Vâng, con cái là lộc trời cho mn ạ. E 1 gái rồi, tính toán tí cho xác xuất ra zai cao hơn chút thôi. Người tính ko bằng trời tính mà. hi hi
Chít thật em cứ tưởng là do động tác trong lúc ân ái hai vợ chồng mà chứ bấm độn tính ngày lại chuẩn được ạ? Hóng hóng...
Heheh Mình là mẹ nó nhé, không phải bố nó đâu, ck mình 28day, hum nay là ngày thứ 28 ý bình thường đến tầm này là thấy e kd thăm rồi, giờ chưa thấy, mình cũng đang hy vọng để có tin vui báo bame chồng, thương ông bà quá, cứ mong cháu nội thui
nàng thử que đi xem sao. hội tớ săn dê, các mẹ toàn đến ngày thứ 7 sau rụng trứng đã thử rùi nàng ạ. Chúc con yêu sớm về với bố mẹ. hi hi
Cảm ơn mẹ nó độngviên tinh thần , hy vọng tháng này lấy hơi các mẹ đã có Dê cổ vũ , mình mấy tháng thử , cứ 1 vạch nên giờ sợ cái cảm giác thử , thôi cứ hóng vậy, chứ thực ra mình sốt ruột ắm ùi, vì ngày kinh của mình chuẩn lắm
Vợ chồng nàng đã đi khám gì chưa? Đi khám xem trứng có mẩy ko, có bị viêm nhiễm hay tắc ống dẫn trứng ko? Xét nghiệm tinh trùng của chồng nữa.
sao các mẹ biết giờ trứng rụng tài vậy trời, hị hị, em thì chả biết, đc gái xinh rồi, chờ đến ngày gặp con yêu đây, Chúc mẹ nó toại nguyện nhé, em bé mạnh khỏe mẹ tròn con vuông nhé