì hại người lắm,,,
    • ô tô không chịu nhường xe đạp & người đi bộ mà cứ phi ầm ầm ,,,
    • mua bán hàng thì mình mặc cả kiểu gì cũng trúng 'thập diện mai phục' của tụi nó ,,,
    • mà đổi tiền bên đó khó quá trời khó luôn,,,
    • đi cũng hay , biết thêm nhiều điều , lịch sử-văn hóa-shopping , ăn uống dễ , đi bộ nhiều khỏe người,,,
    • vào ks , giá 1 đằng , giá thực tế 1 nẻo , bác nào mới sang không mặc cả thì "lỗ" to , ks nào sang trọng cũng "trả giá mồm" tuốt,,,
     
  5. nlhh

    nlhh Thành viên mới

    Tham gia:
    4/8/2017
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Lúc trước ba mẹ mình cũng đi Trung Quốc, giai đoạn 2 nước còn chưa lục đục như bây giờ. Thấy về khen quá trời, xài đồng tiền rất đáng các mẹ ạ. Dân tộc Trung Quốc, mình chửi hoài, nhưng công nhận họ làm ăn kinh doanh giỏi. Sắp tới công ty mdulich của em sắp du lịch sang Trung Quốc tìm hiểu thị trường. Không biết có thành công không
     

Chia sẻ trang này