Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu nào

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Heo Đảm Đang, 27/8/2013.

  1. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.

    Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.

    Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.

    Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.

    Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:

    - Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?

    - Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Heo Đảm Đang
    Đang tải...


  2. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    Bố Vợ Và Con rể Đi lên huyện.
    Tới Bờ Sông, 2 bố Con nhìn thấy 1 con chó bơi ở dưới Sông.

    Bố vợ: Con có biêt bơi không?
    Con rể: dạ! Không ạ!
    Bố Vợ: Ui! Mày không cả bằng con chó nữa à?
    Con rể: Thế Bố biêt Bơi không ạ?
    Bố Vợ: Ta Có Chứ!
    Con rể: Thế Bố cũng chỉ ngang Với Con Chó Thôi! hehehe
     
  3. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Thầy: Trò nghe đây: sắt thép, đồng…vật liệu nào dẻo dai và bền nhất?
    - Quỳnh: Thưa thầy là…Thưa thầy cho 5 phút suy nghĩa ạ. Á! Thưa thầy vật dẻo dai và bền nhất đó là sợi tóc ạ.
    - Thầy: Sao! Làm gì có chuyện đó sợi tóc làm sao có thể dẻo hơn sắt thép được?
    - Quỳnh: Sao lại ko ạ! Thưa thầy chẳng phải người ta nói nghìn cân treo sợi tóc đó thôi ạ.
     
  4. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Thầy: Uống nước nhớ gì, em nào biết!
    - Quỳnh: Dạ thưa thầy, uống nước kẻ trồng cây!
    - Thầy: Sao lại uống nước nhớ kẻ trồng cây?
    - Quỳnh: Dạ , vì em uống nước dừa mà thầy!
     
  5. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Cha: Dạo này con thức khua quá! Ít ngủ ko có lợi đâu, con ạ!
    - Quỳnh: Cha đừng lo, con đã ngủ bù ở lớp rồi ạ!
    - Cha: Trời !!!
     
  6. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Mẹ: Con ăn vụng canh phải không?
    - Quỳnh: Không như thế được, khi con ăn, con có đánh đổ ra quần áo đâu?
    - Mẹ: !!!
     
  7. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Thầy:Một cái bánh giá 1 hào, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò?
    - Quỷnh: Thưa thầy khoảng chín hào ạ!
    - Thầy: Sao lại 9 hào, con tính lại đi!
    - Quỷnh: Thưa thầy, tại vì mua nhiều…họ bớt tiền cho ạ!
     
  8. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Quỷnh: Đố Mắm nhật ký là gì?
    - Mắm: Ờ ! Đó là chữ ký của người Nhật!
    - Quỷnh: Trời!
     
  9. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Quỷnh: Ở lớp có bạn đánh Quỷnh không dám đánh lại!
    - Mắm: Chuyện lạ à nghen! Nhưng tại sao bạn ấy lại đánh Quỷnh?
    - Quỷnh: Vì quỷnh đánh bạn ấy trước!!!
    - Mắm: Hừ! Biết ngay mà!
     
  10. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Quỷnh: Giờ kiểm tra mà bà copy như vậy ko sợ lé mắt sao ?
    - Mắm: Không sợ!
    - Quỷnh: Tại sao?
    - Mắm: Thì tôi copy thằng Tròn ngồi bên phải, rồi lại liếc sang copy thằng Béo ngồi bên trái. Đều nhau như vậy lé sao được?
    - Quỷnh: Bó tay!
     
  11. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Này, mày biết người ta có bao nhiêu chiếc xương không?
    - 207 cái.
    - Thế mà tao có 208 cái đấy!
    - Xạo mày!
    - Chứ sao, tao mới nuốt 1 cái xương cá xong!
     
  12. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Quỷnh: Sao bà hay vẽ vậy?
    - Mắm: Mỗi bức vẽ là 1 ước mơ của tôi...
    - Quỷnh lật đật mấy bức tranh xem và thốt lên: Ồ! “ước mơ” của bà nhem nhuốc và khó hiểu quá!
    - Mắm: Hứ!Hứ! Cái…gì???
     
  13. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Mắm : Nè, ông thấy tôi mặc cái áo mới này như thế nào?
    - Quỷnh: Ồ, tuyệt cú mèo!
    Mắm (hớn hở): Thật hả? Ông ko nịnh tôi đó chứ?
    - Quỷnh: Thật mà! Cái áo thì “tuyệt”, còn bà là “cú mèo” đó
    - Mắm: (suy sụp)!??
     
  14. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - A (thở dài): Có đôi lúc tớ cũng ko biết tớ có phải là con người ko?
    - B: Tại sao vậy?
    - A: Lúc tớ cười thì nhỏ hàng xóm bảo tớ như đười ươi, lúc tớ ko hiểu bài thì anh tớ bảo ngu như heo và những lúc tớ quên tắm thì em gái tớ bảo tớ hôi như cú!
     
  15. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    - Mợ: Con ở nhà trông mâm cơm. Nhớ là chó treo mèo đậy đấy. Mợ phải đi đàng này một lát.
    Một lát sau…
    - Mợ: Thế nào xong chưa con?
    - Quỷnh: Dạ xong rồi ạ! Mợ bảo chó treo mèo đậy nên con treo chó và đậy mèo mà!
     
  16. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên
    Ông A: Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại.Hắn nói”Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay”
    Ông B: Thế ông đưa xe cho hắn à ?
    Ông A: Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
    Ông B: Trời , ông thật dũng cảm. Thế ông là cựu cảnh sát hả?
    Ông A : Ồ không.Tôi là ….bố của nó.
     
  17. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    Trong tiết học cô giáo hỏi các học sinh: Các em thích con số nào nhất.
    Có nhiều học sinh trả lời với nhiều con số khác nhau. Riêng Tèo là người trả lời sau cùng.
    - Thưa cô! Em thích nhất là số 21193.
    - Cô giáo: Sao em lại thích số đó?
    - Tèo: Con số đó rất có ý nghĩa.
    - Ý nghĩa gì: cô giáo hỏi ?
    - 21193 có nghĩa là: Nếu 2 người cùng làm chung 1 việc trong 1 giờ thì sau 9 tháng sẽ có một người thứ 3.
     
  18. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    Một du khách vào khách sạn hỏi giá tiền thuê phòng.
    - Giá thuê phòng phụ thuộc vào từng tầng: Phòng tầng I giá 4.000 USD, tầng II 3.900 USD, tầng III 3.800 USD…
    - Xin ông nói luôn giá phòng ở tầng cao nhất.
    - Thưa ông, khách sạn này chỉ có 5 tầng thôi ạ!
    Ông khách liền ngả mũ chào tạm biệt và nói:
    - Ồ! Rất tiếc, tôi chỉ quen ngủ ở tầng thứ 40 thôi.
     
  19. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    Cô giáo ra đề tập làm văn: Hãy tả con vật mà e thích. Một học sinh viết:
    -Con vật mà em yêu thích là con rận…
    Và học sinh này bắt đâu tả con rận,chi tiết đến từng cọng lông. Nhưng cô giáo không hài lòng về con vật này lắm vì nó không được đẹp, nên yêu cầu cậu học sinh tả con chó ngày hôm sau cậu bé nộp bài:
    - Con chó nhà e có rất nhiều lông. Vì thế nó rất lắm rận. Sau đây e xin tả con rận…
    Hơi bực mình, sau đó cô giáo bèn cẩn thận chọn một loài vật không có rận, là con cá và bảo cậu bé tả lại. Cậu bé viết:
    - Con cá sống ở dưới nước nó không có lông, nhưng có rất nhiều vẩy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn có rất nhiều lông. Có nhiều lông chắc chắn có rận. Sau đây em xin tả con rận…
    Hoàn toàn không hài lòng. Cô giáo đưa ra yêu cầu: Hãy tả bạn gái ngồi gần em. Cô giáo chắc mẩm cậu bé không thể gán cho cô bé xinh xắn kia là có rận được. Cuối cùng cô nhận được bài làm:
    - Bạn gái ngồj cạnh em rất xinh xắn và sạch sẽ, bạn có mái tóc bóng mượt, cho nên bạn không có con rận nào. Tuy nhiên, em vẫn xin tả con rận…
    Lần này cô giáo hết sức tức giận, cô yêu cầu cậu bé viết lại bài văn cuối với đế tài là “tả cô giáo em”. Ngày hôm sau nộp bài. Cậu bé viết:
    -Cô giáo em dạy văn rất xinh và dạy giỏi, không hiểu sao cô không thích con rận. Sau đây em xin được tả con rận…
     
  20. Heo Đảm Đang

    Heo Đảm Đang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tổng hợp truyện cười từ dân gian đến hiện đại - Chị em chúng ta cùng cười cho trẻ lâu

    Anh chàng nọ lái xe lên núi vào lúc sáng sớm. Đột nhiên anh thấy một ông lão nhảy ra giữa đường chặn xe của anh lại. Đứng bên vệ đường là một cô gái xinh đẹp. Ngắm người đẹp chưa được vài giây đã thấy ông lão quát:
    - Thằng kia! Không muốn chết thì hãy xuống xe chống đẩy ngay!
    Anh chàng lấm lét nhìn khẩu súng kíp trên tay ông lão:
    - Nhưng…
    - Làm ngay, không thì tao bắn.
    Anh chàng lái xe đành nằm xuống xe và bắt đầu chống đẩy, vừa làm vừa đoán xem ông lão là ai? Muốn gì? được vài chục cái, anh chàng định đứng dậy thì ông lão quát:
    - Tiếp tục!
    - Tôi… tôi…
    - Muốn ăn đạn à?
    Cứ như vậy, anh chàng liên tục chống đấy suốt gần cứng cả người, nằm vật ra nền đất.
    - Tiếp đi – Ông lão giương súng quát.
    - Cháu sắp chết rồi, bác bắn đi. Ông lão nhìn kĩ anh chàng tội nghiệp rồi nhẹ nhàng:
    - Tốt rồi! Anh làm ơn cho con gái của ta đi nhờ xuống núi được không?
     

Chia sẻ trang này