Đọc thơ của bà mà tôi thấy mình muốn trở lại ngày xưa quá. Biết bao giờ cho đến ngày xưa đây hỡi pà con ơi. HIc.....-k
hôm nay thời tiết mệt quá đi mất thôi. Tôi thấy đau đầu quá cơ. Chúc các bác có một giấc mơ đẹp đẽ nha.#-o
Thi thoảng thôi, tớ cũng hay phải làm đêm. nhưng thường chỉ thức đến 1-2h là mắt đã díp lại, kg thể gõ thêm chữ nào đc nữa rùi.
sao lại thế, chuyện nghiêm trọng hả chị?suy nghĩ kỹ càng chưa. hãy sống xa nhau một thời gian đã rồi hãy ly hôn chị ạ.Chúc chị có quyết định sáng suốt nhé
Bạn ơi, có suy nghĩ thiệt kỹ chưa, cho cả 2 thời gian thử thách thêm nữa xem...buồn quá Con cái ra sao?
ly hon thi de roi,nhung con cai thi sao day,da quyet dinh song voi nhau co con co cai thi the nao cung nen nhuong nhin nhau ! tat ca vi con yeu ma! du chong co lang nhang minh cung ko bao gio co y dinh ly hon,dan ong ma,nguoi nao cha vay?
híc . sao lại thế . lấy nhau rồi thì cái xấu và cái tốt của nhau cũng cố biết nó thành tình yêu . mong 2 bác suy nghĩ lại . vì còn nhiều người liên quan nữa mà .
Cám ơn mọi người đã cho mình lời khuyên..nhưng...o ai muốn như thế hết... giữ làm gì khi đã hết thương yêu, níu kéo làm gì khi 1 bên đã hết tình hết nghĩa,,mà có muốn cũng không đc...đau ...đau..đau... con nhỏ mới 13 tháng, lí do đc chồng mình đưa ra là không hòa hợp TD...1 li do rất là chính đáng phải không các Mẹ?
Chia buồn cùng bạn nhé, đúng là khi có gia đình có con rồi thì ai cũng muốn níu kéo hạnh phúc của mình hết dù không còn TÌNH YÊU nhưng nếu cái TÌNH NGHĨA nó mà không có thì theo mình không nên níu giữ làm gì hết. Còn lí do chồng bạn đưa ra thật là hết nói nổi, mình đây với chồng từ khi có bé đến khi bé được 1 tuổi rưỡi vẫn chưa có chuyện quan hệ vợ chồng xảy ra mà cả hai vợ chồng vẫn hạnh phúc đó thôi. Chắc là tùy quan điểm của mỗi người rồi. Mình đã gởi pm cho bạn hôm qua đó, bạn check và nhắn lại dùm mình nha. Chúc bạn sớm lấy lại được cân bằng trong cuộc sống!