cháu nhà mình thì lại bám bố hơn cả mẹ ý, bố hay chơi và cũng thích chơi vs con mà, mình cũng bận nhiều việc nhưng cứ khi rảnh là lại về nhà vs con ngay nên con cũng thích chơi vs bố
con em siêu bám bố tối ngủ ko có bố khóc cả đêm.sáng ra bố phải bế mới chịu.mở mắt ra là ba phú ơi ba đâu rồi.bố chưa đi làm về nó hóng lắm hóng tới khi nào có bố vế thì mừng ra mặt ý ạ.nhưng tối ngủ thì ko cho bố ôm chỉ mẹ thôi
Ôi, bé nhà mình thì nó bám bố quên cả mẹ luôn ý, nhiều lúc còn bị ghen tị với lão chồng . Các mẹ dạy mình cách cướp một ít tình yêu đó được không
trùi ơi, mình đọc được cái này thì muộn quá mất rùi, (giá mà được mn mách cho cách đây 1 năm thì còn đỡ) ,nhà mình 2 đứa đều bám mẹ, mệt lắm, chả biết làm thế nào cả.
Cu nhà mình được cái bám cả bố lẫn mẹ, dĩ nhiên là mẹ hơn 1 tí đừng hòng bm bao giờ được nằm cạnh nhau,he Bố đi làm thì bye đến khi bố rẽ khuất mắt, về muộn thì hắn ngóng hắn trông, thử nửa đêm bố hoặc mẹ dậy đi tè mà xem, biết liền Lúc nào cũng thích phải có cả bố cả mẹ chơi cùng cơ
Nhà mình thì bố đi làm cả ngày, mẹ thì làm tại nhà luôn nên có nhiều thời gian gần và chăm sóc con,. Bố thì thích chơi với con nhưng con lại cứ sát mẹ đâm ra bố cũng bực. hic.
Hì, năm nay nhà em mới đón dê nên chưa có kinh nghiệm gì cả ạ. Nhưng em nghĩ chỉ cần từ khi sinh ra mẹ tách con ra sớm và bố dành thời gian chơi với con nhiều là con sẽ quấn bố ngay ạ Em sẽ cố gắng tập cho em để cháu quấn bố ạ, hìhì
Em xin chia sẻ một số bí quyết của em để làm con quấn bố và bố quấn con: - Tạo mọi điều kiện và hoàn cảnh để bố chăm con: Sáng ra, bố dậy muộn hơn, nên em cho con ngủ thêm với bố. Đến lúc dậy, bố đánh răng rửa mặt, cho ăn sáng và đưa đi học. Trên đường đi 2 bố con ríu rít chuyện trò học tiếng Anh (Cái này tý em sẽ trình bày ở gạch đầu dòng sau). Chiều em về muộn hơn nên bố cũng tạt qua bà ngoại đón con về luôn. - Nhờ ck trông con cho, nhưng chả bao h nói: "Anh trông con cho em" mà "Anh chơi với con đi" hoặc "con ra chơi với bố đi" - Luôn sẵn sàng nhờ vả chồng làm mọi việc cho con trong khi mình tỏ ra bận rộn: Điệp khúc của mình là " Em đang dở tay (đúng là đang làm thật nhé), anh tắm cho con giúp em, anh cho con ị hộ em, đút cơm, thay quần áo... thấy vợ đang bận như vậy, anh xã mình cũng vui vẻ làm. Những cái đó tuy rất nhỏ, nhưng cũng làm cho con cảm thấy: bố nó cũng chăm sóc cho nó giống như mẹ. - Để mẹ là người định hương, bố là người thực hành cho con: Bố nhà em đi với Tây nhều nên nói tiếng Anh cũng "không phải dạng vừa đâu", em nói với ck: Anh bắt đầu dạy con tiếng Anh đi, tầm này 3 tuổi học được rồi. Không cần phải sách vở cao siêu, từ những cái đơn giản xung quanh con trước để con làm quen hàng ngày. Thế là anh ck hăm hở bắt đầu công cuộc "dạy tiếng Anh" cho con và 2 bố con ra rả như con vẹt với con suốt những lúc ở bên cạnh nhau.... Con nhiều nhiều lắm, lúc nào nghĩ ra em sẽ kể tiếp. Nhưng em thấy, quan trọng là ở anh Ck, nếu người bố có thật sự yêu quý con, muốn ở gần bên con thì sẽ không ngại làm bất cứ việc gì để gắn kết tình cảm bố con
chán nhỉ, sao lại thế ??bt thì các ông bố đều rất iu trẻ con mà mẹ nó,xã nhà mình thì lại khác,cứ đi làm về là nhanh chóng về nhà để chơi vs con.
Giờ thì em đã hiểu, thấy ông anh trai em suốt ngày còn cái quấn lấy, từ khi nhỏ đến lớn khi nào cũng bố bố, ít khi mà ham mẹ nó lắm. Đúng là bí quyết hay.