tuần mới tháng mới chúc cả nhà có nhiều OD. mình nhọ quá máy tính hỏng chết ổ cứng chịu không vào được mạng, mất hết dữ liệu nữa, đầu tháng khóc dòng rồi. hu..u...u....
20.04.2015 Lần đầu tiên bán hàng online ... Em note lại để đọc & chia sẻ với mọi người ... Em có 1 công việc với mức thu nhập tương đối tốt, có 1 công việc làm thêm là gõ đầu ... những người ko trẻ với tất cả niềm đam mê & niềm vui. Và giờ đây em muốn thêm trải nghiệm trong kinh doanh & khởi nghiệp bằng việc đi bán 1 mặt hàng vô cùng quen thuộc với mọi người... Những khách hàng đầu tiên là người quen, đồng nghiệp .. những lời khen, những lời dặn dò làm em có thêm niềm vui & động lực để cố gắng. Vậy mà hì hục, hí hoáy mãi mới lên được Facebook tạo fanpage, mò mẫm mãi mới tạo được link bán hàng trên lamchame ... cuối cùng là khách hàng, con đường tìm kiếm khách hàng khá gian nan ... người comment bâng quơ thì nhiều nhưng có vẻ như topic chưa thu hút & chưa thuyết phục được khách ở lại ... Vạn sự khởi đầu nan, cùng cố gắng nào
Ngày thứ 2 Chị chồng và đồng nghiệp đã share link & hướng dẫn cách tiếp cận khi bán hàng online. đúng là có nhiều thứ mới lạ mà 1 người học kĩ thuật, làm kĩ thuật như mình ko biết. Tuy nhiên có lẽ với tính cách của mình thì chỉ có thể tiếp cận từ từ & làm từng bước 1. Phải thật thà & trung thực, chiaki
Hom nay la 1 ngay ban ron, nhieu viec tum lum qua van chua doc duoc ve kinh doanh online. Co them 2 chi khach hang moi duoc cac chi dong nghiep gioi thieu cho nhung ma ko con hang de ban, vui vui quan trong la phai bam sat muc tieu chi ban hang ngon hang chat luong... voi gia ca ko re >_< that la 1 con duong gian nan ...
hnay em tra hang cho 1 order. chi y bao se thu nghiem, neu ngon thi ... ca team ben y se dat hang. vui vui
Mình bán hoa oải hương (lavender) ý.mình mới tham gia thôi chưa có kinh nghiệm nhiều.mong được các mẹ giúp đỡ để có ít kinh nghiệm bán hàng kiếm tiền mua sữa cho con sau này.hi