Èo, bé nhà bạn trộm vía thế, thế mới thấy con mình còi thật hôm mình đi siêu âm 32w5d thì được có 1835gr thôi, bác sĩ bảo tương đương bạn 31w5d, còi hơn các bạn hẳn 1 tuần T_T. Từ hôm đấy mình cũng có đi khám nhưng chưa siêu âm tiếp, 9/3 này đi siêu âm là 36w4d đây, hy vọng bạn ấy chịu tăng kg thêm tí. Mẹ cũng chả cần bạn ấy to quá, nhưng cũng mong được tầm 2,8kg-3kg chứ không còi quá thì tội
E xin phep ngoai lề chút ah. Em đang có nhu cầu mua đồ sơ sinh. Em ở Giải phóng, có mn bán đồ sơ sinh đảm bảo mà giá rẻ thì bảo e nhé!
Thế mẹ nó ăn uống thêm vào cho bạn ấy tăng tí, tớ chả tẩm bổ gì mấy mà được cái bạn ấy cứ to, chắc hấp thụ dinh dưỡng từ mẹ tốt
Mình cũng giống mẹ này chưa biết cần chuẩn bị những gì, mẹ nào tập 1 rùi có kinh nghiệm chia sẻ cho cả nhà biết với
Mình cũng đang đau đầu cái vụ đồ sơ sinh quá, đc cho mấy bộ đồ sơ sinh, đc cái cũng có bạn đẻ từ trước, nên nhờ bạn ý dẫn ra cửa hàng bán đồ sơ sinh rùi nhờ bạn ấy xem mua cái j cần thiết cho em bé
[QUOTthì metomcat, post: 31676947, member: 235257"]nhà m có bán đồ sơ sinh nhé, giá rẻ chỉ tầm 800k đã có đủ bộ sơ sinh dùng rồi[/QUOTE] 800k thi rẻ thật. Địa chỉ mn ở đâu ah? Cho e danh sách nhé! Để e check nhg đồ đã có còn lại thì ủng hộ mn. Vì hnay e cg vừa đi khuân 1 ít về ah. Mn có chậu tắm, giỏ đựng đồ, móc phơi quần áo ko ah? Cm sớm cho e nhé!
800k thi rẻ thật. Địa chỉ mn ở đâu ah? Cho e danh sách nhé! Để e check nhg đồ đã có còn lại thì ủng hộ mn. Vì hnay e cg vừa đi khuân 1 ít về ah. Mn có chậu tắm, giỏ đựng đồ, móc phơi quần áo ko ah? Cm sớm cho e nhé![/QUOTE] mấy đồ đó thì m ko có rồi bạn ạ, b tham khảo những đồ này nhé Đồ cho bé bao gồm: 1. Áo sơ sinh: 3-5c: 2. Quần sơ sinh: 15c: 3. Áo gile mỏng: 2c: 4. Bao chân tay: 5 bộ: 5. Mũ: 3c: 6. Yếm: 3c: 7. Khăn tắm: 2c: 9. Khăn sữa 2L: 20c, 3l: 10c: 10. Chăn ủ: 2c: 80k 11. Quần đóng bỉm: 5c: 12. Bộ chặn + gối vỏ đỗ: 1 bộ: 13. Băng rốn: 4h, tưa : 5h: 14. Khăn von: 15. Màn chụp: 1c 16. Chiếu nilon: 2c Đồ cho mẹ: Bộ sau sinh, có thể dùng những bộ mặc nhà nếu mn có sẵn Quần lót giấy: 1-2 bịch Áo lót bú: 2c
Hqua em đi siêu âm chỗ bác sỹ Trâm, buổi sáng đông quá đành lấy số buổi chiều khám, em bé được 31 tuần 3 ngày mà gần 2,1kg, bac sỹ bảo to, mà em đang lo vụ nươc tiểu có đường nên em bé cũng to hơn, em còn k uống sữa bầu và ăn ít, em tăng đc hơn 10kg, bác sỹ khám mà cứ bảo gọn gàng thế, chửa mà nhỏ nhắn cm ạ )))
mấy đồ đó thì m ko có rồi bạn ạ, b tham khảo những đồ này nhé Đồ cho bé bao gồm: 1. Áo sơ sinh: 3-5c: 2. Quần sơ sinh: 15c: 3. Áo gile mỏng: 2c: 4. Bao chân tay: 5 bộ: 5. Mũ: 3c: 6. Yếm: 3c: 7. Khăn tắm: 2c: 9. Khăn sữa 2L: 20c, 3l: 10c: 10. Chăn ủ: 2c: 80k 11. Quần đóng bỉm: 5c: 12. Bộ chặn + gối vỏ đỗ: 1 bộ: 13. Băng rốn: 4h, tưa : 5h: 14. Khăn von: 15. Màn chụp: 1c 16. Chiếu nilon: 2c Đồ cho mẹ: Bộ sau sinh, có thể dùng những bộ mặc nhà nếu mn có sẵn Quần lót giấy: 1-2 bịch Áo lót bú: 2c[/QUOTE] Mn cho địa chỉ đi. Nếu gần thì e qua khuân 1 ít.
Mn cho địa chỉ đi. Nếu gần thì e qua khuân 1 ít.[/QUOTE] m ở ngõ 1765 đường Hữu Hưng gần khu đô thị Tây mỗ Từ liêm bạn ạ
Vậy thì xa quá. Em ở Bạch Đằng cơ. Chúc mn buôn may bán đắt nhé! OTE="metomcat, post: 31679301, member: 235257"]Mn cho địa chỉ đi. Nếu gần thì e qua khuân 1 ít.[/QUOTE] m ở ngõ 1765 đường Hữu Hưng gần khu đô thị Tây mỗ Từ liêm bạn ạ[/QUOTE] Vay
m ở ngõ 1765 đường Hữu Hưng gần khu đô thị Tây mỗ Từ liêm bạn ạ[/QUOTE] Vay[/QUOTE] uh trên đó thì cũng hơi xa nhỉ, thanks b nhé
Hôm nay em đi SA tuần 35 bé đc có 2356 gr bác sĩ bảo phát triển bt, nhưng em thấy có vẻ nhỏ và có mẹ nào mốc này rau bị canxi hóa độ I ko vậy? Em thấy lolo
hic, tớ được 32w hôm qua đi khám bị mắng cho vì bé 2 sát bé 1 quá (gái lớn đc 18m). lần trước mổ rồi lần này mổ tiếp mà fai mổ chủ động lúc 38w, nghe mà thấy sợ sợ
tộm vía mẹ nó 28 tuần mà đã được 1,4 kg trước mình 28 tuần được có 1,1kg vậy mà khi sinh em be được 3,7kg đây
Em hnay đi siêu âm về, 32W mà bé chưa xoay ngôi thận, lại 1 vòng dây rốn quấn cổ nữa nên em cũng lo. Cân nặng của bé là 1,864 vượt chuẩn 1 tuần. Bác sĩ bảo em phải chịu khó đi bộ, nếu 2 tuần nữa mà k xoay thì khả năng đẻ mổ cao các mẹ à. Em phải giảm lượng đường, giảm tinh bột, giảm muối. Thế thì biết ăn kiểu gì ak? Trưa về em ăn ít hơn mọi bữa mà chiều 5h đói k chịu đc luôn ấy.
đứa đầu nhà mình cũng xoay , vẫn cố đẻ thường , nhưng còn 1-2 tuần cô nàng nằm ngang , kẹt , ko xoay được nữa , đành mổ , mổ được cái bà xã đỡ mệt và đỡ đau hơn lúc đẻ thường , nhưng mổ xong hết thuốc bắt đầu đau tím mặt xém ngất ! Mà nhà nào đặt dv bs (quen) trước còn tiêm cho mấy mũi giảm đau (cũng nguy hiểm nếu có vấn đề gì bên trong !) thì đỡ đau hơn hẳn ///