Ðề: Nhật ký thèm con gái em có 1 bé trai rồi, giờ mong con gái, mà mọi ng nhìn ngấn chân cứ bảo là đứa thứ 2 vẫn là con trai,buồn toàn tập
Ðề: Nhật ký thèm con gái Thương mẹ bobyyeuthuong quá. Mình cũng mới có baby 9 tuần đây. Đang mong đứng mong ngồi bé gái, ko biết có được ko?
Ðề: Nhật ký thèm con gái chủ top thương mẹ chồng ko có con gái thì biết tâm sự vào đâu, dốc lòng với ai...........???? còn tớ, mẹ chồng cũng có con gái mà sao cư xử với con dâu lạnh hơn đá băng, con dâu cũng là người, cũng có điểm hay điểm dở, cũng mong được gọi mẹ là thêm 1 người mẹ yêu thương che chở, chứ ko mong miệng gọi mẹ mà trong lòng dao đâm, con chả dám chê trách gì mẹ cả, nhưng chỉ xin mẹ có điều gì ko vừa ý với con cứ nói ra, để con biết mà thay đổi sửa chữa, còn hơn biết bao là mẹ cứ dửng dưng thờ ơ với con như ko nhìn thấy , mỗi ngày con đều phải cố đi làm sớm hoặc về muộn để thời gian mẹ con va chạm là ít nhất, vì mẹ trông cháu cho con,con rất cảm ơn mẹ! mọi người bảo mua gì cho mẹ chồng, mình năm nào cũng mua cho bà bộ mặc nhà các hãng, năm nay thì mua bộ lanh lụa mà bà bảo ko vừa, mày trả lại đi, ,,,ngay hôm sau thì nhìn thấy bà mặc bộ của con gái mua. hik, hik, cái gì con gái mua cũng là xịn nhất, tốt nhất, đẹp nhất, sạch sẽ nhất, sao cứ nghĩ mà ứa nước mắt, cũng là mẹ, mà sao ko thấy thân thương.................
Vợ chồng tớ có con trai rồi, giờ cũng đang thèm cô công chúa. Ôi, con nào cũng đáng yêu hết ấy!!! Con giai mình cũng đáng yêu lắm!!! Mà có nếp có tẻ vẫn hơn, đang săn công chúa đây!!!!!!
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mẹ nào có kinh nghiệm sinh con gái cho em kn với, em muốn làm tập 2 rồi nhưng quyết học được bí kíp sinh con gái em mới làm, chứ ra 1 thằng giặc nữa thì chán lắm. Bg buổi tối về nhà nhìn cảnh 2 thằng quần đùi, cới trần ngồi chơi điện tử mà chán, hichic (2 thằng là 1 thằng bố 1 thằng con ý ạ)
Ðề: Nhật ký thèm con gái chết , ai lại gọi bố cháu là "thằng" , chơi đt còn đỡ , 2 "ông cụ" dắt nhau đi "bia ôm" còn mệt nữa ... có 1 ông bạn , đẻ 1 phát ... ra 2 thằng cu ... cứ con đi học về mà thấy bố đang đánh điện tử là đòi ... thế là bà xã cậu quát um cả lên và bắt "cu lớn" nhường máy cho 2 "cu bé"... hôm náo cáu nữa là cả 3 cu vào tắm rửa ăn cơm ngay không là ... đập máy điện tử ... sợ 1 phép ! còn ông bạn khác , đẻ được thằng cu , 3 tháng , đã bê ra ... sân bóng đá , thế là vứt con nằm ngoài đường pit , bố phi vào đá bóng , giải lao quay lại tìm không thấy , ngó quanh thấy 4-5 em chân dài đang tranh nhau bế ... ặc ... , tuyệt chiêu ,,, quá nể ! Hic...mong bà xã mình không đọc được mấy cái dòng này !!!
Ðề: Nhật ký thèm con gái Em cũng thèm con gái, nhưng cả nhà em, ai cũng bảo em chỉ sinh con 1 bề thôi, hu hu
Ðề: Nhật ký thèm con gái có nếp có tẻ là vui nhất ạ/mình thì con nào cũng là con/nhưng ông bà nội thì khác/