Tôi sinh năm 1986, tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà nội năm 2009, cầm tấm bằng khá chuyên ngành Tự động hóa (khi tôi bắt đầu là sinh viên, thì ngành này đang là hot), tôi đã từ bỏ con đường kỹ sư và trở thành một nhân viên bán hàng. Nhờ có tiếng anh tốt, tôi phỏng vấn được vào làm việc nhân viên kinh doanh tại một công ty của Singapore về tủ rack và tủ mạng server, tôi ở HN và công ty thì ở trong SG và chưa có văn phòng tại HN. Tôi phải tự làm một mình, văn phòng là tại nhà, một người chưa có kinh nghiệm về chào hàng, gọi điện, email rồi hẹn gặp khách hàng. Những ngày đầu tiên vô cùng áp lực vì không có kế hoạch, ko có người chỉ dẫn, vừa làm vừa mò, vừa học thuộc catalogue chào hàng, tôi nhiều lần tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc. Và rồi tôi bán được những dự án đầu tiên, dù rất nhỏ, nhưng tôi nhận thấy, thời gian vừa qua tôi đã tiến bộ hơn nhiều, và có lẽ tôi hợp với con đường kinh doanh. Sau 6 tháng làm tại đây, tôi quyết định apply vào tập đoàn PANASONIC làm nhân viên kinh doanh, vì muốn học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp, văn hóa kinh doanh của người Nhật. Và tại đây, tôi cũng có những thành công nhất định, với mức thu nhập năm 2009 lên đến 9-10 triệu. Và tôi bắt đầu nghĩ đến việc khởi nghiệp. Lần đầu tiên, đầu năm 2011, tôi mở công ty cùng 1 người bạn học đại học, chúng tôi kinh doanh thiết bị lưu điện UPS của Italy, và cũng là thất bại đầu tiên, nặng nề. Vì thiếu kinh nghiệm, chúng tôi đã phá sản sau gần 1 năm thành lập, tôi lại đi làm thuê với khoản nợ lên tới 500 triệu. Tưởng chừng như gục ngã vì khoản nợ lớn, may vì có gia đình giúp đỡ, tôi đã đi làm thuê trở lại tại các công ty, tập đoàn lớn như FPT Trading, Alcatel với vị trí Trưởng phòng KD miền bắc, mức thu nhập lên tới 1000usd/tháng. Nhưng rồi, máu khát khao kinh doanh khởi nghiệp trong người tôi luôn bùng cháy, trong thời gian đi làm thuê, tôi đã không ít lần làm tay trong tay ngoài, làm kimchi đi bán rong cho đại lý tạp hóa, tiểu thương ở chợ, mở cửa hàng rau sạch, mở shop đồ sơ sinh, nhưng vì không chú tâm và chưa có chiến lược rõ ràng nên đều thất bại. Thấy tôi làm ra tiền nhưng luôn nướng sạch vào kinh doanh, mẹ và vợ tôi luôn khuyên bảo tôi bớt máu kinh doanh đi và tập trung làm thuê, tiết kiệm tiền. Đã có lúc, tôi tự nhủ, phải cố gắng nhịn máu làm ăn xuống, nhưng trong thâm tâm thì ngọn lửa đó luôn bùng cháy, có những đêm tôi thao thức ko ngủ được, bật dậy tìm cuốn sổ để viết ra 1 ý tưởng hay 1 điều gì đó. Vợ tôi nhiều lúc còn nói tôi bị điên vì suy nghĩ nhiều Đầu năm 2015, tôi có chat qua fb với 1 người bạn bên Sing, và nhận thấy có 1 cơ hội trong ngành dịch vụ trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, và sau hơn 1 tháng chuẩn bị, tới tháng 4/2015, dự án www.timnhathau.vn đã ra đời, đây là một dịch vụ trực tuyến MIỄN PHÍ, giúp chủ nhà có thể tìm được nhà thầu tốt cho công trình của mình. Những lợi ích của website là vô cùng lớn cho việc kết nối Chủ nhà - Nhà Thầu xây dựng. Và hiện nay, với nguồn tài chính vô cùng eo hẹp, tuy nhiên, dự án đã mang lại được những kết nối đầu tiên với sự hài lòng từ Chủ nhà và các nhà thầu. Đây là điều làm tôi cảm thấy tuyệt vời vì dự án của tôi có ích cho mọi người, và được mọi người quan tâm, chia sẻ. Mặc dù còn rất nhiều thử thách chông gai phía trước để có thể mang dự án www.timnhathau.vn lên một tầm cao mới, dù phải làm việc tại nhà, không lương, bị gia đình chê trách, nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua được và có thể vững bước sống theo đam mê của mình. Xin cám ơn các bạn đã dành thời gian nghe tâm sự của tôi. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành và nhiều niềm vui Nguyễn Lương Dũng www.timnhathau.vn - Thế giới nhà thầu trong tay bạn.
Bác có máu kinh doanh quá.Em cũng máu kinh doanh nhưng chưa máu như bác.Đây cũng là bài SEO có chất lượng.Chúc bác thành công nhé!
Chủ top rất giỏi. BK đào tạo ra những người có khát khao làm giàu và làm chủ chính bản thân mình chứ không phải là dựa vào tấm bằng ĐH đi xin việc khắp nơi ạ.
Mình viết tâm sự của mình để giải tỏa bớt căng thẳng bác kagome ah, lần này quyết tâm sống chết nên cũng nhiều áp lực dồn nén Và mình vừa tham gia cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel 2015. Mọi người xem video tham dự cuộc thi của www.timnhathau.vn và cho xin góp ý trên đó nha. Xin cám ơn mọi người đã ủng hộ https://www.facebook.com/startupwheel/videos/vb.603124843072397/907292585988953/?type=2&theater