hj,con cháu mà,nhưng cũng phải lăm le dạy dỗ nó,để mắc công có lần sau nữa ko vài trăm mà vài triệu thì chết!
Cháu mình thì chắc chắn không ra gì với mình rùi. Nhưng nó là cháu chồng nên việc đó để tự chồng giải quyết không lại đụng chạm mệt lắm. Còn mình thì mất bò rùi...hic... lo làm lại chuồng nuôi bò khác vậy...
Đã mất tiền buồn rồi OX còn không an ủi nữa, nỗi buồn nhân 2 hén Của đã mất, còn mất thêm tinh thần, nên khuyên các mẹ mất vật thì quên cho rồi, đừng để thêm mất tâm thì phí cả 2. Mọi việc sẽ tốt lành, ngày mai trời lại sáng, đi ngủ đi bạn
các mẹ ơi,em yêu người yêu của em,và anh ta nói cũng yêu em! em cũng cảm nhận được điều đó,nhưng yêu nhau sao anh ấy lại yêu công việc hơn cả yêu em! em chấp nhận vì anh ấy ko bằng người khác về mọi mặt nhưng có cần dành 90 95% cho công việc như hiện giờ ko?
hôm nay chắc tớ phải ngủ sớm thôi vì sáng dậy sớm chuẩn bị bửa ăn sáng rồi! các mẹ ngủ ngon nha! GOOD NIGHT!
Hì, mình thiệt phục các Mẹ bên nhà mình quá đi thôi Thức khuya giỏi quá mình đây chịu thôi, nhưng vì giờ này bên mình mới tối nên mình vào điểm danh cho vui đó mà
ko làm việc lấy gì mà yêu . bạn nên chấp nhận sự thực này , ko thể thay đổi đc đâu . còn trai công việc là số 1
Mở cửa điểm danh nào. Chà, hum qua xem bộ phim tới 4h sáng lun. Hay ghê.Hum nay có ai thức cùng xem phim với tui không đây?
Hi các bác. Các bác hay thức đêm thì vào đây điểm danh cho sôi nổi nhá http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=28823 hihihi.
Khà khà, chị đã ở đây rùi. Hum qua em xem phim một mình, cười một mình đau cả bụng. Ngày hôm nay không có thời gian để ngủ nên cứ lờ đờ cáu bẳn. Thế mà bi giờ lại tỉnh như sáo sậu ấy.