hi các bạn vợ mình cuối tháng này đẻ rồi ! mình muốn hỏi các bạn là có nên gây tê màng cứng để giảm đau khi sinh không ? vì em bé nhà mình đầu to nên vợ mình nói có thể khó đẻ hơn . ( cái này mình có hỏi vài bạn rồi nên mình hỏi lại thôi ) và 1 vấn đề nữa là rạch tầng sinh môn . trong lúc và sau khi rạch chỗ này thì cảm giác các bạn có đau hay khó chịu gì không ( cả khi lúc rạch và sau khi sinh ) ? mình cảm ơn các bạn đã đọc !
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? sinh thường bây giờ hầu như ai cũng bị rạch nhé, rạch thì ko đau đâu vì trong lúc m đau đẻ bs rạch m cũng ko biết nhưng lúc họ khâu, giờ toàn là khâu sống thôi thì kinh khủng lắm, m sinh xong + với da dữ nên phải 1 tháng sau mới hết đau và liền chỗ rạch đó
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? uh cảm ơn bạn mình chỉ hỏi là người ta khâu lúc trong lúc khâu và sau đó sao thôi chứ mình cũng biết là đó là biện pháp hỗ trợ đẻ mà. bạn đẻ có gây tê màng cứng không ? nếu có chỉ cho mình với vợ mình đang định thử vì em bé đầu to quá
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? Sinh thường thì ai cũng rạch,rạch thì o đau tí nào lúc đấy đau đẻ cũng chẳng biết ng ta rạch lúc nào ý ,còn gây tê màng cứng tiêm thì sinh cũng o đau đâu nhưng sau sẽ ảnh hưởng đấy
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? ui sao may tầng sinh môn toàn may sống vậy , bác sĩ không tiêm thuốc tê cho mình hả các mẹ . E sợ đau lắm , mà nghe vụ may sống này sợ khiếp . 30 tuần rồi , cũng sắp đón con yêu rồi
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? Mọi việc sẽ ổn thui, chúc 2 mẹ con bé sẽ mẹ tròn con vuông
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? Sin thường hầu như ai cũng bi rạch.lúc rạch thì ko thấy đau.nhưng vài hôm sau thì đúng là cự c hình
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? chào các mẹ, Em nghe nói gây tê màng cứng sau này đau lưng khủng khiếp nên đang phân vân quá ạ
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? a cảm ơn em . thôi bác sĩ sẽ có cách để cho bà đẻ được khỏe mạnh nhất . còn đau chắc là bác sĩ sẽ cho thuốc về uống giảm đau. bé nhà anh đầu to nên vợ anh bảo chắc là khó đẻ
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? gây tê màng cứng chỉ giảm đau nếu vợ bạn đẻ trong thời gian vài tiếng thôi, còn lâu hơn thì vẫn đau như thường, còn rạch thì ko đau, khâu thì quá đau, hic
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? bệnh viện nào cũng rạch đau hay là sao em ? vợ anh đẻ ở việt pháp..
Ðề: rạch tầng sinh môn và gây tê màng cứng ? ôi lúc đẻ đó đau quá rồi quên hết ko để ý lúc đó đâu ah.
ông bố thương vơ con ơi, mình vừa đọc cái này này nếu vk chưa đẻ thì thử đi rồi chia sẻ mình Em vừa đọc đuợc cái này, sắp vựot cạn rồi ... Các mẹ bầu sinh thường thì hãy bảo bác sĩ họ rạch ngang cho nhé,đừng rạch dọc xuống hậu môn mà lâu khỏi,đi vệ sinh sẽ xót và buốt lắm đấy.mình rạch ngang nên nhanh liền,khâu vệ sinh cũng tiện,tối hôm ý về ngồi xoạc chân thay bỉm cho bé luôn.
thì cứ tè bt thôi, có người kêu xót còn tớ thì thấy bt mn à. ko rạch thì lúc sinh đau lắm, rách toát ra còn sợ hơn ấy
em hỏi mấy người đẻ trc gần nhà đêu bảo lúc khâu có tiêm thuốc tê vào gần chỗ khâu mà cm. Sao có mấy mẹ trên này bị khâu sống ko có thuốc tê vậy????? lạ thật
Hihi, đúng là ông bố thương vợ. Mình đã trải qua đẻ thường tập 1 và đẻ mổ tập 2. Lúc đẻ thường, cơn đau đẻ cộng với tinh thần muốn chào đón con, nên bs rạch 1 phát, thấy nhẹ như lông hồng (dao sắc lẹm mà, hihi). Lúc rạch mình vẫn biết đấy nhé, vì lúc đó đã có thuốc tê gì đâu, nhưng ko thấm gì với tinh thần lúc đó. Sau khi bé chào đời, thì mới tiến hành khâu vết rạch. Mình vốn nhát quá, chưa thấy đau nhưng cứ kêu oai oái là bác thêm thuốc tê đi, cháu đau lắm. Thế là bs tưởng đau thật, lại xịt thêm ít thuốc tê vào, rồi sột soạt... khâu. 1 tí là xong thôi. Bs còn khâu thẩm mĩ cho mà, hihi. Lúc đi đẻ, cả đẻ thường và đẻ mổ, cứ tập xác định là kinh hoàng đi nha, nhưng mà sau đó đón con yêu trên tay, thì quên hết cả những điều ấy các mẹ ạh. Sau này theo thời gian, chúng nó lười ăn, cãi nhem nhẻm.... mới thấy stress cơ.
Ko đút tiền, họ ko gây mê khâu sống + chỉ ko tự tiêu. Cứ nghĩ đến thôi là ... tởn. Kinh nghiệm xương máu là khi đẻ xong y tá bế con ra dúi vào tay y tá phong bì. Kiểu gì khi quay vào phòng họ cũng nói gia đình tâm lý quá, con em giống bố ghê,em yên tâm chị tiêm thuốc mê và khâu nhanh cho em nhé.