Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao bài của bác phải uống nhiều vậy ah. Em cũng đọc bài giảm cân này, mỗi sáng chỉ uống 1,5l nước muối loãng trong vòng 10 ngày, kết hợp với uống nước mía và không ăn gì hết, sau 10 ngày giảm khoảng 3-5kg. Nhưng em không béo để phải giảm cân mà chỉ làm để thanh lọc cơ thể nên khoảng 1-2l/1 tháng em uống 1 lần, sau khoảng 30' thì đi như tháo cống, hết cái thì đến nước đục, rồi nước trong. Mỗi lần thực hiện xong thấy mình rất nhẹ nhõm, mà da dẻ sáng hẳn các bác ah. Dưng mà em chỉ làm được khoảng 5 lần, rồi lao vào kiếm tiền nên em quên luôn .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà chị thì hôm nay no ú ớ, lặc lè. Sáng nay 2vc tí tớn đi ăn phở, rồi đi metro. Trưa về xử lý 2 con cua biển ( trong đó chị ăn hết 3/4 ), ăn thêm bánh mì với trứng đúc thịt và dưa chuột, giờ đang nướng 1 mẻ khoai trong lò nướng, thơm nức mũi rồi. 1 mẻ kem chanh leo đang chờ cho lạnh để bỏ vào máy quay. Thức ăn và rau cỏ đã chuẩn bị cho cả tuần, giờ ngồi chờ khoai nướng xong thì măm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình hôm nay có ai đi ôm đồ ở DOME ko ạ?thằng lâm nhà em đúng 7h là bật dậy muốn ngủ nướng tí mà ko đc với nó
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHị cũng đang măm hồng xiêm. Hôm qua bạn sang chơi, mua cho 1 túi bự, sờ thì rõ là cứng mà gọt ra thì ngọt vô cùng.... ngon lắm lắm. Chị thix cái hồng xiêm mình, quả nhỏ dài ăn ngọt nhỉ? Giờ 4 mùa đều có hồng xiêm nhưng quả to vật, ăn ngọt nhưng nhũn.... chả bít ở đâu mà lắm thế
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay 2 mẹ con em đi chợ mua được những thứ sau: - 1 con cá mè 2.5kg: 75k - 3 lạng thịt ba chỉ: 25k - 3 mớ rau mồng tơi: 7k - 2 mớ rau muống: 4k - 1.2kg tỏi khô: 27k - 2k riềng non - 5k sả, hành, thì là. - 30k/ 2 cây mía tím to, ngọt, mềm, gióng dài Cá em sơ chế: 1/3 phía đầu ướp gia vị, gừng để tối hấp bia; 1/3 phía đuôi kho cùng thịt ba chỉ được 2 bữa; 1/3 giữa cất ngăn đá, sau rán chấm mắm tỏi ớt hoặc sốt cà chua.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái loại to oạch đấy là saboche giống miền nam, ăn chả ngon. Hồng ta ăn ngọt, thơm, ko nhũn, mỗi tội...........nhựa dính răng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng định đi, nhưng nghĩ đến nhu cầu mua gì thì lại chả nghĩ ra nên thôi, ko đi cho đỡ tốn xiền. Giờ đang tích cóp tiền cbi mua đồ cho con gái, DOME thì sang năm tính sau. Đợt sale trước cũng mua được ối thứ rồi, giờ mua nữa cũng chưa bít có nhu cầu gì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e đói run như cầy sấy. vừa nấu cơm xong mà ko được ăn (. e lại diễn thuyết xuông niềm vui cuối tuần của em. nhân tiện cái vỉ cá ngừ đại dương e vồ lần trước, cá vụn nhg vân ngon lành chỉ khác cái loại 2 - 300k/cưn kia là cái cá này nó cắt vụn vụn, miếng vuông vuông chứ ko thành 1 miếng phile thôi. E rán vàng sốt cà chua ngon ơi là ngon. 1 vỉ cá 6 lạng rưỡi độ 43k thêm độ 10k cà chua Đà Lạt ( cà chua xanh lè, mua về ủ túi giấy vài hôm nó mới chín đỏ) = 60k( cả dầu mỡ, ga , mắm muối) được 1 chảo cá ngon lành. Đóng 1 hộp L&L cho bà về ăn cơm tối với ông mèo 1 bữa trộn mì ý cho thằng con 1 bữa cơm trưa ngày mai cho nó ở trường 1 cái bida cho chồng còn 1 bữa e ăn trưa ngày mai , vì giờ hạn chế ăn thịt nên cố ăn nhiều cá mú , rau củ vậy. Bây giờ thì ướp gà với sốt ct sau: tỏi tiêu gia vị sốt ớt chua ngọt Thái ớt bột sốt BBQ vị hun khói ketchup cho cả lũ chúng nó vào máy xay nhuyễn rồi ướp. Tối tầm 7h30 e cho gà vào LVS quay chín rồi bỏ nồi nướng 20'.Hôm qua nướng gà xong e chỉ muốn lao vào cầm cái đùi gà nóng giòn xé điên dại như cầm thú ấy mà ko dám... Còn đâu là lại bài salad gỉam cưn như mọi ngày: xà lách giòn, dưa chuột baby, cà chua bi, quả bơ,ớt chuông, trứng luộc trộn dầu dấm, dầu oliu. Chuẩn bị luôn salad na ná như salad Nga cho trưa mai: khoai tây, đậu hột gì mà xanh xanh e chả biết gọi là đậu gì ( pea), ngô bao tử,cà lốt. Tất cả thái hạt lựu rồi trộn thêm trứng luộc, chúc chích và mayonaise. Xế là e yên tâm rồi. Sáng mai dậy lo tiếp.... Khốn nỗi, e vẫn chưa được ăn gì ngoài đồ loãng như cháo, súp...e đói quá nhg cố nhịn cho ruột được hồi sức.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mua bao thứ mà chả hết bao xiền nhỉ? Hnay đi Metro tay chỉ cầm có 1100K, tự nhủ lần này pải tính toán, chỉ tiêu bi nhiêu thôi. Mua gì cũng nâng lên đặt xuống chán thế mà lúc thanh toán vẫn bị vượt lên thành gần 1500K. Và lại pải lôi thẻ ra quẹt.... nhục quá vì lần nào đi Metro cũng bét pải 1200K - 1500K...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hic, thằng nhà mình máu nóng, cứ đến mùa hè là phải tắm mướp đắng, sài đất, ăn bột sắn dây, vậy mà vẫn bị sẩn ngứa. Hay cứ thử xem sao nhỉ. Để vào top mẹ nó xem sản phẩm vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Kún, hnay e đi metro thấy có bà mua 1 túi bự cá hồi vụn ý, có độc 1 cái xuơng sống dài ngoằng, còn tung tẩy bao nhiêu thịt, ko thấy da hay vây cá mấy đâu ý. Chắc quen thân nên được lôi trong kho ra vì còn chưa đóng vỉ cơ mà. Gần 1/2 cái túi quai hay đựng cá to ý... đúng là quen thân có lợi nhỉ, mua được giá rẻ mà lại ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 6 giờ chị đi Metro cũng chỉ dình cá thôi. nào điêu hồng đột quị (tầm 40k/cưn) về vừa nấu canh, vừa nướng, nào 3 sa đột tử ( 38k/cưn nguyên con) về kho, nào chả cả viên thì là ( 32kg/túi nửa cưn) cái này rán nóng dúi mayonaise có mà 1kg/mình cũng hết, xương cá hồi làm đủ thứ, cá ngừ đại dương vụn ( cái này thiên hạ chả ỉa đái vì nó hay bầy lẫn với cá phile ngon nõn giá gần 300k/kg, mình ko biết cũg chả dở hơi bỏ mấy trăm K ra mua cá vụn dưng mờ may là mình lại biết nên lần nào cũng vồ được, giá có 70k/cưn) nào phile 3sa cái này rẻ kinh, 60k/cưn , mua 1 vỉ nặng tay cũng chỉ độ 50k thôi, về xay nhuyễn tự làm chả cả hoặc tẩm bột. ngoài ra hàu sữa Thái Bình Dương cũng rẻ, 35k/cưn, mua 1 túi nhõn 50 - 60k về tha hồ nướng, nấu cháo. có hàu là khinh chả dở hơi ăn ngao đâu vì ngao cũng phải 30k rồi. Thi thoảng có tôm ko còn khả năng bơi nhg cũng vẫn xa xỉ lắm, tầm 200k/cưn loại to. Món nữa là lươn dưng về sợ làm lắm chả dám mua và món đầu mực siêu to và rẻ tầm 120k, lắm hôm sale còn 99k. Giờ rất hờ hững với gian thịt vì mình sắp từ giã thịt ngoài rồi...tập tích tụ thủy ngân cho quen
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chắc có tay trong rồi, hôm nay chị ko đi, muốn đi lắm mà sắp đột quị vì đói đây. khổ nhé, bệnh rồi, hễ hết cà chua là chỉ muốn phi vào Metro mặc dầu sẽ ko ra về với duy nhất cà chua mà sẽ mua vô thiên lủng khác. dạo này nó có nhiều sản phẩm rau củ của Đà Lạt , nói chung rất ưng. cái cà chua chị mua xanh như đít nhái, thế mà hôm nay nó chín đỏ rồi, yêu nhắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thì mày học cái bài của chị ấy, cầm cái máy tính trừ ngược, hết ngân sách là bỏ lại. sao tao ngộ Metro thế ko biết, đi vào đấy cái gì cũng thấy đáng đồng tiền chứ ko như đi Big C, đi Big C chỉ chắp tay sau đít, lưng gù gù, đầu gật gật chứ chả mua giề.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà iem hôm nay đạm bạc lắm. Tại E lười. Cộng thêm hơi mệt do ăn mỳ tôm.... Bác kể làm cái bụng E nó réo. E fai măm 1/2 cái bánh piza vừa làm trưa nay...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hớ hớ... e cũng thế. Mục đích hnay đi mua cà chua và ít thịt xay là chính, thế mà ra về với 1 hộp bự. E cũng mua 3sa đấy, 35K/ cưn. Mang về cho bu chồng mổ và tẩm ướp hộ rồi mình mang về kho . Ah hnay e mua 1 khay hộp nước sốt kho cá chinsu ( 9 hộp/ khay) thì dc mua 1 tặng 1. Vị chi 1 khay 50K/ 9 hộp thì dc tăng 1 khay nữa nên là 50K/ 2 khay ( 18 hộp )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lần sau e thủ theo cái máy tính bỏ túi... cứ ko tiền bay ra khỏi túi vèo vèo... sót ruột kinh