Giống em thế, lương thu nhập cũng ko fai là thấp nhưng cuối tháng vẫn kêu, thèm shopping vẫn bị hết xèng :d
hii, mục tiêu liên quan đến xiền thì nhà em hthành vượt chỉ tiêu rồi ạh. Còn về vụ học tiếng Nhật thì đành gác lại giữa chừng...hiii
Hình như e cũng trong hội ngựa vàng tháng 1/2015 nhỉ. Chị thì chỉ ở nhà với con đc hơn 3 tháng đã fải quay lại cviệc rùi. Bé nhà e ngoan k?
mình k đặt mục tiêu nhưng mà từ ngày vào học hỏi tiết kiềm, quỹ đen đỏ, thì có lẽ cũng được 1 món kha khá rồi haaaa tiền là của riêng làm ra thôi còn tienf chung 2 vc thì công khai, còn tiền mình làm ra thì xã biết nhưng k biết có bao nhiêu và cũng k quan tâm, tớ để còn phòng khi gia đình ngoại có việc còn có cái mà xuất đỡ ngại.
Dạ vâng đúng rồi c ah. Tvia bé nhà e ngoan c ah. C đi làm lại sớm thế ah. E thì săps đi làm lại tự dưng thấy thương con quá. Mà ở nhà thì ko làm ra kte.
Lâu lắm k vào nhà xây tiết kiệm. Hnay lôi nó lên vì năm 2016 mình cũg có mục tiêu sẵn rồi. Đang è lưng trả nợ mua nhà các mẹ ạh, nhưng vưỡn thấy vui. Đi ắt sẽ Đến các mẹ nhỉ