Qua được ngày mồng 1, không trốn được mồng 2. Chỉ tiêu, chỉ tiêu và chỉ tiêu. Đi làm mà chỉ ước hn sếp nghỉ. E áp lực quá các mẹ ạ. Kh được cái lọ thì mất cái chai, giờ thì kiếm đâu Kh tốt, tốt nó cũng chưa chắc đến lượt mình. Mà không tốt thì khó làm, sếp không cho. Đúng là năm đen, tháng hạn triền miên. Mn chán đi làm như em không ạ???
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! áp lực chỉ tiêu thì căng thẳng lắm! thời buổi khó khăn cố lên bạn ạ
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! cho mình xin 1 chân thích đi làm ko có sếp cái. cả vp mình muốn thế chứ ko chỉ riêng mìh
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! e cũng vậy, đi làm mà lúc nào cũng mong sếp ko đến hay sếp đi công tác, áp lực, uể oải quá
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Buồn cảnh kinh tế này lắm me yeu nghe ạ! e nghe nick của me chắc mẹ yêu nghề lắm ạ? Không biết làm thế nào để mình yêu nghề đây khi thật sự mình ko cố gắng yêu nó gì cả.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Em cứ ngồi đếm đến ngày được nghỉ hưu, dài quá. Còn trẻ mà lười thế này rồi thì làm thế nào các mẹ????
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! làm ngành ngân hàng chịu nhiều áp lực về doanh số mà c, cố gắng nhé. Chúc c kiếm được nhiều khách hàng và giảm stress
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Cám ơn bạn nhé! Mình cũng vẫn đáng cố để tồn tại đây. Chúc bạn mọi điều suông sẻ trong công việc và cuộc sống nhé!
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Chuẩn rùi mn ạ! Nhưng giờ cố kiếm ít vốn sau mí tự doanh được mn ạ. Nên vẫn phải đi làm thuê trước đã.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Em cũng chán đi làm, chưa kể ở cty còn nhiều vđề chướng tai gai mắt nữa. Khách hàng cty thì cũng đồng cảnh ngộ vs mn đấy. Đc cái ko bị ép doanh số hay chỉ tiêu nên vẫn vật vờ ngày này qua tháng khác.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Mn thế là cũng đỡ hơn mình cái khoản chỉ tiêu rùi. Ở đây mn lo chạy chỉ tiêu nên cũng ko có time để quan tâm người khác như cty mn. )
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! em đi làm không có sếp này, ngồi toàn lướt web lamchame, công việc thì nhàn, không bị ép doanh số, mỗi tội ít tiền...
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Cuộc sống mà mn. Đi làm thì luôn luôn phải đối mặt với các áp lực về công việc, áp lực với sếp,....lúc nào cũng phải căng sức ra để chống chọi với áp lực thôi.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Công nhận giống mẹ này quá đi thôi. giờ mới 30 tuổi thì biết ngày nào nghỉ hưu nhỉ. Có sếp cũng chán mà k sếp cũng chán hơn. Văn phòng em sếp luôn không có ở đó. nhưng ngồi một nơi nào đó online gọi điện dục giã. việc cũng nhiều nhưng cứ chát với nghe đt của sếp em còn thấy phiền hơn và không có tinh thần để tiếp tục. Sếp em đang ra một chỉ tiêu em phải đòi được nợ khó đòi của khách. sếp đòi rồi k được giờ bắt mình đòi ( chỗ khách sếp cưng yêu) rồi ngày nào cũng gọi đt giục mình đòi nợ. Ngồi mà mưu tính cách đòi nợ em cũng chẳng làm đươc gì nữa.
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Sếp em ít khi có ở cty nhưng làm gì cũng pải gửi mail xin này xin nọ rồi ông hoạnh cho đủ kiểu. Hic, e thì ước sếp biến mất khỏi cty lun ý keke
Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! Nghe mẹ nó kể chueyenj mà e buồn cười quá. Mn đi đòi nợ mặt phải cực trơ, gọi liên tục, xấu hổ cũng phải gọi. Nghĩ cũng uể. Nhưng ít ra mình thấy cv cũng đỡ hơn mình nhiều.