Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cho em vào nhà than thở một câu. Em chán chồng em lắm rồi, đàn ông đâu mà đàn bà còn thua. Giờ đến FB cũng chẳng còn là chốn riêng để e xả nữa rồi. Trưa nay cãi nhau, e vào xả một câu vu vơ mà quả hãm ý còn theo vào tận nơi bình phẩm, lên giọng dọa vợ. Em đang muốn lên cơn điên.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mất độ 2h đồng hồ em ơi. cứ uống tầm 2L nước muối uống đến khi nào tháo cống, tháo lần đầu tùy ngừoi, ngừoi nào bẩn thì đen như nước cống ( theo như comment bên kia), còn chị chỉ thấy vàng vàng chứ ko đen xì đen xịt. Uống đến lít thứ 2 thỉ chỉ khẽ nhún đít cái là nó xì ra như cái vòi rửa xe ấy. Sau độ 5,6 lần chị thấy nước vẫn vàng nhẹ như nước mơ nên chị thôi. Mấy cái PP kia chị chưa thử, nghe các mẹ nói có PP thải cả sỏi thận cơ, sỏi lăn ra hàng vốc, thé này ko khéo lại sắp cạnh tranh bán sỏi mí nhà con Khét.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng rứa. Ko fai vì nhà gần Metro mà E chỉ đi Metro đâu. E vào BIG C nhìn cái gì cũng đểu đểu, lởm lởm nên chả muốn mua. Nhưng cứ vào Metro là y như rằng thâm hụt ngân sách. Nhưng mà vẫn sướng đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị nghĩ là ko nên xả những thứ của gia đình lên đấy, chồng nó cũng có cái sĩ diện, chắc chắn là nó đọc xong nó ko vui nên lại vặc lai mày. xóa đi..đừng để thiên hạ nó đọc thấy. Kinh nghiệm nhà chị đấy, vì thế mà chị bị xóa FB với tên và ảnh thật. Cũng chỉ vì 1 câu vu vơ chả liên quan, chồng chị lại lén spy trong friend list, thế là về lồng lộn, gọi điện dọa giết mấy thằng bạn chị vì nó an ủi, cảm thông này nọ khi mình lỡ thốt linh tinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chưa hề bình luận 1 câu nào. Chỉ nói rất vu vơ là Cây muốn lặng mà gió cứ thích chẳng đừng. Tự vào, tự nhận, lại còn công khai hằm hè dọa dẫm, lên mặt trong đấy. E xóa rồi, ko phải vì e sợ mà vì e thấy thế thì khác gì cả thiên hạ thấy chồng em mặc váy thế nào. Còn ko bao giờ e nói chuyện nhà em cụ thể trên FB, vì friendlist em đông. E ko thích đến tai người này người kia.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ, Cái này nhẩm sơ ra thì thịt là 80k / kg thía mà hôm kia em nào đọc báo bảo mình là thịt nhợn ngoài ấy tụt xuống còn 30k / kg. Thế này là thế nào Lì nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nếu chịu khó thì vào Metro hàng hóa rất đáng đồng tiền và kinh tế nhg phải biết kiềm chế.Đi Metro néu yếu tâm lý và yếu thần kinh, ko cưỡng được là hay bị sa đà vì hàng hóa bao la, cái gì cũng thấy giảm giảm, biếu biếu tặng tặng nên nhắm mắt. Nếu như có điều kiện, nên đi nhóm bởi mua đồ hay phải mua làm 3 - 5 gói/pack, nhà chị thì cứ mua thế cho tiện ko cần share dưng nhiều thứ nó cứ gạ mua 3,4 gói/lúc đâm thàn lãng phí. Tuy là nó hay sale nọ, sale chai nhg chị chỉ mua cái j chị cần chứ ko mua vì nó sale. Giả dụ mua sữa chua về làm mồi, sữa ngoại 2 vỉ ( 23k/vỉ) được tặng 1 họp nhựa, no no nhá, hoặc mua 1 thùng tặng 1 hộp, dở hơi nhá.Mua 5 gói gia vị kho cá tặng 2? No...no...mua làm gì lắm?5 thì 10 họa mí ăn cá kho nhưng mua luôn 10 túi bột cà ry tiện dụng vì dùng liên tục và mua ở ngoài là 8k/túi, ở đây 10 túi = 43k.Hoặc mua bôma Con bò cười 58k/1 đôi, mua lẻ bên ngoài 35 or 37k/hộp nhg ko mua phoma con sò nhá, lớn rồi khỏi cần ăn loại ấy mặc dù nó đang bán 100k/8 viên + 1 bộ đồ chơi gỗ xinh xinh giống của Voila, nhiều khi thấy váng sữa Monte có 43k/vỉ 4 hộp, bên ngoài là 55k đấy dưng cũng ko mua lại lí do, lớn rồi, ko cần ăn cái đấy mí lại sợ chất bảo quản....Nói chung, ST họ biết tâm lí mình lắm, cứ hay hoa mắt vì sale, vì giảm giá này nọ dưng gặp Kun là đứt rồi...khó móc lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tuần trước, đi Metro với bạn đồng nghiệp, hóa đơn là 1600k = 2 phiếu bốc thăm. 2 con hỉ hả thò tay vào với ước mơ là trúng 1 cây vàng 2 con chia đôi cũng được chứ ko mơ trúng hẳn 2 cây, đương nhiên là hẹn gặp bạn kiếp sau hoặc hẹn bạn vào Tết Công Gô...nhòm sang bên cạnh, có con mẹ, mua hàng trị giá ko biết là bao nhiêu mà bốc được hơn 100 phiếu, 2 con nhòm sang thèm thuồng,gian thương, len lén xem mụ ấy có rớt cái nào dứoi chân ko để cúi xuống nhặt, nhg mặt mụ lạnh te, đanh thép...con bé nhân viên phát thẻ cào nó thỏ thẻ: chị ấy mới trúng có 2 cây vàng thôi...Sư bố đời...nước lại chẩy chỗ trũng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E thì mua hay mua luôn cho MC or nhà con e gái, đâm ra là những thứ e định mua cho nhà e mà có kmai đi theo là sướng lắm. Vì vẫn chỉ tốn bí nhiêu mà vừa được dùng, vừa được cho... lại được tiếng thảo
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi mới cưới, chưa quen với việc quản lý gia đình, vẫn sống kiẻu sinh viên là thích gì là mua. E toàn mua những thứ theo cảm hứng, rồi về chẳng dùng đến. Lãng phí vô cùng. Giờ ngót nghét đã sang năm thứ 3 làm vợ, từng trải qua cái cảnh trong túi ko còn 1 đồng nào thì E đã biết tính toán hơn. Đi mua lúc nào cũng kè kè cái điện thoai, bấm bấm chia chia. rồi mua những thứ đã lên danh sách sẵn từ nhà. Tự dưng cũng phục mình thật. Lấy chồng nghèo đâm ra mình lại thành vợ DAM DANG...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mỗi bác hở ? Bên nhà E cũng có nhõn E. Đăng kí để bán cùng bạn nữa mà giờ chúng nó ốm và chăm chồng ốm nên còn lại mình iem chiến đấu. Chưa biết bán cái chi mô đây bác ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 uh, thực ra chi tiêu là do mình cả chả phải vì mình hoang hay mình ki đâu. lúc còn xông xênh, nhõn 1 đứa chưa phải lo nghĩ nhiều chị cũng có bao giờ mua bán mà phải si nghĩ đâu dưng vào thời nay cái gì cũng đăt đỏ, khó khăn, con cái nhung nhúc 2 nách nên lại phải cân não khi mở ví, mà cũng chả tội gì...