LÀM CHA MẸ

Giúp con gái tự tin về ngoại hình

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

"Con ghét mình lắm. Mấy bạn gọi con là 'hột mít', đứa thì chọc con là đồ phù thủy vì có vết sẹo trên trán giống Harry Potter. Con không muốn đến lớp nữa", bé Mi, 6 tuổi, con chị Thảo gào lên khi mẹ giục đi học.

Từ khi bắt đầu đến trường, bé bắt đầu quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Các bé luôn muốn người khác nghĩ mình là một cô bé xinh đẹp. Bé Mi, con chị Thảo cũng vậy.

"Con không thích đi học. Con muốn ở nhà", Mi la hét và nhất quyết không chịu đến trường. Bất ngờ trước sự kháng cự quyết liệt của con, ban đầu chị Thảo còn vỗ về, năn nỉ. Đến khi thấy bé ôm chân cầu thang, nhất định không chịu đi, chị phát bực, phát luôn mấy cái vào mông con.

Bị đòn, Mi càng khóc to rồi đột nhiên gào lên: "Con ghét mình lắm. Mấy bạn gọi con là "hột mít", đứa thì chọc con là đồ phù thủy vì có vết sẹo trên trán giống Harry Potter. Con không muốn gặp mấy bạn ở lớp nữa".

Chị Thảo sững người khi nghe con nói thế. Ngày hôm sau, Mi vẫn không chịu đi học, trở nên lầm lì và biếng ăn. Nhìn con không còn tíu tít, nhảy chân sáo như mọi ngày, lại sợ Mi nghỉ học sẽ không theo kịp các bạn, chị Thảo lo lắm.

Chị gọi điện tâm sự với mẹ về tình hình của bé Mi. Bà ngoại bảo: "Con bé bây giờ đã biết quan tâm đến vóc dáng, biết làm điệu rồi đấy, giống y như con gái của mẹ ngày trước". Chị Thảo thầm mỉm cười khi nghe mẹ chỉ cách "dụ" bé Mi đi học trở lại.

Chiều hôm đó, lúc dẫn bé Mi đi chơi cầu tuột ở công viên, ôm con vào lòng, chị Thảo kể về "sự tích" cái sẹo: "Lúc con chập chững biết đi, một lần chạy theo anh Hai ra đường chơi, con bị ngã đập vào cánh cửa sắt khiến cả nhà bị một phen sợ xanh mặt. Vết thương sau khi lành đã để lại trên trán con một vết sẹo khá sâu".

Về chuyện bé bị gọi là "hột mít", chị trấn an con: "Bé Mi của mẹ là một cô bé xinh đẹp. Do được bố mẹ chăm sóc kỹ nên vóc dáng con trội hơn các bạn. Đó là điều tốt vì con gái của mẹ rất khỏe mạnh mà".

Nói với con như vậy nhưng trong đầu chị Thảo cũng nghĩ ngay đến kế hoạch giảm cân cho bé. Chị còn giấu khuyết điểm cho Mi bằng cách cắt tóc mái ngang trán để che vết sẹo lại. "Sao con không thử kể với các bạn về sự tích vết sẹo của mình?", chị bảo con.

Thế là hôm sau, bé Mi dường như quên hẳn chuyện cũ và ngoan ngoãn đến lớp.

Giúp bé yêu giải tỏa tâm lý

Tâm lý mặc cảm rất dễ xảy ra với những bé mới bước từ vòng tay cha mẹ ra ngoài để tiếp xúc với xã hội. Khi con có những bất ổn về tâm lý, phụ huynh cần tìm hiểu nguyên nhân bằng cách trò chuyện, nghe con kể về việc ở trường lớp mỗi ngày.

Phát hiện những bất thường trong cách cư xử của bé, nếu nghiêm trọng, bạn có thể đưa con đến gặp các chuyên viên tư vấn tâm lý. Họ sẽ tìm hiểu thông qua những trò chơi trí tuệ, trắc nghiệm tâm lý bằng hình vẽ và quan sát cử chỉ, thái độ của trẻ để đưa ra các giải pháp thích hợp.


(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)

Nguồn : VnExpress

Sưu tầm : Minh Nguyệt

Comments (0)Add Comment

Write comment

security code
Write the displayed characters


busy
 

Chăm sóc bé

Chọn sữa tắm phù hợp cho bé Chọn sữa tắm phù hợp cho bé Do làn da của bé mỏng manh, nhạy cảm nên khi tắm rửa, cha mẹ cần sử dụng sữa tắm chuyên bi...
 
Chăm sóc da trẻ sơ sinh, mẹ cần biết những gì? Chăm sóc da trẻ sơ sinh, mẹ cần biết những gì? Trong vòng một tháng sau khi chào đời, bé yêu của bạn phải đối mặt với rất nhiều những ...
 
HẾT RÔM SẢY, BÉ HẾT NGỨA HẾT RÔM SẢY, BÉ HẾT NGỨA Trẻ dưới 1 tuổi cấu trúc da thường chưa phát triển hoàn thiện. Cụ thể: Lớp thượng bì v...
 
Vệ sinh da cho bé - không là chuyện nhỏ! Vệ sinh da cho bé - không là chuyện nhỏ! Lần đầu tiên làm cha mẹ, hẳn có rất nhiều thứ liên quan đến việc chăm sóc bé mà bạn c...
 

Làm cha mẹ tốt

Đặt cái thang không đúng bức tường Đặt cái thang không đúng bức tường Trong khi thất bại khong đạt được mục tiêu làm ta đau khổ thì có những trường hợp đạt đư...
 
10 cách để trở thành người cha tốt 10 cách để trở thành người cha tốt Ngày càng nhiều ông bố đóng vai trò tích cực trong việc nuôi dạy con cái. Làm theo 10 bước đơn...
 
Đơn giản là giúp con thành người tốt! Đơn giản là giúp con thành người tốt! … bởi bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn được tự hào vì có đứa con ngoan ngoã...