Bé gái của bạn 4 tuổi và đang có "bạn trai", bé kể với tôi rằng " bé đang yêu, bé và bạn trai của mình thường nắm tay và ôm nhau khi ở trường học, thậm chí là hôn nhau trong lớp". Là mẹ bạn xử lý sao đây 1, Mắng cho con một trận bảo con đừng có bắt chước người lớn và yêu cầu cô giáo phải chú ý đến bọn trẻ . 2, Giải thích con hiểu đó là việc không nên làm chỉ có người lớn mới làm như vậy.Bạn khuyến khích con nên chơi cùng các bạn khác nữa, không nên chỉ chơi với mỗi " bạn trai ấy". Mặt khác bạn nhờ cô giáo quan tâm trông chừng lũ trẻ hơn. 3, Cho rằng đó là chuyện trẻ con, không đáng quan tâm, lũ trẻ cũng chẳng thể làm được việc gì dại dột . xem thêm: http://cachdayconngoangioi.blogspot.com/2015/03/soc-be-cua-ban-co-nguoi-yeu-moi-4-tuoi.html
Số 2 ạ, trẻ con bây giờ thông minh quá, e có đứa e học lớp 1 mà về cứ tâm sự chuyện bạn này yêu em nhưng em ko yêu, nghe vừa buồn cười vừa thấy shock ạ
Trẻ xem phim,chứng kiến rồi bắt chước thôi.em nghĩ nên dạy con cách thể hiện tình cảm cho đúng,vd thỏa thuận với con là chỉ thơm thôi
em nghĩ nên dùng cách 2. vì trẻ bây giờ thông mình, tiếp xúc sớm nên mình dùng cách giải thích cho con hiểu
Chuyện thật không bạn? Nhà mình cũng có bé 4 tuổi nhưng vẫn "ngây thơ" lắm. Nếu đúng là có thật thì giải pháp thứ 2 có lẽ là nên nhất.
Số 3 thôi, tình yêu con trẻ là tình yêu trong sáng không như người lớn nghĩ đôi lúc khá hồn nhiên và ngây thơ ^^. Tuy nhiên, cũng cần xem xét lại các trường hợp bé quá thân mật là được thôi
Hj, cái này thì có lẽ chủ yếu câu trả lời là số 2. Tình yêu của trẻ con thì trong sáng ko như ng lớn, các mẹ hướng cho con nhỏ đi đúng hướng là đc, chứ giờ giải thích bé cũng ko hiểu gì đâu.
con mình 5t đã biết ghì đâu, chỉ xem anh cuwois bố mẹ đeo cavat đòi làm chú rể,và rủ bạàng xómn lamf cô dâu
trẻ con bây giờ khác quá, thấy ngày xưa chúng hồn nhiên trong sáng bao nhiều thì bây giờ ngược lại hết
Ơ, em thấy bình thường mà các mẹ, bé 4 tuổi thì có suy nghĩ của các bé khác với dạng yêu đương của các bé lớn. Hồi xưa lúc e học lơp 1, thấy bạn lớp trưởng cũng đẹp cũng dễ thương về méc mẹ " mẹ ơi con yêu bạn lớp trưởng, giờ làm sao mẹ?" mẹ e chỉ cười hỏi bạn đó ra sao rồi nói con chứ chơi thân với bạn đó, sau này lớn lên sẽ quen nhiều bạn khác nữa. Nói rồi e cũng không nhớ là yêu bạn đó đc mấy ngày nữa, hehe. Em thấy cm đừng nên làm quá vấn đề khi bé còn nhỏ mà nên lái bé hiểu theo một cách khác của tình bạn ý!