Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
  2. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Đấy là cuộc sống "như ý", he he.
     
  3. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Vâng, cũng đúng ạ! :) Dù chỉ là một góc nhỏ xíu của cuộc sống thôi :) Ừ thì "méo mó có hơn ko" :)
     
  4. vuivuivui

    vuivuivui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    1,680
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    173
    Nàng mong muốn gì nhỉ, quay về? nơi đó thật sự nàng cần về đến vậy? bao nhiêu thứ hay ho ở đó khiến cuộc đời nàng sang trang, mà nàng ko muốn dứt sao? nàng muốn quay lại vì những đồng nghiệp, những công việc đã từng làm, những cuộc vui hợp gu? liệu nàng quay về nàng có vui hơn không, cs của nàng có trở lại được như trước ko? yêu - thương - hận - thù - những lời rèm pha liệu có thể làm nàng vui?
    CS đều có những trả giá cho những việc mình làm, mất thì đã mất, còn lại là bản thân cũng ko bị trày xước gì, như vậy nàng còn may mắn rồi. Đừng cố tạo những bất lợi cho bản thân chỉ vì bản tính "muốn là phải được của nàng". Dừng trách móc người khác đi, những điều nàng đã từng làm, từng gây ra thì nàng ko có tư cách để trách móc người khác, nàng hiểu chứ.
    Chúc may mắn!
     
  5. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm nay có nên tổ chức 1 cái gì đó để tạo niềm vui cho mình k nhỉ, cũng muốn, mà lại nản nản là sao
     
  6. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    vừa vui vừa buồn, lắm vde quá!
     
  7. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Nắng này chỉ thích ru rú trong nhà, thò mặt ra đường ngại ghê!
     
  8. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Dạo này ko biết các mẹ vậy ko. Chứ hàng hóa dạo này chậm chạp buônf quá các mẹ ạ.
     
  9. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Thế là cái vẹo gì thế, đang vội ra ngoài để đi ship hàng cho khách thì lại bị bảo vệ khóa xừ cổng.
    Bực bội!
     
  10. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,727
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    sáng cn 2 vc đã có chuyện, sao chán thế, ck vừa lười bẩn lại còn hơi tí là khùng, ngang như cua cục cằn khó chịu.
     
  11. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Đau đầu và buồn ngủ, thấy nặng nề, mệt mỏi sao sao đó :(
     
  12. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    cả tuần có 1 ngày nghỉ, phải đi đâu đó thì muốn ở nhà nghỉ ngơi, hn ở nhà thật thì buồn ơi là buồn :( mình đúng là cũng tham :(
     
  13. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,594
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    773
    Buồn ngủ díp hết cả mắt roài
     
  14. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    k hiểu buồn chán làm cho người mỏi mệt, hay là người mỏi mệt nên thấy buồn chán ?!
     
  15. Nụ cười yêu

    Nụ cười yêu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    539
    Điểm thành tích:
    773
    Con giai học lớp 1 rồi mà ăn lâu vô cùng, trưa hôm qua con nghỉ ốm ở nhà do sốt nhẹ, 10h40' mẹ gọi điện cho ông hỏi thăm tình hình con ở nhà ông bảo bà vừa mang cho con bát cơm lên phòng. Khi mẹ đi làm về 11h50' hình ảnh mẹ nhìn thấy là nửa bát cơm dang dở, cùng với bát canh, con mở ti vi. Mẹ đã nói với con rồi con không tập trung nên khi ăn hãy tắt tivi, không cầm bất cứ đồ chơi trên tay để tập trung ăn. Tình hình vẫn không cải thiện, mẹ ức chế vô cùng và con vẫn như thế có nói nữa đi nữa. 12h40' mẹ rửa bát xong và đi lên nhà con còn khoảng hai miếng cơm, vậy là con của mẹ ăn một bữa cơm mất hai tiếng đồng hồ, thật sự mẹ rất ức chế, ức chế vô cùng. Con luôn nói ngược lại những điều mẹ nhắc nhở con khiến mẹ căng thẳng vô cùng vì ức chế, con đã không nghe lời mẹ. Buổi trưa hai mẹ con đi ngủ mẹ đặt chuông đt để 13h45' dậy đi làm con cũng không chịu ngủ cho tới lúc mẹ chuẩn bị đi làm con lại chạy xuống nhà chơi ôi ôi........ Sáng nay, lại chuyện ăn uống của con mồm con suốt ngày cứ mở ra không ngậm lại trông rất giống Xeko trong chuyện Doremon, vì mẹ muốn con đẹp nên từ khi con 2-3 tuổi mẹ đã ý thức và nhắc con ngậm mồm vào và đến giờ con vẫn chưa sửa được, trông xấu lắm con ạ. Mẹ con mình mồm rộng giống nhau, con ăn thì lâu quá mồm cứ há ra nên bà nội đã giận cá chém thớt làm mẹ thấy giận vô cùng. Bà bảo cái mồm giống ai không biết cả nhà không có ai mồm như thế (Từ trước tới nay biết thừa mồm con rộng giống mồm mẹ), cả nhà mình đang ngồi ở phòng khách gồm có bố mẹ, con, em, bà nội, bà đã bảo không biết rước ở đâu cái giống như thế về, mẹ tức thật. Bà bảo con mai sau lấy vợ đừng lấy người như thế, mẹ bảo con ơi mai sau con
     
  16. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    .... chia sẻ với mn.... bà nội lúc nào cũng vậy: nét xấu nào của nhà nội thì chẳng bao giờ nhắc đến, giấu nhẹm đi, nhưng mà hễ giống mẹ thì cay cú lắm! Ôi chao...
     
  17. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Bị đau 2 cái mông ghê gớm, ngồi, đi, nằm đều khổ.
    Chắc chớt!
     
  18. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ô mn bị sao thế? Sao lại đau mông vậy?
     
  19. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,594
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    773
    Hức lại mọc mụn hử??? mà đau mông:p
     
  20. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Cảm ơn cm, em bị trượt vỏ chuối ngã hôm CN, đau âm ỉ đến tận giờ ạ!
    Trông dáng em đi giờ nó củ chuối lắm ấy :(
     

Chia sẻ trang này