Thông tin: ước mơ lương mỗi tháng 10m thấy xa vời quá????????????????//

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hoatrucbach01, 7/1/2014.

  1. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    chính xác rồi heeeeeeeee
     
    Đang tải...


  2. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    k tội gì phải bớt xén vì mình làm ra tiền để phục vụ bản thân mình cơ mà? nghĩ cách kiếm tiền để mà tiêu chứ chưa bao h nghĩ là sẽ cắt giảm chi tiêu, tuy nhiên cái gì quá lãng phí k nên thì cũng cần phải xem lại
     
  3. tansoncsc

    tansoncsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Biết là cuộc sống còn nhiều khó khăn, thôi cứ cố gắng bạn à.
     
  4. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    Có 1 câu mà mình thấy rất hay: làm theo cách cũ mong 1 kết quả mới là điều rồ rại. Từ câu nói này mà suy ra: nếu mẹ nó mong muốn 1 mức lương mới nhưng với 1 công việc cũ, cách làm cũ thì cũng phí công vô ích nhé
     
  5. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    Có 1 câu mà mình thấy rất hay: làm theo cách cũ mong 1 kết quả mới là điều rồ rại. Từ câu nói này mà suy ra: nếu mẹ nó mong muốn 1 mức lương mới nhưng với 1 công việc cũ, cách làm cũ thì cũng phí công vô ích nhé
     
    caixanhhoa thích bài này.
  6. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    đúng vậy, sức khỏe là quan trọng nhất.
    Nhưng khổ nỗi, không có tiền trang trải chi tiêu thoải mái tí thì cũng khó mà khỏe được :)
     
  7. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    nói chung nhiều tiền cũng mệt mà ít tiền cũng mệt.
     
  8. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Nhưng nếu như nào cũng mệt thì em chấp nhận mệt vì nhiều tiền chị ạ, em sợ cái cảm giác không có xèng trong túi muốn làm việc gì cũng không xong lắm :))))))))))))))))))))
     
  9. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng rồi, mình cũng hay bị lương cao làm mờ mắt. VD ở chỗ cũ lương thấp, làm công việc nhàn hạ, và ở 1 chỗ offer công việc vất vả, lương cao, thì mình sẽ bỏ công việc lương thấp, và làm cv lương cao. Hix, ít tiền làm việc gì cũng khó khăn, muốn mua cái này cái kia cho con mà cứ phải chắt chiu. Chán!
    Nên giờ đang tuổi trẻ thanh xuân thì thà vất vả 5-10 năm, rồi tới khi già già trung niên thì làm cv nhàn, hoặc nghỉ hưu sớm đi.
     
  10. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Giờ thì mình cần xiền nhưng cũng không bỏ công việc nhàn hạ mà tìm công việc vất vả lương cao được cơ, lo sao sinh xong em bé và đợi em nhớn nhớn rồi tính tiếp :)
     
  11. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Thế mới là phụ nữ. Mình cũng bị thế đây. Công việc đang ngon lành cành đào, có hướng phát triển, thăng tiến thì lại dính đẻ đái. Mình tuần trước được chị bạn giới thiệu cho công việc 1,500 - 1,600$, họ đã xem CV mình rồi, mình đáp ứng đủ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc 4-5 năm. Nhưng... bị dính bầu, và sắp sinh bé, nên lại thôi. Chán ko tưởng.
    Cứ vài năm lại dính bầu, lại sinh đẻ, mất đứt 6 tháng - 1 năm chả phấn đấu gì được vì con vì cái. Hồi xưa còn thấy chấp nhận được, giờ sang đứa thứ 2, thấy chán bầu bí sinh đẻ lắm rồi. Chả thăng tiến được vì vậy đấy.
     
  12. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Nếu với trình độ như bạn thì lo gì? có cty trả lương cao như thế thì sẽ có công ty trả bằng hoặc cao hơn khi mà sinh bé xọng, chỉ đẻ 2 đứa thì mất 5 năm, nhưng để bé đầu 6 tháng nghỉ rồi lại đi làm lại và xin chỗ lương cao, vẫn làm vẫn sinh được cơ mà? Tớ thì nói chung là k thích lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, vì như thế nó như cái vòng xoáy mệt lắm, và có khi k có tg tiêu tiền cơ, vậy nên tớ cưa nhàng nhàng CV nhàn, TG thoải mái là tớ thích.
     
  13. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Cơ hội đôi khi ko tới 2 lần mẹ nó ạ. Đau lòng là thế.
    Với lại bị ngắt quãng thời gian nghỉ sinh con 6 tháng trời cũng là thiệt thòi, nửa năm trời ko làm gì.
    Mình xác định là vất vả 1 thời gian ngắn, cống hiến khi tuổi trẻ, tới tầm trung niên 45t mình sẽ nghỉ và dành thời gian nghỉ dưỡng, làm đẹp, hồi xuân, haha :D
     
  14. mẹ mói con

    mẹ mói con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    1 tháng mà đc 10tr thì lo nghĩ gì nữa các mẹ nhỉ? em chỉ cần 5-7tr thôi ý
     
  15. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    thì đi làm có BH mình nghỉ sinh vẫn có tiền mà bạn? với lại tớ thì k nghĩ vậy, cái tuổi 45 mình cũng gần chạm k lâu nữa nên nghĩ khi mà 45 thì còn tận hưởng gì nữa, lúc đó người gợm, mặt mũi chán lắm rồi, cho nên bản thân tớ nghĩ khác, mặc kệ tới đâu thì tới, ta cứ phải sống thoải mái, làm đẹp, tận hưởng. Nói k Dại chứ nhỡ mà k sống dc tới tuổi 45 thì phí, anh bạn tớ đang đẹp trai cao to trong buổi họp ngất, đưa tới viện thì u não,mổ rồi về 6 tháng đi rồi ...... thấy nhiều gương vì vậy mình sống vô tư hơn, thoải mái hơn xưa.
     
  16. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ùi, trông chờ cái tiền BH 6 tháng kia thì được bao nhiêu hả bạn? Ngày xưa tập 1 tớ được hẳn 40tr cơ đấy, cũng nhiều phết, haha. Năm nay đóng ít hơn rồi, chắc ngót nghét 20tr thôi.
    Tận hưởng thì vẫn tận hưởng, càng có nhiều tiền thì càng tận hưởng chứ. Nhưng tớ hám tiền lắm, cứ nghe nhiều tiền là ham rồi.
    Giờ chả có nhiều tiền mà cuối tuần nào cả nhà cũng dượn dệu đi ăn nhà hàng, đi chơi, đi bơi, xem phim... Rồi du lịch. Nếu có nhiều tiền hơn thì chắc chắn sẽ được nhiều cơ hội vui chơi rồi. Bản tính tớ ham chơi cực, nhưng nếu là công việc thì lại rất máu. Giống con trai ý. Nếu muốn, nếu thích sẽ làm bằng được.
     
  17. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,320
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Like câu nói này quá '"àm theo cách cũ mong 1 kết quả mới là điều rồ rại"
     
  18. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    ôi trời nói thì ai cũng nói được, nhưng làm được hay k mới là quan trọng.
     
  19. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Cứ ước mơ đi, lương + thu nhập thêm = tổng thu nhập 10tr cũng có thể lắm :p
     
  20. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    mơ lương thôi còn k tính thu nhập, vì tớ chỉ đang mơ ước lương 10tr để về hưu cho lương nó cao, chứ còn thu nhập thì lại là khoản k cố định, lương thì cố định hàng tháng rồi.
     

Chia sẻ trang này