Hum nay rảnh rỗi em lang thang đọc được bài báo này cười đau cả ruột các mẹ ah.). các mẹ có thử chưa? http://kenh14.vn/xa-hoi/phan-ung-cu...-vo-nhan-tin-em-yeu-anh-20150422083147993.chn
à, thêm ít biểu cảm các anh cho các chị ngồi cười nè http://www.*********/forum/f73/24-phan-ung-thu-vi-cua-cac-ong-chong-khi-vo-nhan-em-yeu-anh-2040937/
hí em thấy FB rầm rộ lắm luôn cái vụ thử này, chưa có chồng mà cũng tò mò quá, đọc trên FB mà nhiều tình huống hài và vui ghê
Em cũng thử ,hiz ck em nt lại ..em đừng làm anh sợ,thích gì cứ mua đi nhé,anh lo tất ,nhưng nhớ uống thuốc hâm vào nhá,yêu với chả đương vớ vẩn,anh già rồi
Em thử thì tn Vợ: em iu anh nhắm nhắm Chồng: nghi nhắm nhắm, hnay vợ có tin gì vui ah.hihi Vợ: ck ăn dưa bở ít thui.chả có gì vui cả, lâu ko nói thì nói thui. Chồng: uh ck cũng yêu vợ con nhắm nhắm.iu sế.:x Nguyên văn và cả icon đấy ah,lão nhà e 33 mùa chuối, em 28 , thế cũng tạm chấp nhận nhỉ các mẹ .^^ Ông hàng xóm nhà e u40 sau khi nhận đc tn của chị vợ thì hớt hải gọi lại với giọng thảng thốt "em ơi có chuyện gì thế, e làm anh dựng hết cả tóc gáy".=))