Nick của mình là thương hiệu của công ty mình làm. Mình hi vọng rằng nó sẽ may mắn cho mình và nhiều người biết đến thương hiệu này hơn
nick của e lấy tên mặt hàng e đang kinh doanh và nó cũng là 1 phần sở thích của em các chị ghé topic em xem bài và chia sẻ nếu cùng sở thích với em nhé ngoài ra trước e có 1 nick cá nhân của riêng mình dùng để thanh lý hàng thì nó đơn giản là tên e + ngày sinh thôi ạ ^^
Tên gọi thân mật ở nhà của hai đại ca. Mong muốn cho con có sứa mạnh và dũng mãnh như vậy nhưng còi vẫn hoàn còi, hic hic
em cũng chưa bao giờ nghĩ ý nghĩa cơ ạ chỉ biết tên em là như em đặt luôn nhultm cả họ viết tắt là nhanh nhất ạ hu hu
Chào cả nhà, rất vui được làm quen và học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị em trong diễn đàn . Em hồi trước cũng hay đau đầu về nickname, nhưng rồi cuối cùng em nhận thấy tên của mình vẫn là ý nghĩa nhất, Bố Mẹ mình đã chọn cho mình một cái tên thật đẹp, vậy thì tại sao không tự hào nhỉ ^_^. Em họ Đặng, quê gốc ở Thái Bình, xuất phát từ họ Trần vì loạn lạc nên phải đổi họ và còn nhiều câu chuyện nữa. Thế nên em luôn tự nhủ mình phải sống sao cho không hổ danh dòng họ. Mà thực ra họ nào cũng có người tài nên họ nào cũng đáng tự hào cả . Mẹ em đặt tên cho em là Quỳnh Nga: nghĩa đơn giản là đóa quỳnh dưới ánh trăng, với mong muốn em có một cuộc sống giản dị, an lành, thanh sạch. Hồi nhỏ hay bị trêu khi học truyện Thạch Sanh nên em không thích tên này. Nhưng càng lớn lên, càng thấm mùi vị của cuộc sống thì lại càng thấy trân trọng tên của mình hơn. Nếu ai gặp em thì sẽ thấy em có dáng "hùng dũng" của một võ tướng (đùa thôi, có dáng thể thao thì đúng hơn ^^), nhưng lại trầm lặng ít nói như đóa quỳnh chỉ nở vào đêm. Hì hì, độ tự sướng của em giờ hơi cao, nói ít nhưng lại ham viết nhiều. Nếu anh chị em nào cũng quái quái như em thì rất hân hạnh được kết bạn ạ .
Mn ơi k biết mn với e có duyên kỳ ngộ gì k, e cũng tên Hương, cũng sinh năm 92, còn sinh nhật của e là 17/10 là ngày mn tham gia diễn đàn, e cũng hay đặt nick 171092 cơ mà vào đây cắt đuôi đi còn 1710
hihi, hay quá, cho e ké với, em tên An, tiếng anh là Anna, họ trần nên ghép lại thế, còn 2012 là năm nhóc nhà em ra đời
hì hì Mai là tên chị gái em yêu quý, bống là tên con gái chị ý , hì đều là những người em yêu quý nhất ạ
Hân hạnh làm quen với cả nhà!!! Mình có 2 cô con gái: cô chị tên Linh, cô em tên Vi, nhà thì làm pizza... nên đặt luôn là Linh Vi Pizza ạ
Hay vậy, tên của mình không có gì thú vị vì đó là tên thật của mình.hi, chắc mình cũng nên đổi thôi nhỉ?
Mình có một nhãn hàng nho nhỏ là Thiện Tâm với mong muốn kinh doanh hướng thiện. Sau một lần bị khóa nick vì spam do không am hiểu luật của diễn đàn nên cái nick này mới ra đời được 2 hôm và có bông hoa
Mình là người hay chọn giải pháp im lặng khi giải quyết nhiều vấn đề gặp phải trong cs..và mình sn 89..vậy nên cái tên nick ra đời..hihi