Ðề: Tâm sự của một người mẹ Bây h có chồng con rồi mà còn được bố mẹ lo cho đây này. Bữa ăn giấc ngủ , haiz. Thương bố mẹ quá chừng chừng
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Đến khi có con mẹ còn lo luôn cho cả cháu nữa, cần cái gì cũng gọi mẹ thôi
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Đúng là có con ra rồi đủ thứ lo trên đời nhưng các cụ vẫn bảo rằng : hãy quẳng lỗi lo đi mà sống thôi các mẹ ạ. e là nghĩ như thế.)))))
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Sau này con gái hay con dâu làm mẹ cũng sẽ hiểu được lòng của người mẹ chồng mình bây giờ thôi.
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Bạn là một người con gái hiếu thảo và có trách nhiệm. Mong bạn cố gắng trong cuộc sống
Ðề: Tâm sự của một người mẹ em cũng hai nhóc rồi,một nhóc sắp vào lớp 1 làm em lo đủ thứ...Mới có nhóc thứ hai hơn 3 tháng tuổi lại thêm nhiều cái cần lo lắng hơn!!!! Haizzzz!!!!!!!!!!!chả biết bao giờ mới không phải lo,thấy mẹ nó than thở làm em chạnh lòng quá!!!
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Mình có cháu ngoại rồi bạn ạ, cháu ngoại ở với bố mẹ cháu (ở cùng ông bà nội nhà nó) vậy mà mỗi lần cháu hắt hơi sổ mũi mình lại lo cuống cả lên, rùi xin nghỉ phép để ở nhà phụ với ông bà nội để trông cháu Nghe có vẻ hơi quá không các mẹ
Ðề: Tâm sự của một người mẹ có con rồi mới thấu hiểu tấm lòng cha mẹ. Bây h nghĩ lại thấy thương bố mẹ quá.
Ðề: Tâm sự của một người mẹ nói chung là tình thuơng của bố mẹ dành cho con cái bao giờ cũng vô bờ bến
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Trong nhà có tiếng trẻ thơ cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào, cuộc sống thật tuyệt.
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Đó là một cái vòng tuần hoàn, đời này đời sau đều thế cả thôi. Thế nên ca dao mới có câu: Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Ðề: Tâm sự của một người mẹ thiết nghĩ vì cha mẹ quá chiều con, không xây dựng cho chúng 1 tính cách tự lập thì lo là đúng thôi ạ.em nói vậy các mẹ đừng ném đá em nhưng thực sự nếu con biết tự lập thì việc mình cần lo cho con chỉ còn 2/10 thôi ạ
đúng là bây h lớn r, lập gia đình, có con mới hiểu lòng cha mẹ. Từ khi sinh con, nuôi con đến ngày con trưởng thành bố mẹ khổ biết bao nhiêu. Bây h nghĩ lại sao thấy bố mẹ m giỏi thế, mà đúng thật là ng bố mẹ m ra, thì chẳng có ai thương mình, yêu m như vậy.