Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi omachi09, 23/7/2014.

  1. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

    Môi trường nào cũng có áp lực của nó thôi mn à. Hi vọng chị sớm tìm được công việc phù hợp. Nhưng cẩn thận tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đó ạ ^^
     
    Đang tải...


  2. doanly0511

    doanly0511 Bán buôn Đồ lót

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,732
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

    công nhận mẹ Huongnguyen nói đúng. làm nv cũng có cái hay của nó dc thoải mái không phải tính toán, chứ chả nói đâu xa các ông chủ lớn, mình tự KD mà đã thấy nhọc lắm rồi.

     
  3. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,491
    Đã được thích:
    2,729
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

    CV nào cũng áp lực gây stress cả mẹ bé ạ, có điều tập luyện dần để thích ứng dần thành quen và tự giảm được stress thôi
     
  4. cogaidaiduong

    cogaidaiduong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

    Đúng là môi trường làm việc rất quan trọng các mẹ ,em làm nvkd ở cty mà công ty góp vốn thành lập thành ra lắm thầy quá, mỗi ng một ý, xong làm chả có chiến lược, nguyên tắc gì cả, rành chán, Muốn bỏ nhưng thấy ngại đi tìm công việc mới.và đc cái làm ở đây nhà gần.Sợ đi xa mà tắc đường ngoài này lắm.:(
     
  5. omachi09

    omachi09 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

    Thank các chị em đã động viên chia sẻ nhé, lâu không nghé qua top không ngờ được nhiều ce quan tâm thế. Hì em đã tìm được cv mới rồi ạ tốt hơn chỗ cũ rất nhiều đúng là môi trường làm việc là quan trọng nhất tư tưởng k thoải mái thì chả làm đk việc gfi cả mà cống heiens với găn bó lâu dài. chúc ce 1 năm mới tốt đẹp nhé, công việc sẽ gặp nhiều thành công (u)(u)(u) tung hoa tặng ce ạ
     
  6. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

    Chúc mừng bạn đã có được công việc tốt hơn.
     
  7. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

    nhùng bh xin việc cũng khó đấy bạn ạ!!!!!!
     
  8. himhip

    himhip Phụ kiện trang sức xuất khẩu

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    6,765
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

    mình nghĩ bạn có năng lực và cũng có duyên trong bán hàng.hãy tìm cơ hội khác để học hỏi và phát triển.mình còn trẻ mà đừng ngại.
     
  9. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Mình cũng đã từng rơi vào tâm trạng thế này, mình rất sợ đến môi thứ 2 đầu tuần lại gặp mụ ấy, mụ ấy là ác mộng của cuộc đời mình, ra đi mình thấy thật là sáng suốt, lương cũng là vấn đề quan trọng nhưng tâm lý làm việc còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.
     
  10. chang chip

    chang chip

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    4,865
    Điểm thành tích:
    2,113
    hehe lương e có 2tr thôi mẹ ạ hihii, mẹ nó h thế nào rồi
     
  11. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    xã hội mà ,.....ko phải ai cũng tốt,và hợp với mình
    ngày trc mình cũng làm cho tư nhân 1t ngắn khi có bầu bà ấy ghét ,soi mình từng tý một
    mắng chửi để mình nghỉ viêc.mình phải cố chịu
    thậm chí khi về ngủ còn mơ, bị ta mắng lý do vô cớ
    ngày đó khó khăn ko giám nghỉ ,mưa gió vân phải vác bụng bầu đi làm
    bà ý mua nc loc lavi uống ,mua cả thùng .mình bầu 4-5m bà ý bắt mình bê vào
    may cái cô bán hàng thương bê hộ
     
  12. mecuabongmai

    mecuabongmai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2015
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    ui, mình cũng đang có tâm lý y như chủ top, mệt kinh,nhưng chưa nghỉ được
     
  13. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Thế mới thấy mình đi làm còn nhàn chán, lương không bằng nhiều người nhưng cũng còn hơn khối người. cơ mà cty tư nhân không có áp lực gì nên cứ bị lười :D. Thôi e lại sắp vác hồ sơ xin việc cho thay đổi môi trường
     
  14. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Mình nghỉ việc ở đó được 4 năm rồi mà đến giờ vẫn thỉnh thoảng nằm mơ thấy ác mộng về bà ấy cơ bạn ạ, bầu bí to đùng mà chẳng bao giờ dám nghỉ lại còn bắt làm thêm đến muộn mới được về, toàn những công việc chân tay nặng nhọc thôi. Mình không thể hiểu tại sao lại có những người sống ác như vậy. Hic!
     
    thungabnbg thích bài này.
  15. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    làm việc gì mà mỗi sáng dậy có động lực đi làm, chứ uể oải e cũng nản, ko phải do mình ko cố gắng mà lv trong môi trường ko phù hợp thực sự rất mệt moi
     
    thungabnbg thích bài này.
  16. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    uh bọn nó ác nên bọn nó nhanh giàu
    bọn nó giàu nhưng ko sang
    mình làm ở đó dc 7th thì bà cho nghỉ sinh luôn ,và nghỉ luôn
    bà ấy coi mình làm thuê như cỏ rác ý mà
    hồi đó bầu bí, mang keo ,đồ ăn đi vì mình hay bị tụt huyết áp mà phải ăn chui ăn lủi
    nghĩ cái thời đó đã qua rồi'...
    mình cũng làm thời gian ngắn thôi mà ,hồi đó mới lấy chồng còn khổ chấp nhận thôi
     
  17. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    mình cũng từng có tâm trạng như vây?biết là cv nào cũng có áp lực nhưng ko phải ai cũng may mắn chọn cho mình cv mà mình yêu thích
     
  18. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Những lúc đó lại mày mò đổi việc thôi mn, m cũng đổi việc vài lần rồi. Nhiều ng cũng thế, có ng may mắn thì ít phải đỏi việc hơn thôi.
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  19. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    Sv mới ra trường đổi việc thường xuyên ấy, già đi rồi muốn đổi việc cũng ngại nên gắn bó hơn
     
  20. nguyenhuong246

    nguyenhuong246 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mình làm nốt ngày mai cũng nghỉ việc vì lương thấp, không thấy hứng thú gì, không có cơ hội thăng tiến,... Nói chung là mệt mỏi.
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.

Chia sẻ trang này