Ôi mẹ nó, huhuhu, em không muốn giống mẹ nó đâu. Nhưng mà khâm phục mẹ nó lắm đấy và cả thương mẹ nó nữa cơ. Chúc mẹ nó mọi sự tốt lành, năm mới gặp n hiều may mắn nhé!
Chị ơi đổ vỡ vào ngày mùng 1 là may mắn đấy ah. Hêh. Hem fải là nói j đâu nhưng những công ty nhà nước thấy vỡ bát đũa vào ngày mùng 1 là thik lắm. Kêu là may. Bà chị dâu em làm ở Vinaconex còn kêu là người ta thấy mình làm vỡ thì người ta còn cám ơn ý chứ. Chị cứ yên tâm nhá! ^^
Quả này chắc là bát cũ muốn mua bát mới nhưng chưa có lý do để mua đúng không????? Anyway, thanks bạn đã động viên. Happy new year nhé!
đừng lo lắng quá thành ra mệt ng e ạ ,cứ vô tư mà sống ,việt nam mình lắm phong tục lắm ,chả biết đâu mà lần đâu ,mỗi nơi 1 kiểu kiêng kị ,mình cứ xem nhẹ mọi thứ là ok ngay ,đừng để ý làm gì nhé ,chúc e vui vẻ và luôn may mắn trong mọi lĩnh vực,
hihi không sao đâu chị ui . Tất cả đều do tâm lý suy nghĩ của mình thôi à. Giả sử lúc gặp điều gì đó không tốt, thì đừng nghĩ là do "mình đã làm vỡ bát...", mà nghĩ cách giải quyết nó, cố gắng làm hết sức mình, vậy là được rùi hì Chúc chị luôn cảm thấy mình may mắn :X
Mình thì mùng 1 cái bình hoa chưng trên đầu tủ không ai đụng vào mà tự nhiên đổ nhào xuống đất vỡ tung toé, hình như tại bình nhẹ, hoa nặng, gió thổi làm đổ. Mình cũng lo lo trong bụng.
Sáng 01 con gái 14 tháng của mình vứt một cái bát xuống đất vỡ choang, mình cười khoái chí, vì thấy mọi người nói vỡ bát là may mắn. Sáng 03 mình làm vỡ cốc. Bạn mình bảo nhà mày năm nay hên thế.
Tớ nhé, sáng mùng 1 chị dâu làm vỡ bát ở nhà mình, sáng mùng 2 về nhà mẹ đẻ đập vỡ phích của ông bà. (Sáng mùng 1 bà ngoại cắm cơm bị khê... nồi cơm điện mà bị khê cơ- trường hợp khê chưa bao giờ xảy ra với cái nồi đó, trừ sáng mùng 1 tết vừa rồi). Trưa mùng 2 bạn tớ đến nhà chơi, nó làm vỡ mất cái ly của ông ngoại. Đến mùng 4 về nhà mình dọn nhà thì thấy cái lọ hoa nhà mình bị vỡ mà không biết ai làm vỡ. Có đen không nhỉ???
đọc bài này mình mới nhớ ra là và trưa ngày mùng 1 tết mình đã đánh vỡ chén đấy, lúc đó cũng thấy lo lo quá, sau lại quên mất điều đó, thôi kệ chứ, đến rồi đến, không đoán trước được điều gì cả...
Mình thì mùng 2 tết đến người quen chúc tết, nhà có con chó đẻ nó ra gầm gừ bị quát nó lên hè nằm vậy là yên tâm rồi quay sang dắt con lên hè mình vừa bước 1 chân lên chân còn lại đang định nhấc lên thấy ngoặm một phát quay lại nó xơi mình một miếng ngoài quần bò đau quá huhu..... vén quần lên thấy 2 vết răng một vết bầm lại không sứt da một vết trớt da lúc về nhà mới thấy rớm máu đang lo không biết có nên đi tiêm phòng không nữa mà chắc là năm nay đen lắm đây chán thật
Hi hi, vỡ thì vỡ rồi nghĩ làm gì cho mệt. Tớ được cái AQ lắm, không nghĩ lại những gì mà mình ko sửa được, hãy sống cho tương lai.