MÌnh thấy là mẹ cho mình tất cả rồi,.... ko muốn mang mẹ và gđ so sánh với gia đình khác ,và cũng mong bố mẹ cũng đừng mang mình đi so sánh với con cái của gia đình khác
mình nghĩ là chẳng ai so sánh gd mình với gia đình khác, càng ko so sánh bố mẹ mình với bố mẹ ng khác. thật sự bố mẹ cũng đã cố gắng hết sức mình vì con rồi, và đến lượt mình cũng thế , lại làm tất cả vì con
"Vâng, thế mẹ còn nợ con 50k nhé". Sau phản ứng đấy của con mẹ sẽ làm gì nhỉ?. Phải về hỏi mẹ mình như thế mới được.
Phải hóng câu trả lời của bạn này mới được..Thực ra cái câu hỏi kiểu này thì người con nào cũng từng hỏi thôi...
Câu Trả Lời Hay nHẤT TRONg Ngày đây các mẹ ơi ? CÓ DUYÊN MẤY LÀM MẸ CÓ NỢ MẤY LÀM CON . CON NỢ MẸ CẢ CUỘC ĐỜI MẸ NỢ COn HẾT CUỘC ĐỜI k biết đúng k các mẹ
Chắc do tớ là người lạc quan hay sao ấy, ko thấy mình khổ tý nào thấy hài lòng về bản thân và bố mẹ nên không bao giờ than thân trách phận hihihi. Chúc cả nhà luôn lạc quan và yêu đời nha.
Ngày trước mẹ mình còn, thì mình hay cũng hay vô tâm lắm. Bây giờ mẹ mất rồi, mình mới biết là mình nợ mẹ rất nhiều. Ước gì!... Nhớ những lúc mẹ chăm mình tập viết chữ, tập làm từng việc nhỏ. Mình nhớ mẹ, và mình cũng lo mình chăm con mình không được như mẹ chăm mình. Âu cũng là tấm lòng người mẹ bao la
Người ta nói cha mẹ kiếp trước mắc nợ con mình chưa trả hết nên kiếp này phải trả. Chính vì cha mẹ luôn làm cho con cái mọi điều một cách vô điều kiện nên ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà bạn à, cha mẹ cho ta cuộc sống, cho ta lớn lên thì ai mới là người cần biết ơn về việc đó. Có những thứ vì ta được nhận vô điều kiện nên cứ nghĩ đó là bổn phận của cha mẹ và cha mẹ mắc nợ ta.
Đôi khi ta cứ đổ lỗi cho cuộc sống bộn bề làm ta quên đi cha mẹ, nhưng thực chất đều là do ta cả thôi.
Mình chiêm nghiệm thấy cuộc đời cha mẹ có duyên mới sinh được con tròn vành, con có duyên mới mắn mắn sinh trong gia đình đầy đủ tình yêu thương. Cha mẹ nợ con nên phải trách nhiệm nuôi dạy con nên người, con nợ cha mẹ nên phải hiếu lễ chăm nom lúc cha mẹ về già. Đó mới gọi là trọn vẹn duyên nợ mẫu tử, phụ tử.
Câu này quá chuẩn kể cả thực tế lẫn ý nghĩa của câu truyện luôn...Rồi mọi người cũng làm cha mẹ cũng sẽ hiểu bạn nhỉ..