Trời nóng mình chỉ thích canh cua nấu mùng tơi hoặc canh ngao chua + mấy quả cả và thêm mấy bìa đậu rán là ổn.
Tối nay à? hjhj, lại thực đơn giảm V2, tăng V1 của e 1 cốc ca cao sữa+ bột bánh đậu xanh, 1 trứng hấp mật ong + sữa đặc, 2 dưa chuột của nhà trồng, 1 Chocopie hihi. Nghe ít thế thôi mà e ăn mãi mới hết ý, dạ dày nhỏ mà :3
Mn đập 1 quả trứng vào bát, thêm 1 thìa cà phê sữa đặc và 1 thìa mật ong vào rồi đánh đều tay hoặc dùng máy đánh trứng. Đổ nước vào nồi rồi đặt bát trứng vào. Mn nên lấy đĩa nhỏ đạy lên miệng bát để ko khí ko vào được, trứng ko bị xốp, bọt nhé. Hjc, cũng khá là khó ăn vs người ko ăn đc đồ ngọt như e chị ạ, Nhưng cũng dễ ăn thôi ạ chứ ko ngon lắm Nhắm mắt nuốt mấy miếng là xong e ko ăn được đồ ngọt nên cứ ăn 1 miếng lại phải uống 1 ngụm nước cho đỡ ngọt
Trưa nay nhà em ăn cơm rồi, tối làm phở cuốn, chân gà nhâm nhi tí ti ạ.. chúc các bác ăn tối ngon miệng với nhà e nhé.
Em ăn để tăng cân vs tăng v1 mn ạ... bị chê là cái màn hình phẳng ức ko chịu đc (( giờ hàng ngày pải ăn trứng hấp như thế vs ăn đủ đủ xanh, ăn sống mới có nhiều tác dụng hơn ý ạ... ( sợ cũng pải ăn... vì cay cú lắm ý ý... huhu ^^
tối nay nhà e có thịt cuốn lá lốt, canh mồng tơi (menu thường chỉ có 2 món thôi ạ , nếu có thể e thích nhiều món và mỗi món 1 ít hihi)
Hjhj, mấy gia đình nhỏ nhỏ thì chỉ cần 2 món, món mặn vs rau - canh thui mn ạ. Nhà e cũng toàn thế hjhj