Ðề: Sự tích hạt lúa. Cảm ơn mẹ nó nhé! Bé nhà em rất thích nghe chuyện cổ tích, tối nay kể luôn truyện Sự tích hạt lúa thui ^_^
Ðề: Cổ tích người cha ôi, nhưng mình phải lạc quan và dí vào mặt các ông ấy để các ông ấy hoàn thiện mình khi có con, chứ cứ đợi mấy ông ấy tự nhận thức thì có khi chị em và con khô héo vì chờ đợi raòi .
Ðề: Cổ tích người cha ai cũng nói cha không tình cảm,cha nghiêm túc nhưng nếu có di xa mới nhận ra cha luôn là người chỉ cho ta thấy con đường tương lai
Ðề: Cổ tích người cha sắp đi hết nửa cuộc đời rồi mà đây là lần đầu tiên m đọc bài sự tích về ng cha đấy.hjhj.đúng thật là.thế này từ mai gái nhà m có hỏi tại sao lại có cha có mẹ thì m trả lời con đc rồi
Ðề: Cổ tích người cha truyện hay mình đọc xong thấy nhớ cha quá,tuy trên đời nay có nhiều người cha không tốt không thương con nhưng cũng có vô số người cha tốt
Ðề: Truyện kể bé nghe. nhớ ngày xưa học gần hết cấp 2 rùi mà chui vào thư viện tỉnh chỉ chăm chăm đi mượn truyện cổ tích về đọc. bi h các bé thì tầm mấy tuổi là cho nghe kể chuyện đc cm nhỉ.
Ðề: Chuyện chiếc rìu vàng truyện này được nè...kể được cho bé trước khi đi ngủ..nhưng cu nhà em.. nó không thích nghe truyện
Ðề: Truyện kể bé nghe. mình cũng muốn kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích dân gian . các bạn có cuốn truyện nào hay bổ ích giới thiệu cho mình nhé !
Ðề: Truyện kể bé nghe. Hay quá, có nhiều truyện để đọc cho con nghe, có thêm hình ảnh thì sinh động nữa đấy hi hi(u)(u)(u)
Ðề: Truyện kể bé nghe. Mính rất thích truyện tranh " Cô bé bán diêm", lần nào đọc truyện cho con mình cũng khóc nức nở, con zai thì cứ hỏi "tại sao mẹ khóc??" mà con còn cười mình nữa chứ!
Ðề: Truyện kể bé nghe. Chào mẹ Khánh Vũ, Mình cũng rất thích truyện cô bé bán dim, 2 năm trước mình tìm được clip rất hay và cảm động: Và nay là năm thứ 3, sắp đến mùa Noel rùi: http://www.youtube.com/watch?v=EbPyW49CbXk
Ðề: Truyện kể bé nghe. Mẹ tìm được nhiều chuyện hay quá ! Mẹ up tiếp đi nha để cho mình đọc cho con nghe trước khi đi ngủ nha !