Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" "Thiên đế giáng sinh", con của trời thì tốt chứ sao chị, có cái gì k phải trời sinh đâu nhỉ !
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" e nghe thấy từ "thiên đế giáng sinh" từ lâu lắm r, chỉ hiểu nôm na là như kiểu con của trời, trời gọi về lúc nào thì mất. Bà ngoại em bảo e là con thiên đế giáng sinh, hồi bé em cứ bị đau bụng tiêu chảy cả năm trời k hết, đi khám bs bảo mọi thứ đều bth, dần dà lớn lên chẳng chữa trị j thì hết, sức khỏe em k đc tốt, yếu hơn những ng khác và đùng 1 cái năm 22 tuổi tự nhiên bị ho ra máu, đi khám thì kết luận là bị tăng áp động mạch phổi, k chữa đc, k sinh con đc :-< Bà e cũng mê tín nên cứ bảo lúc nào trời gọi em về thì em phải về, k phải con của bố mẹ nữa