Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hai ngày mất mặt vì ngủ và ngủ, thậm chí điện thoại chế độ rung ngay đầu giường mà bẹn gọi 10 cú để đi ăn sáng mà không có phản xạ gì](*,) Đầu tiên chúc mừng Sô nhá, thế là em đã chính thức sang sông rồi. Chúc hai đứa em luôn luôn và mãi mãi hạnh phúc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Quả này phải gác riêng ra không cái Kún nó lại bảo đang sổ soẹt lại phúc pheo cái dề. Thế từ sáng giờ được ăn cái gì gọi là tý cơm chưa hay vẫn cháo loãng hả em? Người thấy nhẹ nhàng không? Thị Cháo lươn con thế nào rồi? Mà hình như mẹ này bằng tuổi mềnh ấy, hay hơn để mềnh còn biết đường gọi chị. Nếu là chị em xin lỗi chị nhá Chị được đi Metro 2 lần vì bạn chị nó có thẻ nó cho đi cùng. Công nhận ngút ngàn nhưng mà tính chị vào mua là chị chia theo cân nặng hoặc gói hàng xem chính xác rẻ được là bi nhiêu? Nhà cần không? nên chị mang tiếng vào mất mỗi tiền mua cái bếp từ và ít đồ ăn nhẹ như ngô nổ, xúc xích gói nhỏ nhỏ mặn mặn chứ dạng như bơ bủng, phô mai là cấm nhấc được tiền chị. Con bạn còn ngạc nhiên vì ở rừng xuống mà không rú rít vì rẻ. Khổ, 1 cơ bản và chủ yếu là không có tiền, 2 là thấy sale là mang điện thoại ra nhân chia xem bõ công mua không mới thèm mua. à quên, 1 lần mua túi cánh gà về chiên vì gà trên chị không bán nguyên cánh. Về tống tủ đá rồi tối mang đóng hộp lên tàu về quê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ah btw, phục vụ các mẹ làm bánh và kem, Metro bán blueberry, black berry frozen độ hơn 100k/ hộp/kg nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e xơi 2 bát cháo loãng nhg đói quá, e ăn liều nửa gói mì,nghe đồn được ăn sữa chua nên e nốc ngay 1 cốc sữa chua kem tưoi đây, vẫn đói vàng mẳt. đêm nay chả có gì cho con hĩm rúc rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ thế mai bếp trưởng hóng từ xa,con Kêu đếm cánh hoa đi hay k đi hả mày,còn nhõn có em trái tuyến,huhu có ai ủn đít em k đi đây?Cho em xin cái địa chỉ chính xác để em có động lực đi ạ. Kêu: mày định làm gì cái mẹt mày đấy ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tiền mình vất vả mới kiếm đc nên mình fai tính toán là đương nhiên chị ah. Chả tội gì mà lại hoang phí tiền cho mấy tên Đại Ra ấy cả. Tháng 5 này mới đc tăng lương mà giờ ra chợ cái gì cũng tăng. Hôm qua E nấu canh cá, qua mua quả me, mọi khi thì vẫn 1k/quả. Hôm qua nó tính E 3.5k/2quả. E kêu thì bà bán hàng bảo lương tăng thì me tăng là fai. E mới điên tiết bẩu tiền lương tăng của cháu chị đủ mua 200 quả me của bác thôi. .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E gian 27C. E đang định nhờ mấy anh Mèo hái cho ít lá chè mèo, ít cây nhân trần mí ít nụ vối mang đi bán đây...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e đến nẫu mí gu thẩm mĩ của bu em. ngày nào cũng hăm dọa là cấm được mua quần áo cho con hĩm, vì rút kinh nghiệm từ anh nó rồi, thứ nhất là tốn tiền vì bà e cứ thích là mua, mua vung tàn tán, thứ 2 là về e rất bực, dạ đây là lí do em bưc ah, con e nhìn khác gì bà đồng cốt ko? thiếu nhõn mâm hoa quả trên đầu để múa mâm: sợ bị e mắng quá nên đã thủ tiêu ngay cái quả "mũ" này rồi ah, mà e ko hiểu sao có con mẹ dở ngừoi nào lại thiết kế ra cái mẫu mũ nhìn hãi thế này?Mà đã thế lại gặp được ngừoi tiêu dùng ủng hộ nhiệt tình nhue bu e nữa chứ...huhuh...Đã thế, con gái e còn tỏ ra khoái chí vô đối khi bu diện cho cái mũ này.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay 2 mẹ con em rủ nhau làm kem, e tập tọe ghép ảnh bằng pao poi hí hí Nguyên liệu sử dụng có sữa gần cận đát giá rẻ giật mình, múc nhanh kẻo hết