Lam sao de be biet nghe loi?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi giadinhnhim, 27/12/2005.

  1. giadinhnhim

    giadinhnhim Thành viên mới

    Tham gia:
    24/12/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em be nho cua minh 16 thang tuoi, chua biet noi thanh tung cau nhung noi gi be cung hieu, nhung co dieu khong nhu chi cua be, be rat "li", chi lam theo nhung gi be thich, khong bao gio nghe loi ai neu nhu be khong thich dieu do, thi du nhu be chi khoanh tay" Da " khi ta cho be mot cai gi do be thich, con thi khong co cach nao bat be "Da" duoc. Tuong tu cac viec khac cung the, da muon thi doi cho bang duoc, khong so la, khong so danh don, minh ap dung moi bien phap deu vo hieu. cac ba me oi, giup minh voi!
    Nho cac me chi minh go tieng Viet co dau.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi giadinhnhim
    Đang tải...


  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Xin chào gia đình Nhím,

    Trước tiên, để gõ được tiếng Việt, chị có thể bấm phím F8 cho đến khi nào gõ được chữ có dấu thì thôi không bấm phím F8 nữa.

    Thứ hai, em thấy chị mô tả bé nhà mình 16 tháng, tức là bé đã bước vào giai đoạn tuổi chập chững, em mạo muội xin phép giới thiệu cuốn "Tâm lí tuổi chập chững" để chị tham khảo, em nghĩ là chị sẽ tìm được nhiều điều lý thú. Nếu chị không tìm được cuốn này, chị có thể liên lạc với em để mượn copy lại.

    Theo em biết, bé đang ở giai đoạn khẳng định bản thân. Vì vậy, những biểu hiện mà gia đình cho là bé "lì" ấy chỉ là một trong những giai đoạn phát triển bình thường ở lứa tuổi này chị ạ. Khi bé bắt đầu sinh nhật tròn một tuổi, mọi người có vẻ như thấy con mình "bướng ra". Nhưng hầu hết các bé đều vậy. Nghe thì có vẻ hơi lý thuyết nhưng chắc anh Lê Khanh và chị Luti cũng nghĩ như em phải không ạ?

    Em chỉ hiến kế cho chị để chị có thể cảm thấy con bớt bướng hơn:

    1. Hãy cho con những gì con muốn chứ không phải cha mẹ muốn.

    2. Nếu bé đòi những thứ mà chị cảm thấy rằng không thể cho được, thì cho dù bé có khóc lẫy, ăn vạ cũng lơ đi. Cái nào mà đáp ứng ngay cho bé được thì hãy cho bé ngay, đừng để bé gào lên rồi mới cho, nếu không bé sẽ hình thành một thói quen xấu là "Gào lên để đòi thứ mình muốn".

    Còn nhiều điều cần phải bàn tới trong giai đoạn này lắm chị ạ. Có lẽ để anh Khanh và chị Luti bổ xung thêm ạ.

    Chúc gia đình chị luôn luôn sống trong hoà bình với bé tuổi lên hai.
     
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Nhân nói chuyện copy, mẹ Nhím có cần liên hệ mình để lại bản copy của mình cho. :D
     
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi xin góp thêm một vài ý .
    Trẻ ở lứa tuổi từ 12 - 24 tháng tuổi là lứa tuổi Bất phân ( có nghĩa là chưa phân biệt được ta và địch ) vì vậy, hễ cái gì trong tay ta là của ta ( thậm chí nó còn là 1 phần cơ thể của ta nữa đấy - kể cả cái " bình sữa tự động " của mẹ nữa ) vì thế, việc quan trọng là hãy chấp nhận những phản ứng của trẻ, nếu cần thu hồi một vật gì trong tay trẻ, nên có một vật thay thế chứ không nên tịch thu vì trẻ không hiểu được là tại sao lại bị lấy đi cái vật của mình ( vì rõ ràng là mình cầm trên tay mà ! ) Và nên khen thưởng , khuyến khích khi trẻ biết cúi chào, biết dạ - nhưng chỉ nên lờ đi khi trẻ tỏ ra bướng bỉnh , vì ta chưa thể " nhét" vào đầu trẻ cái khái niệm đúng - sai, tốt - xấu đâu - Trẻ vâng lời chỉ cốt để làm ta vui vẻ và trẻ cũng vui theo - Còn nếu trẻ bướng, thì ta lờ đi để trẻ thấy cái việc bướng đó chẳng có tác dụng gì , và dần dần sẽ không làm nữa - Còn quát mắng, la rầy, thậm chí đét đít chỉ làm cho trẻ cảm thấy khó chịu, lo âu thậm chí sợ hãi ( nhưng trẻ không hiểu là tại sao bố mẹ lại làm như vậy ) Sở dĩ trẻ lì ra là để chống lại cái cảm giác sợ hãi đấy ( chứ không phải để trêu gan bố mẹ đâu ) - Nói 1 cách hình tượng hơn, trẻ giống cái gương, ta cười thì trẻ cười, ta la hét thì trẻ cũng la hét ( hay đổ lỳ ra ) vậy thôi.
     
  5. Bimyeu

    Bimyeu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    @ Hiền : Hiền ơi cho chị mượn quyển sách " Tâm lí tuổi chập chững " nhé, chị về copy lại. :wink: 8)
     
  6. giadinhnhim

    giadinhnhim Thành viên mới

    Tham gia:
    24/12/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8


    Minh can chu, giup minh di!
     
  7. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Bim yêu ơi, lúc nào qua nhà em lấy nhé.
     
  8. Bimyeu

    Bimyeu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    @ Thu Hiền : mẹ cháu cám ơn cô Hiền nhé :D :D
     
  9. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    :idea: hay là Hiền nhận làm đại lý sách cho bác Lê Khanh tại Hà Nội đi! chắc có nhiều mẹ muốn mua sách mà không biết mua ở đâu!
     
  10. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,777
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    773
    mẹ Bim có photo quyển sách của HIền thì photo cho mình một bản nhé, mình sẽ qua lấy. Thanks
     
  11. Bimyeu

    Bimyeu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    OK, bao giờ photo xong người ta nhắn. :D :wink:
     
  12. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hic, mẹ nào muốn mua thì đăng ký rồi nhờ bác Lê Khanh mua giúp. Các mẹ thấy thế nào.
     
  13. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Các bạn ơi
    Với những cuốn sách của tôi thì bạn nào có nhu cầu cứ cho biết tôi sẽ gửi ra - còn riêng cuốn " Tâm lý tuổi chập chững " thi tôi không biết là ngoài nhà sách còn không - vì gần 1 tháng nay không có thì giờ đi " thanh tra" các nhà sách - Vì vậy , để tôi xem lại rồi sẽ báo cho quý vị biết. Nếu không còn, thì có thể tôi sẽ giới thiệu một tựa sách khác có nội dung tương tự - vì sách dạy con bây giờ cũng hơi bị nhiều - ăn thua là nội dung có thực tế với điều kiện và quan điểm của gia đình Việt Nam không ( do đa số là sách biên dịch ) - Sẽ cố gắng làm người " giới thiệu sách rong " vậy.
     

Chia sẻ trang này