Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Lâu lâu k vào để lấy tinh thần. tớ sắp sửa nằm ổ, chỉ 2 tháng nữa thôi. Hy vọng tkiệm đc tiền để mấy tháng thai sản nghỉ ở nhà k fải quá tăm tối mặt mũi vì k lương!
Ðề: Re: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hn e cũng chán, và đã od mất 600k tiền quần áo. Ôi chao, cả tháng mới được nửa triệu bạc, tiêu vèo cái hết
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình mới cưới, ko chưa đi làm, hôm trước hỏi ch kế hoạch tiết kiệm dc nghe bảo là ch năm nay trả xong nợ là tốt lắm. Chán chẳng buồn nói nữa. Vậy năm nay mình lại lên kế hoạch cho riêng mình vậy, kiếm tiền để cho bố mẹ xây nhà : ))
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! cố lên chị nhé. không ngừng nâng cao thu nhập đồng thời giảm chi phí không quá thiết yếu là cách tiết kiệm tốt nhất.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hic! bụng cứ bảo là tiết kiệm mà vừa rồi hứng lên đi shoping lại mua mấy cái áo mùa đông cho con gái mất gần triệu rồi.Ko biết bao giờ mình mới chừa thói tiêu theo hứng đây
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Chúc các mẹ tiết kiệm được ngày càng nhiều nhé, phục các mẹ quá.
Ðề: Re: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! e đã cai đc tiền mua quần áo nhờ việc đầu tư cái may may gia đình. Dưng mà lại bị mắc bệnh nghiện vải vóc. Nhưng phá vải cũg vui lắm, thế là quên sầu hết.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! e phấn đấu mỗi tháng 1m e tiết kiệm khoảng 3M, thế mà tháng được tháng k, sợ nhất mấy khoản cưới xin phát sinh liên miên, làm e k kiểm soát được chi tiêu, tiết kiệm cho hợp lý, chị có cách nào xử lý vụ đám cưới này k
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! huu, vụ này thì khó nhỉ, vì ngày trc cưới mọi người mừng thì giờ mình phải trả nợ rùi. Việc cưới hỏi, tang ma là việc k thể tránh đc mẹ nó nhỉ. Nhà mình cũg vậy thôi. Có tháng mừng cưới 2 đứa bạn thân hết gần 5củ ấy vì ngày trc mình cưới chúng nó cũg mua tặng đồ giá tầm đó. Thế nên chị e mình cứ fải tiết kiệm là vì thế. Cố nhên nào
Ðề: Re: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! thề với mẹ nó e đọc lộn chữ ký của mẹ nó thành gà **** đỏ =))), giật mình đọc lại mới biết sai. Tránh lạc topic, dạo này em muốn đi chơi xa 1 chuyến mà tiếc của ki cóp cũng ko dám mở hầu bao đây
Ðề: Re: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ôi ngày nào cũng tinh thần tiết kiệm mà cũng vẫn k tiết kiệm được đây này, phải làm sao để có động lực các mẹ?
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Tháng này không đi chơi đâu cả, để xem có tiết kiệm được đồng nào không
Hôm nay sau bao tháng ngày em mới mò vào topic này! Nhờ thành quả 2 năm tiết kiệm , cộng với vay mượn thêm + duyên mua nhà đến thì nhà em đã chính thức đặt bút ký đc vào HĐ mua nhà dự án nhà ở XH Ecohome 2 ngay chân cầu Thăng Long hôm 17/5. E cũg làm thủ tục vay gói 30000tỷ mua nhà của nhà nước lsuất 5%/năm. Vì thế vẫn luôn đề cao tình thần tiết kiệm để e còn trả nợ trong 5-7 năm nữa.