Bác sĩ kể chuyện “Đêm trực hú vía” cứu sống mẹ bầu 39 tuần vỡ tử cung khiến nhau thai tràn ra ổ bụng

Sản phụ mang thai 39 tuần nhập viện bị vỡ tử cung vô cùng nguy cấp. Các bác sĩ phải lựa chọn giữa việc chờ đợi các kết quả xét nghiệm hay mổ ngay cứu 2 mẹ con.

Vỡ tử cung là một trong các tai biến sản khoa vô cùng nguy hiểm. Nếu không được xử lý kịp thời cùng bác sĩ có tay nghề cao có thể gây tử vong mẹ và thai nhi. 

Theo lời kể của bác sĩ Nguyễn Đức Toản, bác sĩ khoa Sản, bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai, tối ngày 22/6 vừa qua, đã tiếp nhận một ca vỡ tử cung khiến cả ekip phải hú vía và cũng là một ký ức khó phai với nghề y.

Chỉ có 1 phút quyết định sự sống còn của mẹ con thai phụ 

Sản phụ là P.T.H, sinh năm 1980, ở Long Khánh, Đồng Nai mang thai đứa con thứ 3 ở tuần thứ 39. Trước đó, vào năm 2016, chị H. đã từng mổ u xơ tử cung.

65019296_453018115499115_2157812206828257280_n

Sản phụ H. bị vỡ tử cung do vết mổ cũ.

Tối 22/6, khi đang ở nhà thì chị H. có dấu hiệu đau nhói ở bụng. Cảm giác bất an trong người nên chị bảo chồng chở vào viện. Được biết, những lần trước sản phụ này sinh con rất nhanh, vào viện là đẻ liền. 

 

Khi đang ngồi chờ làm thủ tục thì chị H. đột ngột lên cơn đau dữ dội. Sau đó, chị H. được chồng đẩy lên khoa Sản ở tầng 3, bác sĩ phát hiện thấy thai suy nặng, tim thai rất yếu là 50-60 nhịp/phút. Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn gấp để mổ cứu bé. Tuy nhiên, lúc này các thủ tục và các xét nghiệp chưa có kết quả. Các bác sĩ rơi vào tình huống nếu không mổ thì thai nhi sẽ tử vong, còn nết mổ thì không được phép. 

"Mấy anh em hội ý chớp nhoáng là phải mổ ngay, còn nước còn tát. Nhỡ may trường hợp xấu xảy ra thì cũng chấp nhận. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng nghề y là để cứu người chứ không thể chờ đầy đủ thủ tục quy trình rồi mới làm", bác sĩ Toản nhấn mạnh. Vì vậy, không để chậm trễ 1 giây nào, chỉ còn 1 túi cung cấp Oxy cắm vào mũi bệnh nhân là các bác sĩ "chạy như giặc".

64991888_2372556926135525_5029669237786935296_n

Bác sĩ Toản (bên trái) cùng 2 bác sĩ gây mê thực hiện ca mổ.

Bác sĩ Toản không quên giây phút gấp gáp đó: "Cái sự vội vã này chắc người nhà và bệnh nhân xung quanh cảm nhận rõ lắm. 3 người đẩy 1 xe cáng cắm đầu mà chạy. Hiếm khi nào mình thấy ca cấp cứu của bệnh viện chạy gấp gáp như thế. Chỉ có thể là sản khoa thôi, chạy nhanh mà mổ cứu con kẻo ngạt".

Bác sĩ tiến hành mổ thì bụng bệnh nhân ngập toàn máu. "Choáng váng vì máu nhiều nhưng chúng tôi đủ tỉnh táo bắt bé ra khỏi bụng mẹ ngay để cho ekip hồi sức cứu bé kịp thời. Chúng tôi tiếp tục kiểm tra phát hiện đáy tử cung vỡ toác hết, toàn bánh nhau và bọc ối thoát khỏi tử cung ở vết mổ u xơ cách đây 3 năm và rơi hoàn toàn vào trong ổ bụng", bác sĩ Toản nhớ lại.

64924100_1334859603335581_8137576335598944256_n

"Choáng váng vì máu nhiều nhưng chúng tôi đủ tỉnh táo bắt bé ra khỏi bụng mẹ ngay để cho ekip hồi sức cứu bé kịp thời".

65378772_1333973986757476_553382286704246784_n

Một phút hội chẩn ngay trên bàn mổ, bác sĩ quyết định cắt tử cung cấp cứu để cứu mẹ. "May mắn đến với bệnh nhân, với các y bác sĩ là bệnh nhân đã được cứu sống và em bé sau hồi sức đã khóc to hồng hào dù khi bắt ra người mềm nhũn, trắng bệch", bác sĩ Toản chia sẻ thêm. Ca phẫu thuật thành công vào lúc 1h sáng 23/6.

14 năm làm ở viện, đây là trường hợp đầu tiên

Bác sĩ Nguyễn Đức Toản chia sẻ đã làm ở bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai được 14 năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp một đêm trực hú vía như vậy.

62243917_1325755580912650_6061022814066966528_n

Bác sĩ Nguyễn Đức Toản trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật.

Bác sĩ Toản bày tỏ: "Mỗi nghề có mỗi khó khăn nguy hiểm khác nhau nhưng nghề y đúng là nghề nguy hiểm thiệt. Dù sao đi nữa thì hôm đó cả hai ekip Sản khoa và Gây mê hồi sức có quyền tự hào và hạnh phúc. Chúng tôi đã quyết định đúng, chúng tôi đã hành động kịp thời và chúng tôi đã thành công, đáng để vui".

Thực tế, theo bác sĩ Toản, nếu sản phụ H. đến viện chậm 10 phút thôi thì các bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không thể cứu được cả 2 mẹ con. 

64986784_532279317306504_8371227615972818944_n

Em bé chào đời với cân nặng 3kg.

Chia sẻ về tai biến nguy hiểm này, bác sĩ Toản cho biết: "Đây là trường hợp vỡ tử cung từ vết mổ u xơ tử cung cũ. Các sản phụ nếu có vết mổ cũ thì nên theo dõi tình trạng sức khỏe của mình thường xuyên. Đặc biệt, sản phụ nên nhập viện sớm 2 tuần để được các bác sĩ kịp thời can thiệp". 

Được biết, sáng nay (24/6), sản phụ H. đã hồi phục tốt, đã ăn cháo và đi lại. Em bé chào đời với cân nặng 3kg đã được giao về với mẹ hôm qua (23/6) khi ổn định sức khỏe. Tuy nhiên, sản phụ H. vẫn chưa biết rằng chị và con vừa được cứu sống sau ca vỡ tử cung nguy hiểm này. 

 

Theo Helino

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang