Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Bạn giống mình rồi, càng nghén càng không muốn ăn, mà càng không muốn ăn lại càng buồn nôn-> đau dạ dày-> nghén-> không muốn ăn, đấy là 1 vòng luẩn quẩn, người sẽ rất mất sức và rất mệt, mình từ tuần thứ 5 trở đi đã nghén lắm rồi, đến tuần thứ 7-10 thì nghén khủng khiếp, ngày nào cũng nôn mật xanh mật vàng, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày đáng sợ, hiện tại mình đang ở tuần 11, đã đỡ hơn một chút, mình rút kinh nghiệm từ mình nhé, mỗi người thì mỗi kiểu, bạn sẽ thường nghén nhất vào buổi sáng và tối, thường thi khi sáng dậy mình sẽ ăn một bát cháo loãng, kể cả húp nước cháo cũng được, nó sẽ làm mình bớt mệt hơn là không có gì trong người, ăn cháo thì rất dễ đói-> buồn nôn, nên sau đó khoảng 1 tiếng bạn nên ăn thêm cái gì đó ( bánh quy hoặc bánh mì), bản thân mình toàn mua bánh mì trong siêu thị, vừa nướng xong ý, ruột đặc mà lại giòn thơm, ăn vào thấy đỡ buồn nôn nhiều đấy, ăn ít một thôi, nhấm nháp cả ngày ý, vì mình buồn nôn không uống được nước, uống vào là đầy bụng và nôn ngay nên mình uống nước chanh muối, bạn đừng uống quả chanh trắng đẹp ngoài hàng nhé ( không tốt vì nó ngâm tẩm nhiều lắm). Tối về mình cũng ăn cháo, ăn ít thôi và trước khi đi ngủ cũng ăn thêm ít cháo, để tránh ban đêm buồn nôn không ngủ được, ăn chuối cũng tốt đấy. Mình đã vận dụng chế độ này từ lúc nghén đến giờ, hix, thấy cũng đỡ hơn. À, nếu nhịn nôn được thì đừng nôn nhé, nôn làm mình mất nước, mất sức, đau dạ dày và càng không muốn ăn, khi nào buồn nôn thì nhét ngay miếng bánh mì vào mồm ý, cố nuốt thấy cũng đỡ hơn nhiều. Mệt quá thì nằm nghỉ, nhưng đừng nằm quá lâu sẽ làm mình không muốn dậy nữa-> càng mệt hơn Trong phòng ngủ nên để có không khí lùa vào, nếu bạn mà để bí quá thì sẽ làm mình bí bách và khó thở đấy Mình thì nghén lắm, sợ cả đụng vào nước nữa cơ, ai nhìn cũng bảo chửa như mày chả ai ai dám chửa, mình đã sút mất 2kg trong vòng 1 tuần rồi, nhưng hãy cố lên vì con thân yêu các mẹ nhé:wave:wave
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Hic , mấy hôm nay e bị đau bụng dưới , cố chịu mấy hôm nhưng ko nay thì thua , đi khám thì con được 8w4d chiều dài đầu mông 16mm rùi.Bác sĩ dặn ko được hoạt động mạnh , uống thuốc giảm co ,e uống rồi mà vẫn thấy đau nhâm nhẩm , chửa đẻ mệt thật đấy , nắng lên mà người cứ bải hoải chân tay .
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Khổ thân mẹ nó nhỉ. Chả bù cho mình, chả nghén, chả nôn j cả. Ăn thì k ăn đc nhiều lắm nhưng vẫn như bình thường. Chỉ là k u đc sửa bầu (vì mình ghê qá nên chả dám uống). Đứa đầu mình toàn bị nôn khan, và hình như nôn tất cả có 2-3 lần thôi. Còn lần này mình đc hơn 9 tuần rồi nhưng mà chưa thấy j, chỉ hay mệt mỏi chứ k bị nôn. Ah lần này mình lại hay thèm chua. Tối qa ăn cơm, đc hàng xóm cho bát dưa chua, ăn cơm với vịt om sấu (cũng phải cho nhiều sấu cho chua loét) thì ăn rt ngon miệng hết cả bát cơm. Còn bình thường mình chả ăn cơm đâu, vì tối đi làm về cứ ăn linh tinh, hoa quả bánh trái nên đến lúc ăn cơm chả ăn đc miếng nào, nhưng ngồi gảy gảy thức ăn.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mình dc gần 13 tuần, dạo này cũng hay bị đau bụng mà cứ đau nhâm nhẩm, đi khám bác sỹ cũng kê thuốc chống co bóp nhưng chưa uống lần nào, vẫn chịu đựng được nên chưa uống
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Vừa khám về xong, con được 7w 5ngày, bác sĩ dặn ăn nhiều trứng ngải cứu, trứng gà, trứng ngỗng, tôm cua.. tăng cường đạm vì 3 tháng đầu con đang hình thành các ống thần kinh. Chán ăn mà lại phải cố, mẹ mới có bầu mà đã to như các cô bầu 5 tháng , ngại quá
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào WC mẹ nó, không biết tốt không chứ tớ thích ăn bưởi lắm
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mẹ này giống Minh ha ha vì Minh bị béo bụng mẹ nó à hihi.e dc hơn 9w rùi hihi
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào co minh tham gia dien dan voi nhe. minh co dua dau tien nen chang biet gi lai vua dam cuoi duoc 3 thang thi phat hien co e be duoc 5w3d vao thu 6 tuan truoc. Minh chang biet gi ca ve vu bau bi nay, lai bi nghen kinh khung, ko an thi doi ma an thi chang muon an gi ma lai oi suot, tim minh cu dap nhu bi roi loan i, cac me co bi vay ko? minh so minh bi benh tim qua.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Tớ cũng "dính" năm rồng ! hihi Em bé đầu nhà mình được gần 3 tuổi rồi. Lúc mang thai bé đầu tiên hiện tượng nghén chỉ thoáng qua thôi Sang bé này thì nghén nhiều, mình chẳng ăn được gì cả. Cũng may là uống sữa được nên cũng giải quyết được vấn đề dinh dưỡng
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào ko phải lo bệnh tim đâu mẹ bé ơi , h tim của mẹ bé làm việc cho 2 người mà
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào hix, nhưng em vẫn đau bụng mà uống k bớt. Ngta nói đau bụng là chưa ổn lắm đâu. Bé đầu của em cũng chẳng đau mấy, cũng chẳng nghén mà h cứ nằm bẹp hu hu
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mình thì lại k bị như thế e à.chỉ lúc ra máu thì hơi đau đau.thời gian đầu cứ 10 ngày khám 1 lần.ko lo lắng lắm tù tuần thu6 đến tuần 13 lo lắm chăng biết con phát ttriển thế nào cả.mẹ no cứ uống thuốc và đừng suy nghĩ .mẹ nó khám ở đâu
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Nhà mình hnay thứ 7 nghỉ hết nên ko 8888 à, vắng vẻ quá nà, tớ tìm mãi mới ra topic của mình
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mẹ zin ạ ! hic e đang rã rời hết chân tay đây , mẹ Zin tình hình thế nào ạ !
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Chắc các mẹ đang nghén ngẩm tranh thủ cuối tuần k phai di lLa nghỉ ngơi rùi Hic.vắng quá.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Hehe, ngại quá cơ, đẻ xong lần này không hiểu làm thế nào đây, nan giải quá :d
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Tình hình là 3 ngày nay mình đã bớt mệt mỏi và ăn uốn cũng khá khá hơn rồi,nhưng không hiều sau lại thích ăn mặn hơn chút so với bình thường thì mới thấy ngon cả nhà ạh.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Tớ cả 2 đứa đến tuần thứ 5 đều bị ra máu và phải uống thuốc nội tiết, bác sĩ dặn quan trọng và nghỉ ngơi và ít vận động, thuốc chỉ giữ vai trò phụ. Các mẹ chú ý nha.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Tôi đây, tôi đang cũng ko kém phần rã rời đây...lúc nào cũng mệt mỏi như giả vờ..sợ thật Vẫn nôn ọe bình thường, Ăn uống ko ngon miệng, người ko buồn nhúc nhích bà ạ. Bà có khá hơn ko?