Cám ơn chị ạ, chị Cầu vồng nhiệt tình quá. Em cũng đang thấp tha thấp thỏm, đang định làm mắm tép bán onl, nhưng sợ là ban đầu sẽ chẳng có khách, nên cũng lo. hic.
"Con đường chưa đi, sao biết là dài?" Hi hi, chúc e và gđ nhỏ sẽ tìm ra giải pháp cho m nhé, mong là những dự định của e thành công.
Uh em bé sinh ra mà ốm đau không có tiền đi bác sỹ, ăn dặm không có tiền mua hoa quả sẽ rất tội. Người lớn mình nghĩ thế nào cũng được, nhưng con là mình nhìn xót, cảm giác hạnh phúc không còn, vậy tội con tội mình lắm. Mình có 2 con, không tiêu gì cho bản thân, nhưng con cũng phải uống sữa chứ (sau 2-3 tuổi cai sữa mẹ), phải ăn sữa chua, phải ăn hoa quả rau sạch, phải đi tiêm phòng, phải đi học!
Chị @cauvongtinhyeu hẳn là tiết kiệm được nhiều tiền lắm đây P/s: klq nhưng chẳng hiểu sao em cứ nhớ nick của chị thành "cauvongsaumua"
báo cáo e con số của chị về mo sau tám năm đi làm và TK do gặp 1 vài sự cố, giờ chị bắt đầu lại từ đầu đây e, cũng mon men từ việc TK hàng tháng 1c vàng như của e đấy. chị chém hay thôi, làm ko được bnh đâu, đừng tin,,,,kaka
Hehe... Đọc mấy comment phía trên nàng góp ý cho em Combaby mà em đọc thấy rất chi tiết và hợp lý vậy mà nàng kêu nàng chém giỏi, thì bây giờ em lại còn phải ngưỡng mộ nàng khoản "chém" sau khoản TK "vàng mắt" nữa ý.
Cái tiêu đề là vậy nhưng nội dung là cách quản lý chi tiêu, kiếm tiền mà các mẹ, hình như 1 số mẹ mới đọc mỗi tiêu đề thôi
thôi tôi xin nàng, cái gì mà ngưỡng mộ chứ, chị e vào đây học hỏi nhau thôi. Tôi mà giỏi thì tiền ko đội nón ra đi như thế đâu...kaka...mà có khi đã đẻ con đàn cháu đống, lúc nha lúc nhúc trong nhà rồi. (ui nghĩ đến cảnh ấy sao mà thích thế???)
chi ở HN hay quê, quê thì đủ, HN hơi khó, e chưa cưới lương 2 đứa tổng hơn 10M cũng đang đau đầu tính toán. e giờ đã bắt 2 đứa tiết kiệm 1 tháng 2-4M để sau lo cưới rồi.khi cưới về e sẽ nhờ mẹ e ở quê mua đồ ăn. em tạm tính như sau. Cố định 10M lương thêm pha sẽ để tk. - Nhà 2,5M cả điện nước vì 2 người. - Tiền ăn 3M vì 2M mẹ e mua thức ăn ở quê rẻ mà đủ rau, gà,vịt,cá.. chỉ ăn tối, sáng...trưa e đem cơm đi.1M mắm muối ăn thêm - 1M tiền chồng tiêu cá nhân. - xăng xe điện thoại 1M cả 2 đứa có thể cắt giảm=> 700k - Khoản khác 1M. cưới hỏi. có thể bù trừ. - gạo chắc dc nhà ck cho vì quê NĐ hi ko thì 300k. - Yêu cầu gì thì gì 1 tháng phải để dc ít nhất 2M. chưa kể khoản linh tinh thu nhập thêm
m cũng lương 6tr này, đủ tiêu cho 2 mẹ con ko phải thuê trọ, còn tiền tiết kiệm đc thì nhờ vào buôn bán và làm thêm
nhiều người lương chỉ 3-4tr mà vẫn sống thoải mái đấy, vì có 1 mình chi tiêu tích kiệm, tính toán chút là được mà, tớ tháy nếu 6tr thì mỗi tháng sẽ dành được 2tr đấy.
chị cho em xin chi tiết bảng chi tiêu của chị với, với gia đình nhà 3 người lớn ạ. Ngàn lần cám ơn chị chị Cầu Vồng để dành mỗi tháng 1 chỉ vàng thì ai cũng mong được vàng mắt như chị ý. Em cũng cạn hết vốn rồi, tiền của dồn vào sửa nhà, giờ coi như tay trắng :v trước đó mỗi tháng cũng thêm được vài trăm tiền lãi, cũng gọi là thêm được tiền đổ xăng, điện thoại (giờ điện thoại em dùng gói cước sinh viên của vina, lại được cái tốt nhất, cước chỉ bằng nửa thông thường, nên tháng có khi chỉ hết 50k. Sau này lấy chồng sẽ tỉ tê để bạn ấy cũng chuyển sang gói nài hehe)