Những bài hát ru con trẻ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Songthương113, 2/5/2007.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
  2. để-gió-cuốn-đi

    để-gió-cuốn-đi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/2/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    À à ơi.........

    Ru em em ngủ cho muồi
    Để mẹ đi chợ mua cau ...ăn trầu
    Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
    Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh
    Chợ Dinh bán áo con trai
    Triều Sơn bán nón Mậu Tài bán kim.
    À á ơi.......(hát giọng Huế)
    --------
    À à ơi,
    cái ngủ mày ngủ cho ngoan
    mẹ mày đi tát ruộng sâu chưa về
    Bắt được con trắm con trê
    Cầm cổ lôi về cho cái ngủ nó ăn
    à à ơi. (Hát giọng Bắc)
    --------
    Chiều chiều ra đứng Tây lầu tây
    Tây lầu Tây, thấy cô tang tình gánh nước
    tTưới cây tưới cây ngô đồng
    Xui ai xui trong lòng, trong lòng tôi thương
    Thương cô tưới cây ngô đồng

    Chiều chiều ra ngóng nơi chân trời xa
    Xa chân trời xa, thấy chim đàn chim Ô Thước
    Tung cánh bay về phía Ngân Hà
    Chim đắp bao nhịp cầu trên dòng sông sâu
    Thương cho số kiếp vợ chồng Ngâu

    Chiều chiều ra đứng bên dòng sông
    Sông dòng sông, thấy ai tang tình khuấy nước
    Đẩy đưa đẩy đưa con đò
    Thương ơi thương con đò, con đò sang sông
    Mênh mang nước trôi xuôi dòng (Lý chiều chiều- dân ca Nam Bộ)
     
  3. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    "Thơ và đồng dao cho bé", sưu tầm và biên tập bởi Phạm Việt Cường

    Mình có softcopy cuốn "Thơ và đồng dao cho bé", sưu tầm và biên tập bởi Phạm Việt Cường, con gái lớn của mình rất thích. Mẹ nào muốn thì chat vào chữ ký mình nhé, mình gửi cho, chứ chả biết uplên thế nào.
     
  4. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    khi mình còn nhỏ mẹ vẫn hay hát, bây giờ nuôi con cũng bắt chước theo

    Con cò nó hỏi con lươn
    Bớ chị ghe lường muốn tía tui không
    Tía tui lịch sự quá chừng
    Cái lưng mốc thít cái đầu chôm bôm :p


    Chiều chiều ra đừng ngõ sau
    Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
    Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
    Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai .

    Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắc lẻo gập gình khó đi
    Khó đi mượn chén ăn cơm
    Mượn ly uống rượu - mươn đàn kéo chới

    Ví dầu tình bậu muốn thôi
    Bậu gieo tiếng dữ cho rời bậu ra
    Bậu ra bậu lấy ông câu
    Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu ...

    Ví dầu ví dẩu ví dâu
    Ví qua ví lại ví trâu vô rừng
    Vô rừng bứt một sợi mây
    Đem về thắt võng cho nàng đi buôn
    Đi buôn không lỗ thì lời
    Mua 3 lạng thịt để dành cho em ăn...
     
  5. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    còn bài này là dân ca ru em của đồng bào dân tộc miền núi , mình quên tên rồi

    Ru em em ngủ cho ngoan
    Để mẹ đi chặt cây chuối trên nương xa
    Em ngủ đừng khóc nữa
    Ngoài đồng xa cha đang đi kiếm măng non
    nín đi hỡi em ơi

    Nơi xa mẹ nhặt được nhiều ngọn rau non
    đừng khóc nữa hời em ơi ..

    nói chung giai điệu êm êm , hơi buồn , nhưng mà bé nghe xong mau ngủ lắmmmm

    Còn nữa thì mình hát dân ca Bắc Trung Nam luôn ...
     
    Sửa lần cuối: 8/6/2009
  6. Me Bin Bi

    Me Bin Bi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mình hay ru bằng truyện Kiều và bất cứ bài thơ lục bát nào mình thuộc.
     
  7. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    truyện kiều mà ngâm thì hay lắm nhỉ
     
  8. Me Bin Bi

    Me Bin Bi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bài này ngày xưa bố mình ru mình và mình thuộc cho đến bây giwof ru 2 cạu con trai:

    Con ong làm mật yêu hoa
    Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời
    Con người muốn sống con ơi
    Phải yêu đồng chí yêu người anh em
    Một ngôi sao chẳng sáng đêm
    Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng
    Một người đâu phải dân gian
    Sống trong 1 đốm lửa tàn mà thôi
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
    Trăm dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông đục biển đâu nước về
    Tre già yêu lấy măng non
    Chắt chiu nhưu mẹ yêu con tháng ngày
    Mai sau con lớn nên người
    Hai tay ôm cả giang sơn đất trời

    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Con ơi muốn nên thân người
    Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

    Cày đồng đang buổi ban trưa
    Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
    Ai ơi bưng bát cơm đầy
    Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
     
    Sửa lần cuối: 17/6/2009
  9. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Mình gửi cho mẹ BIn Bi rồi đấy, check nhé! Cheers!
     
  10. meMinhKhoi

    meMinhKhoi Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Hi hi, nhà tớ thì biến thể tất cả các bài thơ lục bát mà mẹ thuộc thành bài hát ru con, phổ biến nhất là Việt Bắc (một đoạn thôi từ Mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người... đến Sớm khuya bếp lửa người thương đi về), Tre Việt Nam, bài Mẹ ốm của Trần Đăng Khoa, mỗi tối một bài thơ là cu con ngủ ngon lành. mình post bài Mẹ ốm theo trí nhớ nhé, đây là một bài thơ rất ý nghĩa, một trong những bài ru ưa thích của mẹ cháu:
    Mọi hôm mẹ thích vui chơi
    Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
    Lá trầu khô giữa cơi trầu
    Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
    Cánh màn khép mỏng cả ngày
    Ruộng vườn vẵng mẹ cấy cày sớm trưa
    Nắng mưa từ những ngày xưa
    Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
    Khắp người đau buốt nóng ran
    Mẹ ơi cô bác xóm làng đến thăm
    Người cho trứng người cho cam
    Và anh y sỹ đã mang thuốc vào
    Sáng nay trời đổ mưa rào
    Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hưông
    Cả đời đi gió đi sương
    Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
    Mẹ vui con có quản gì
    Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca
    Rồi con diễn kịch giữa nhà
    Một mình con đóng cả ba vai chèo
    VÌ con mẹ khổ đủ điều
    Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
    Con mong mẹ khỏe dần dần
    Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say
    Rồi ra đọc sách cấy cày
    Mẹ là đất nước tháng ngày của con

    Hi hi ngoài ra bố cháu còn một bài ru cháu nữa mà cháu cũng rất thích nghe, nhiều khi mẹ ru không được bố hát bài này cháu lại ngủ cho đấy ạ "Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi mưa nắng..." (Tình ta biển bạc đồng xanh)
     
  11. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Thật là hay và tình cảm qwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá
     
  12. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,380
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    khi mình sinh cu nhà mình, có bít hát ru gì đâu. Toàn ox mình ru đây, mà bít ox hát bài gì ko, nhạc trẻ, nhạc vàng...rồi hát tùm lum tùm la mà bé lại ngủ mới hay. Mình chịu khó nghe , đọc mầy bài ca dao tục ngữ ây, thành bài ru hết, từ "bầu ơi thương lấy bí cùng....", rồi "cày đông đang buổi ban trưa..." toàn bài đơn giản thôi.
     
  13. kennie

    kennie Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Những bài hat ru con

    Mình có một số bài hát ru muốn chia sẻ cùng mọi người:
    1. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
    Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
    Ai lên xứ Lạng cùng anh
    Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
    Tay cầm vò rượu nắm nem
    Mải vui quên hết lời em dặn dò
    Gánh vàng đi đổ sông Tô
    Đêm đêm tơ tưởng đi mò sông Thương
    Vào chùa thắp một tuần hương
    Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này
    Chùa này có một ông thầy
    Có hòn đá tảng, có cây ngô đồng
    Cây ngô đồng không trồng mà mọc
    Rễ ngô đồng đâm dọc đâm ngang.

    2. Ước gì anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
    Xây dọc rồi lại xây ngang
    Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.

    3. Yêu nhau chẳng lấy được nhau
    Con lợn bỏ đói, buồng cau để già
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

    4. Bồng bồng cõng chồng đi chơi
    Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
    Chị em ơi cho tôi mượn chiếc gầu sòng
    Để tôi tát nước múc chồng tôi lên.

    5. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
    Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa
    Trâu ơi ta bảo trâu này
    Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
    Cấy cày vốn nghiệp nông gia
    Ta đây trâu đấy ai mà quản công
    Bao giờ cây lúa còn bông
    Thời còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

    6. Bà còng đi chợ trời mưa
    Cái tôm, cái tép đi đưa bà còng
    Đưa bà đến quãng đường cong
    Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà
    Tiền bà trong túi rơi ra
    Tép tôm nhặt được trả bà mua rau.

    7. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

    8. Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa lại quét lá đa
    Bao giờ dân nổi can qua
    Con vua thất thế lại ra quét chùa.

    Còn một số bài nữa, mình sẽ gửi sau nhé. Hai cau con trai của mình đều rất thích nghe mẹ hát ru. Anh cu lớn hơn 3 tuổi còn thuộc rất nhiều bài hát ru của mẹ và có thể hát ru em bé 6 tháng tuổi rồi đấy.
     
  14. hoangthu1974

    hoangthu1974 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ru con

    Có ai biết trang web nào có bài hát ru con không? Tôi muốn tải về hoặc nghe trực tuyến. Cảm ơn.
     
  15. love song

    love song Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Cái cò đi đón cơn mưa
    Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về
    Cò về thăm quán cùng quê
    Thăm cha, thăm mẹ, cò về thăm anh.
    Em chỉ biết hát ru con bài này thôi, con em chưa ngủ, bố đã sắp ngủ rồi.
     
  16. love song

    love song Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ em thì hay ru cháu bài:
    1.Đố ai quét sạch lá rừng
    Để tôi khuyên gió, gió đừng rung cây
    2. Gió đưa rau cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    ....
    Nhiều nhiều nữa lúc nào nhớ em up tiếp
     
  17. Syringa

    Syringa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Topic này phong phú quá. Cám ơn các mẹ. Đánh dấu để dành cho em sau. Bé nhà mình từ lúc 10 tháng là không cần mẹ hát ru nữa rồi, đến giờ là bạn ấy tự lăn ra ngủ hoặc là ư ư tự hát ru rồi ngủ luôn.

    @hoangthu1974: ở trang 2 đã có đường link các bài hát ru con rồi mà.
     
  18. hoangthu1974

    hoangthu1974 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn Syringa nhé, do mới tham gia diễn đàn nên nhìn vẫn còn hơi xa lạ. Mình đã tải được rồi. Có mấy bài này đỡ quá chứ làm bố hát ru, con nó không chịu ngủ.
     
  19. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,829
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Mình còn hát cho bé nhà mình nghe bài Chúc bé ngủ ngon nữa
    Bé ngủ ngon lắm, trộm vía
    " Bé ơi ngủ ngon đêm đã khuya rồi
    Để những giấc mơ còn mãi luôn bên con
    Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời
    Vầng trăng đợi con cùng bay vào giấc mơ
    à ơi à ơi à..à......ơi "
     
  20. Mẹ yêu Nghé

    Mẹ yêu Nghé Mẹ On khi Nghé iêu đã ngủ

    Tham gia:
    25/7/2009
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    các mẹ nhà mình giỏi hát ru con thế. mình chẳng thuộc hẳn bài nào cả vì kinh nghiệm do ìt tuổi khéo ít nhất 4r í ^^. hồi mới sanh con cứ phải ru (trích lời ru của mẹ dành riêng cho Nghé: còn cò con vạc con nông 3 con cùng béo à vật lông con nào à ơi à ời à ơi à ơi ừ ơi ừ ời ừm.... con ngủ đi mẹ yêu ngủ đi mẹ mỏi tay lắm rồi à ơi ừ ơi ừ ời.......à ơi à ơi ngủ đi .....lặp lại cứ như thế thôi)với rong ghê lắm 2-3 giờ sáng nó cũng chịu ngủ cho. đến là mệt mỏi nhưng giờ qen bú mẹ rồi cừ thấy khoc khóc mà dỗ ko chịu cho bú cái à ngủ tít chẳng phải ru rì cả các mẹ à
     

Chia sẻ trang này