Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! h hứa sẽ chăm chỉ chăm nhà con 2 con để sau này có chuyện cho con dâu đọc A Thanh lúc nào cũng vừa ngoan vừa hiền nên bị thằng hổ báo cáo chồn nó bắt nạt, hôm nào đánh răng cũng té nước váo anh, ăn đòn vài lần mà ko chừa, mẹ vụt thì thút thít khóc, mẹ cất roi đi nó lại tỉnh bơ như ko mẹ cứ về đến nhà là hàng loạt tôi đc liệt kê mà cái mặt nó cứ nhơn nhơn ra cái đuôi của mẹ, anh Thanh làm gì cugnx tự hết, nó thì hứng lên bảo con tự làm cho người lớn nhưng đc tí lại mẹ, ngủ cũng mẹ, ăn cugnx mẹ, đi ị cũng mẹ, mẹ đi 1 bước nó theo 1 bước, mẹ mải làm ngẩng lên nó đi chơi từ bao h A Thanh ngoan, chiều về là tự học, tự tắm... tối mẹ có đi bán hàng cũng yên tâm vì anh hơn thằng dẻo mỏ kia, thằng cả thèm chóng chán, thích cái gì là đc 1 tí là chán, a Th thích cái gì thì mê mẩn, mân mê làm, nó làm ko đc nó ra nó phá , khổ thân a Thanh suốt ngày khóc vì nó
Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! ngày 26/10/2014- tổng hợp Face Ngày này 4 năm trc có đứa tung tăng lên C đẻ. Lên viện, vào phòng " tạm giam'' còn hồn nhiên nhường cho bầu khác monitor (bụng to như cái trống mà cứ bắt nằm ngửa ra đo vs chả đạc- ghét), ra cầu thang buôn vs 2 bà . 11h kém, bà dì gọi: mày đang ở đâu, có vào đẻ ko vào đến nơi y tá quát: cô cậy có ngươì nhà nên tinh tướng à, gọi mãi ko đc 11h30, mẹ con mình gặp nhau. Chỉ có anh Thanh là sốc, gào lên hoảng hốt: ''bà, bà bỏ nó xuống" khi thấy bà ngoại bế e. Chúc mừng sinh nhật con- cái đuôi của mẹ, mẹ mong con ngoan, anh e biết yêu thương- đoàn kết, nhường nhịn nhau và nhiều nhiều điều nữa, bố mẹ yêu 2 anh e rất nhiều
Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! 15-7-2014- Tổng hợp Face Cả tối, nó nhảy như ngựa, đến h đi ngủ, bảo đi đánh răng thì nó ôm chân...lết từng bước: con mỏi chân, mẹ bế con xuống, mẹ phi ra tắt điện thì nó chạy nhanh hơn cả a Thanh Độ bá đạo càng ngày càng cao 16-6-2014 Dì: sau này dì già con nuôi dì nhé Thanh: vâng Dì đang cười.sung sướng thì thằng.cháu ngây ngô hỏi: dì ơi, thế con nuôi dì, dì hư con có được đánh ko? Đúng là Thanh tồ Thanh tẹt 9-5-2014 Đi làm vừa về đến nhà, nó chạy xuống bảo con mất dép.rồi, ngủ dậy, bạn Tấn lấy dép của con vứt ra ngoài, con tìm mãi ko đc, đi chân đất cả buổi chiều, tan học mới bảo cô, đi chân đất về nhà, lôi lên vụt cho 3 nhát vì tội bảo bao lần.có việc gì thì phải nói vs cô chủ nhiệm luôn chứ về bảo mẹ thì làm gì, lôi ra trường thấy luôn 1 chiếc, còn 1 chiếc mẹ tìm 5-6 vòng quanh.trường mà ko thấy , vừa mệt, vừa bực, về nhà, thằng bé nó hớn hở: từ mai a Thanh đc đi 1 chiếc xăng đan, 1 chiếc siêu nhân đi học, sướng thế
Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! sáng nay, HĐ lần đầu tiên đi thăm quan, mẹ lo lắm, anh í mải chơi, trời lạnh như này ko biết áo sống thế nào, mà dạo này đi xe hay bị òi, say xe nên mẹ càng lo
Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! ôi thích cái ảnh chụp hoa anh đào quá, trông rất đậm phong cách
Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! định lí bắc cầu ko phải luôn luôn đúng 2 thằng sợ bố như sợ cọp, bố lừ mắt, quát 1 câu thì răm rắp luôn mẹ quát 2 thằng mỏi mồm mà chả í ới gì, cầm roi ra vụt mới sợ nhiều khi mẹ lừ mắt 1 cái là bố im luôn Con sợ bố, bố sợ mẹ nhưng con ko sợ mẹ, định luật bắc cầu ở trường hợp này là sai
Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! chủ nhật, bố đi tiễn sân bay nên vào hồ âu nhà chú Dũng luôn, 3 mẹ con đi xe bus sang, lần đầu đi xe bus 07 nên mẹ cũng chả biết xuống bến nào, dặn bác phụ xe đến đoạn ngã tư Nam Hồng cho 3 mẹ con cháu xuống, mãi chả thấy đến, hỏi thì bảo chưa đến, đến điểm 3 mẹ con vẫn ngồi trên xe ko xuống, đi qua thì nhìn thấy bố đang chờ, mẹ: ở, 2 đứa thì bố kìa, rồi gào lên, tại mẹ í, sao ko cho xuống, con ko yêu mẹ, con ghét mẹ, mẹ cáu, xuống xe mẹ định phạt anh Thanh mà bố bảo thôi, bố bảo điểm xuống đấy ng ta mới cắm, bố cũng ko biết, mẹ cáu, rất cáu, chơi thì tha hồ chạy nhảy, rồi đáh nhau, lại ăn đòn chiều 3h về đến nhà, bm thì buồn ngủ, đi ngủ, 2 thằng nghịch, đến h tắm, tắm cho HĐ lại gào lên, con ko yêu mẹ, con ghét mẹ, lần này thì ăn đòn thật sự, bố gọi ra vụt cho 4 roi, 2 thằng đứng xó, ông lí do nọ lí do kia để xin cho 2 thằng nhưng mẹ nhất quyết ko, ko tha, cho đi chơi mà hư ko chiu đc, 1 lúc sau mẹ mới nháy bố tha, 2 đứa vào khoanh tay xin lỗi mẹ, mẹ chỉ mong 2 đứa hiểu, từ h ko bao h đc phép nói với mẹ những câu như thế, như thế là hư, rất hư
Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! topic này từ 2009, giờ chắc cún nhà chị nhớn lắm rùi đấy nhở...
Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! Tối qua, mẹ đang đăp mặt nạ thì con le te chạy vào bảo, mẹ, con có mấy điều ước giáng sinh, con mẹ đang chờ chỉ để đáp ứng mà nghe nó ước lại thấy thương nó 1. Con ước con khỏi viêm da 2 con ước con ngoan, học giỏi để mẹ thưởng nhiều như hôm nay, hôm nay mẹ nhận đc tin nhắn cô khen con học toán tốt , được cô khen, đc hoa điểm mười 3. Con ước mẹ đi làm đc nhiều lương 4 Con ước bố lái xe an toàn điều thứ 5 con chốt lại làm mẹ tý ngất, con ước nhà mình ở cung điện nguy nga )))) Sáng nay đi thằng bé đi hoc thì cô giáo bảo về nhà vợ chồng có đùa nhau hay nói chuyện với nhau thì tránh con ra, ai lại đến lớp con bảo bạn là đánh vỡ mồm con chó xồm bây h, hức hức hức, bó tay với thằng hổ con
Ðề: Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!! trong em ay yeu qua!Co ve nang dong,quay pha lam,me no nhi??????