gđ hạnh phúc nhất là sinh được hai đưa con gái,nhưng thực tế thì ít lắm, dù nhiều khi cũng có quan niệm thoáng hơn nhưng mà có lẽ trong lòng ai cũng mong đủ nếp đủ tẻ cácmẹ nhỉ.
sinh 1 bề với mình và chồng thì chẳng vấn đề j chỉ là vấn đề ở các ông bà với người cao tuổi thôi, bao giờ mới hết suy nghĩ lạc hậu vậy cơ chứ
đúng là nhiều gia đình vẫn thích phải có con zai, mà thời này là phải sinh được con, chứ nhiều gia đình không sinh được cũng khổ lắm
con nào chả là con các mẹ nhỉ??? cứ mong giai để nối dõi..hic..hic,, đây nhà giai cứng mà có giúp gì đâu, tòa phá ây..cứ con nào cũng ok, chăm tốt, đào tạo tốt là được tuốt...
Con Trai hay con gái không quan trọng, mình nghĩ sau này các con ngoan, có hiếu, thành đạt thế là mình mãn nguyện, cuộc đầu tư lớn nhất cuộc đời mình đã thành công.
Cuộc sống là thế, nhà thì thèm con gái nhà lại khao khát con zai mà có khi cả 3,4 vịt zời mà vẫn chưa nặn ra dc zai. Rõ khổ!
Đọc mà thấy thương cho thân phận người phụ nữ quá. Con trai hay gái đâu phải do mẹ quyết định mà do bố mà.
Thực ra con trai chỉ để giải quyết khâu tư tưởng cho các ông bà thôi, chứ thực ra đẻ con gái mới được nhờ.