Các mẹ ơi, bé nhà em được hơn 1 tháng rồi, nhưng thỉnh thoảng bé ăn xong hay bị trớ. Mặc dù em đã rất cẩn thận ko dám cho bé nằm ăn mà bế bé lên cho bé ăn, ăn xong cũng bế 1 lúc rồi mới dám đặt xuống. Nhưng bé dậy là đạp và giẫy nhiều nên trớ, sữa phun hết ra đằng mồm và mũi trào hết ra cổ và người. Em sợ chết khiếp, đứng tim mấy lần rồi. Nhất là khi cho bé ăn sữa ngoài thì càng hay bị như thế (có vài ngày em gần như mất sữa nên bé phải ăn sữa ngoài) Em thực sự rất lo lắng, các mẹ bày cách cho em với, giờ mỗi lần cho con ăn em cảm thấy áp lực kinh khủng.
Ðề: Bé hay bị trớ ui!con trớ thì phải nói đến con bé nhà mình.ngày xưa con bé nhà mình cũng thế đấy.nó hay trớ kinh khủng.con mình còn phun ra cả mũi như voi rồng ý, nghĩ đến bây h còn sợ.
Ðề: Bé hay bị trớ Thì con nhà em cũng thế đây, mỗi lần nó phun ra là chân tay em bủn rủn ko làm đc gì cả. Thế bé nhà chị bao lâu thì ko bị như thế nữa ạ???
Ðề: Bé hay bị trớ bây h nó nhìn thức ăn mà không thích cũng nôn cơ mừ mặc dù đã gần 3 tuổi rùi, còn hết nôn trớ như kiểu bé nhà em ý thì cung phải hơn 1 tuổi cơ.khổ lắm, mới đầu cũng sợ lắm nhưng cũng quen đấy.như kiểu con bọn mình là do cơ địa nó thế hoặc là do con bé nó chưa hoàn thiện bộ phận tiêu hóa sau sẽ đỡ hơn.phải cẩn thận và cầu kỳ lắm.
Ðề: Bé hay bị trớ k sao đâu đừng lo lắng, căng thảng quá, sẽ stress đấy, chị có kinh nghiệm thế đấy, có j thì chị em mình trao đổi kinh nghiệm cho nhau
Ðề: Bé hay bị trớ em cứ nghĩ con ăn no quá nên bị nôn nên ko dám cho con ăn nhiều, thành thử con ăn toàn bị đói. em cho con bú thì sữa nhiều quá cứ thành tia phun thẳng vào miệng con, em đã lấy 2 ngón tay kẹp ti lại cho sữa ra ít đi mà cũng ko đc, em lại hút ra 1 ít cho bớt sữa đi để con bú, nhưng mà bé chủ bú được vài ba miếng là lại lăn ra ngủ hoặc nhả ra ko bú nữa. nên giờ em toàn hút sữa ra bình cho con bú bình thôi, hic hic giờ cho con ăn quả thực ra em rất căng thẳng, lần đầu con trớ ra đằng mũi mà gần như cả đêm em ngồi canh, cứ sợ cọ bị trớ trong lúc mình ngủ quên. giờ đêm bố nó cho nó ăn mà em cũng phải ngồi nhìn chứ ko thì ko yên tâm. lâu lâu con ko trớ nữa nhưng hôm nay lại làm em 1 quả hú vía. em lo lắm, tập 1 nên ko có kinh nghiệm gì cả, mà e cũng hiểu mình chỉ cần lơ là 1p thôi cũng đáng lo rồi.
Ðề: Bé hay bị trớ hút sữa ra bình cho con bú dễ mất sữa lắm đấy, ngày xưa chị cung làm thế và do căng thẳng k ăn uông được nên mất sữa vì thế nuôi con cực kỳ vất vả.em cho bé mum ít một thui, thì bé đỡ trớ, khi mum xong bế bé hơi dựng lên vuốt lưng cho bé ợ hơi sẽ đỡ trớ
Ðề: Bé hay bị trớ Bé nhà mình lúc bé cũng thế mà. bây h được 2 tuổi rồi nhưng thi thoảng vẫn bị chớ. Bạn đừng lo lắng quá.
Ðề: Bé hay bị trớ bà ơi bé nhà bà đã đỡ trớ chưa? Trộm vía Bống nhà tôi ko hay trớ mà chỉ hay nấc thui. Chắc là do cơ địa từng bé đấy. Đừng căng thẳng quá, hy vọng bé lớn lên sẽ dần hết thôi.
Ðề: Bé hay bị trớ Từ hum lập topic là thằng cu nhà tôi ko trớ nữa bà ạ. Nhưng thằng cu nhà tôi cũng hay nấc lắm, đái ướt mông mà ko thay nhanh là nấc ngay
Ðề: Bé hay bị trớ C ui, dì e và mấy cô y tá ở viện ở trên e vẫn hay xách tai bé để các bé quên đi trớ đi đấy. Nhưng bé nhà c vẫn nhỏ quá nện ko áp dụng đc đâu thì phải.e cũng chỉ bit thế thui
Ðề: Bé hay bị trớ Con mình cũng hay trớ lắm, giờ gần 1,5 tuổi rồi vẫn thỉnh thoảng trớ,nhất là lúc ho, có đờm trong cổ. Mệt mỏi lắm. Có 1 kinh nghiệm nữa là khi con có dấu hiệu trớ thì các mẹ vỗ nhẹ vào chỗ giữa 2 lông mày của con ấy, vỗ liên tục, đến khi bé bình thường lại thì thôi. Cũng thoát được tương đối đấy. Với lại, nếu con trớ thì các mẹ bế hoặc cho con ngồi dựng thẳng lưng lên cho con trớ hết ra, đừng ai để bé nằm cong lưng, gấp bụng mà thức ăn trào ngược vào phổi thì nguy đấy.
Ðề: Bé hay bị trớ Hic hic hôm qua mới khoe với các mẹ thì đêm con trớ, em sẽ lưu ý cách này và thử xem sao.
Ðề: Bé hay bị trớ mẹ kiều phong ơi đừng lo lắng quá nhé dần dần e bé sẽ tự hết thôi,lo lắng là mất sữa đấy ạ quan trọng là bé trớ mẹ nó phải nghiêng đầu bé sang 1 bên để tránh bé bị ngạt sữa thôi
Re: Ðề: Bé hay bị trớ Bà ơi bé nhà bà thế nào rùi theo lời BS dặn là cho bú xong bà khum lòng bàn tay lại vỗ vỗ sau lưng bé khi nào bé ợ hơi mới thôi sau đó bế con 30p nhé, rùi mới đặt nằm và ghé bên tay trái fai canh chừng bé trớ nếu ko bít sẽ bị xong lên mũi rùi nghẹt thở đó bà a, fai canh chừng nhé bé mà phun lên mũi là fai rửa nước muối và hút ra tránh để đi bị nghẹt mũi nha.. Do chưa hết cữ con còn van75 mình mà mỗi khi vặn mình là trớ sữa nên mình fai chú ý Bé nhà tui mấy hôn cũng vậy giờ có bà ngoại vào canh chừng nên ko còn bị trớ nữa con tui mà cho bú ko no là ko ngủ đâu nên bú cứ khi nào tự nhả ra thì thui chứ mình mà rút ra là ko chịu