6h tối mở cửa, dắt xe vào nhà, chị Hoài (Cầu Giấy, Hà Nội) hỏi "Con có đói không?" nhưng không nghe tiếng trả lời, ngoái đầu nhìn lại thì con vẫn đứng khép nép ngoài cổng. Nhìn vào mắt con chị cảm giác mình giống như một hung thần.
Những đứa trẻ mắc bệnh sợ cha mẹ
|
||
|
||
| Page 1 of 96 |
Làm cha, khó đấy!
Lỉnh kỉnh với bình sữa, tã lót và những đêm mất ngủ triền miên do con quấy khóc, nhiều ông ...
Chuyên mục: CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC Người gởi: CELTEC1 Post Time: 07-03-2009 at 10:59 AM
Chuyên mục: Quá trình phát triển Người gởi: hoaaanhtuc Post Time: 07-03-2009 at 11:06 AM
Chuyên mục: Sức khỏe gia đình Người gởi: hoaaanhtuc Post Time: 07-03-2009 at 11:09 AM
Chuyên mục: THỰC PHẨM VÀ THỜI TRANG CHO BÉ Người gởi: kem_shop Post Time: 07-03-2009 at 11:00 AM
Chuyên mục: THỜI TRANG, MỸ PHẨM, LÀM ĐẸP Người gởi: blanca Post Time: 07-03-2009 at 10:58 AM