Thông tin: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bittetxinh, 28/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    C vẫn giữ nếp là trao đổi với con kèm con từng ngày.
    Đúng là ko ai bằng cha bằng mẹ đâu.

    Kèm con, theo sát con là việc m nên làm, đừng nghĩ con nhỏ ..chưa cần...con chịu ảnh hưởng tâm sinh lý của Mẹ nhiều lắm.
    Mẹ nhẹ nhàng và dịu dàng kiên nhẫn con sẽ giống m.

    Đôi khi m cáu, ko phải cáu con mà là những việc khác..là con m thiệt nhất...phải ko?

    Mang nặng, chửa đẻ...giờ thêm chăm sóc, nuôi nấng dạy dỗ con, là trách nhiệm nặng dó,,,,,c có lúc tự hỏi m, m say mê cv m yêu thích quá mà ít chăm con hơn ko nhỉ, cu cậu sắp thành ng lớn, nhu cầu chăm sóc ko tỉ mỉ như em bé, nhưng chỗ dựa tinh thần thì ko bao giờ là đủ...cv c làm ở LCM, Cu cậu rất quan tâm và hay hỏi...Hôm nay LCM có gì ko Mẹ, Mẹ vui, Mẹ nghĩ gì....bạn bè mẹ trên LCM nó nhớ gần hết, là trợ lý cho Mẹ khá tốt đây(u). Tuy chê Mẹ trình còi nhưng vẩn hỏi han dữ lắm.](*,)
     
    Đang tải...


  2. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hồi học đại học em có một đứa bạn nó ăn nói rất nhẹ nhàng, kể cả quát cũng nhẹ. Em đến nhà nó thấy bố mẹ nó nói năng với con cái rất nhẹ nhàng và tình cảm, quan tâm. Nói chung là nhìn rất thèm vì ở nhà mẹ em lúc nào cũng "quang quác" ( thật đấy).

    Có khi em chỉ hỏi bà 1 điều rất là bình thường nhưng mà bà cau có mặt trả lời như kiểu quát vào mặt ấy. Nói ra thì bảo nói xấu mẹ nhưng mà tính mẹ em như vậy. Em còn nghĩ là mệnh của em và mẹ em là khắc khẩu vì chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau vài câu chứ nói gì là tâm sự. Vì vậy em cũng hay cãi lại mẹ em lắm. Tính em cũng " quang quác", mọi người nhận xét là giống y tính bà ngoại ( em chẳng thích tí nào). Thế cho nên từ bé đến lớn có chuyện gì chẳng bao giờ em kể, cũng chẳng bao giờ mẹ em hỏi
    .
    Em so sánh giữa em và con bạn em, em hiểu là con cái như nào là ảnh hưởng từ bố mẹ nên em cũng tự nhủ là sẽ nhẹ nhàng, tâm lý và...v.v... với con để lịch sử không lặp lại như em với mẹ em. Nhưng mà thật sự là khó. Bản tính của em nóng tính cực kì luôn. Lúc điên lên không còn phương pháp sư phạm gì nữa, nọc ra đánh cho 1 trận rồi quát rồi mắng. Đánh xong lại thấy hoang mang vì nếu cứ tiếp tục thì vài năm nữa đấy chính là hình ảnh trong quá khứ của em. Mà em thì muốn thay đổi con em không muốn nó giống tính xấu của bà và mẹ nó, huhu.

    Con bạn mà em kể ở trên bây giờ con nó kém con em vài tháng và cũng chẳng bao giờ nó mắng con dù chỉ 1 câu, kể cả lúc con nó hư thế nào nó cũng nhẹ nhàng như cưng cục vàng. Con nó con trai mà rất hiền, thậm chí nghe nói to cũng giật mình ( có phải được nhẹ nhàng quen rồi không?)
    Trong khi con mình thì toàn cảm giác mạnh. Ăn đòn chưa phải là nhiều nhưng đã có dấu hiệu rạn đòn....
    EM rất mong được nghe nhiều chia sẻ của chị và các mẹ trong việc dạy con. Em sẽ cố gắng hết sức để thay đổi mình ( thay đổi mình vì mình mới mong thay đổi con). Nếu cố gắng chắc ít nhiều cũng có kết quả. Ngày xưa mẹ mình không có lamchame, bây giờ mình có thì phải hơn chị nhỉ.

    sorry các mẹ, làm các mẹ mỏi mắt rồi
     
    Sửa lần cuối: 15/4/2012
  3. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hi em

    Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ mà.
    KQ là....Con trai sẽ tìm vợ giống Mẹ hay là nhà thông gia gật gù..con gái giống Mẹ.

    C cũng giống em, mẹ c và c ko hợp theo mệnh, y như em..y chang luôn...nhưng c lại giống Ba nhiều hơn, gen Ba mạnh hơn. Hồi bé c cũng đành hanh nhưng sau tự nhiên mình điều chỉnh mình, ko chảnh chọe nữa, lý do tại sao..do thiếu nữ nên tự m phải điều chỉnh..cảm nhận xqm toàn ng nhẹ nhàng, dịu hiền, bạn bè con trai con gái cụng tế nhị và khéo léo, nên m phải...tự điều chỉnh thôi.
     
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nuôi con hay làm bất cứ việc gì, ko chỉ TÂM mà còn TRÍ nữa nhỉ?

    TÂM hồn m thế nào sẽ toát ra hết, thể hiện ra hết..gần như là tHẾ, NUÔI DẠY CON CŨNG LÀ LÚC M NGẪM LẠI M, m gương mẫu chưa mà đòi hỏi con ngoan? Sao lại cáu con? sao ko kiên nhẫn, sao ko dành nhiều time cho con....vì m phải đi làm kiếm tiền, vì còn em nhỏ hơn cần chăm sóc hơn...m cần tiền rất nhiều tiền mua nhà, m cần bán hàng, m cần khách hàng, m cần thu nhập....m cần tìm đại lý, cần ctv, cần...đủ thứ và đủ lý do...sao m lại như vậy, sao m chóng mặt vì tiền? quay quát vì tiền....ko dành nhiều time và tâm sự cùng con thì ko có kq như y được...nhỉ?

    Vậy làm gì, làm sao bi giờ?

    phải chăng?

    Chi tiêu tiết kiệm chút?
    ít ham làm giàu chút.
    v c chia nhau phân công nhau làm việc.
    ng pn đảm giờ ko phải là ng chăm làm, làm nhiều , làm hết nữa..mà là phân công cv hợp lý cho những tv khác trong nhà.
    cho con đi giao lưu nhiều hơn?

    sinh con có kế hoạch để tài chính gd ko bị động, em bé em lớn được chăm sóc kỹ, đừng cho con xa mẹ sớm, gửi bà nộ bà ngoại dưới quê nuôi.....chi em anh em xa cách nhau....

    cv làm ổn định, nhu cầu xe cộ nhà cửa ok thui, ham xe xua đua đòi ăn diện thì sẽ tốn kém..lại phải kiếm tiền....lại mau già.....kekeke.

    cảm nhận vừa đủ là okie.....con là tài sản quí giá nhất mà.

    ko phải ai cũng có dk va may man lam giau, ai da chang phải trai qua thất bại trong kd....
    anh em xa nhau tu be..khi lon len se co the co nhung mau thaun, bat hoa va kho gan nhau..m nghi vay vi m..cung co the thoi nhe.
    ...................

    theo thói quen ngày cuối tuần m hay về Long An, một nơi rất rất giồng HP, m về trồng rau, hái rau, trồng cây, chăm vườn...và suy nghĩ kế hoạch sắp tới....nhưng hum nay và tháng này m sẽ có ngoại lệ..và chả hiểu sao lại về nhà HP này, lâu nay m nhớ nhưng ít vào.

    Mọi ng vui vẻ nghen.

    Chúc mọi ng bình an và thư giãn đầu óc....vì TIỀN vì con...vì những lý do cần gạch đầu dòng xem..cái gì , ai là quan trọng nhất..nhé...

    tks đã xem cm m.
     
    Sửa lần cuối: 15/4/2012
  5. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Ôi nhắc đến chuyện nuôi dạy con cái mà em lo quá, cu nhà em 3 tuổi rồi vẫn ở với ông bà, ông bà rất chiều cháu. Dạo này cháu thường xuyên đòi mua đồ chơi, ông bà đều đáp ứng hết, ko vừa lòng là gào lên. Em lo quá các mẹ ạ...nhưng nếu đón lên thời điểm này sợ ông bà ko cho.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  6. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hi em
    ngày bé, c và các em chị, ba mẹ c..cả nhà cũng vì ba mẹ đi làm....và nhiều lý do mà mấy c em ko cùng nhau, ba đ biển ở HP, Mẹ ko thể 1 m và 3 con thơ dại..nên đã có lúc gd xa nhau, c ở với Dì, ông bà trẻ...em c ở ông bà Nội....khi c 14 t thì cả gd đoàn tụ, ba vẫn đi biền biệt...khi cả nhà sun họp là khi mọi "thực tế" cs xảy xa....khi ấy đâu uốn nắn kịp những thói quen đã hình thành từ lâu....
    C có em mà như con một vì toàn duoc chiều vì ở với Dì ko có chồng, ông trẻ chiều, cả nhà chiều.
    em c ở với Mẹ, ông bà nội..cũng ko quen với việc là có chị...

    khi cả gd tập hợp quây quần lại, uốn nắn tử đầu...khó nhé...có khi buông xuôi vì ko thêd3 nắn duoc nữa? kệ luôn....

    con cái dua nào ngoan và hiếu thảo thi tot, thuong ba me thi tot, co trach nhiwm thi tot...thuong anh em chan hoa thi tot, neu ko duoc thi danh chiu vay.

    thoi xua bo me minh vat va, lam nha nuco, phan dau, bon m bay gio cung vay nhung ko dam de nhieu...lo ko nổi, mệt mỏi vì kiếm tiền quá....nhỉ?(u)

    gd nao may man thi com du ba bua va thu tha thong dong it lo nghi, it bon chen...tre lau, cuoi nhieu, it cau gian, it nổi cơn tam bành, ít chì chiết nhau....con ngoan, con khoe...cuoi tuan ru nhau di choi, op ep...picnic....(u)
     
    me_vietanh thích bài này.
  7. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chỗ c ở ở Long An, nó giống HP của c ngày xưa lắm cơ.
    phố nhỏ, nhà xinh, góc phố vắng, ít xe, ít ồn...thanh bình thật.
    Về nhà ấy bất chợi nhớ HP.
    Mẹ hay đưa c về HP tham Ba khi Ba ở HP làm ở XN QUỐC DOANH ĐÁNH CÁ HẠ LÓNG - bây giờ là đồ hộp ha 5long.

    Ba đi táu đánh cá, ba bị ốm nằm BV Việt Tiệp.

    Ba nấu chè đỗ đen cho ăn, ba ra cảng đón con đi tàu từ SG về HP, còn xa bờ tít mù nhưng nhìn ống nhòm vào bờ thấy Ba đứng cầu tàu rồi.

    Ký ức về HP của c ko nhiều nhưng c vẫn nhớ rõ lắm.

    Có lần về HP, vào hàng thịt chó....c cứ đòi ăn bún ngan](*,)

    có hôm cô dẫn đi chợ Sắt mua dây chuyền.

    có khi Cô dẫn đi ăn quà, ng bán gánh một gánh to, nồi nước lèo thơm ngon...

    hồi ấy có chụp hình, hình màu, năm 1984, ng ta hAY nghe cat set...to dùng 4oow, nhac boneyM.

    Ôi Thành phố Cảng củ tôi, Hoa phượng đỏ của tôi...Ba vẫn dẫn tôi về thăm, tôi như đứa trẻ, nào là ăn xôi chè, ăn bún ngan, ca fe nhà hat lớn...mua cá thu 1 nắng....chả mựac....nay PAPA tui ko còn khỏe như hồi ấy nữa...mình tôi về nơi ấy thôi....(u)
     
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Cảm ơn lần nữa chủ nhà đã mở nhà này, cho m về ôn lại chút kỷ niệm nhé.

    Cám ơn mọi ng đã tiếp chuyện nhé, dù m ko thực sự còn sinh sống ở HP.

    Cảm ơn những MEM là khách hàng, là bẠN,của m trong thời gian qua, là ng quen khi giao lưu trên LCM.

    Bất chợt nhớ HP, vào tâm sự chút.(u)
     
    Moon_Peome_vietanh thích.
  9. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Ngày xưa ba em cũng đi làm biền biệt, 1 tháng thường về thăm nhà 1 lần, những lúc ấy thấy ba là lạ, và sợ. Nhưng ngày xưa mẹ em nuôi 4 đứa lớn lên vẫn ngoan, vì ngày xưa cũng ít bị cám dỗ hơn, ko có nhiều sự nguy hiểm hơn bây giờ, đồ ăn cũng ko độc hại. Trẻ con ngày xưa có khi " thả rông" cả ngày cũng chả phải lo chị ạ:D
     
  10. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Ba c đi lâu lắm, 1 năm c gặp 2 lần thui à.
    Mẹ di làm viên chức, mẹ sinh em liền nhau....ông bà nội thương quá dón em vào sg, khi ấy c về với Mẹ.Mẹ quá tiêu chuẩn sinh con bị phát nữa cơ...

    Còn c, khi mẹ sinh em, dì đón về khoảng gần 1o năm.
    Dì nhẹ nhàng, tự tin, yêu đời...nên c cũng học nhiều..khi bé..trẻ con tiếp thu hết những gì xq nó mà..
     
    Giang's kidsme_vietanh thích.
  11. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hi..hi...thảo nào em thấy phong cách của chị cũng trẻ trung "nhẹ nhàng, tự tin, yêu đời" đấy ạ, em theo dõi bài chị nhìu nhưng chưa comment lần nào cả, chả có dịp nào để "xông pha" cả.
     
    haitintin74 thích bài này.
  12. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    ừ khi nào rỗi em cứ vào nhé.
    tks em(u)
     
    Giang's kidsme_vietanh thích.
  13. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
  14. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    bạn ơi, gửi ảnh vào mail cho tớ nhé/ lele10884@gmail.com
     
  15. kittyha

    kittyha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Máy của mẹ model j thế,giá cả thế nào vậy, có hình thì dễ hơn, mình mua hộ bà chị ở quê nên ko cần cao $ lắm.Thanks!
     
  16. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chưa bao giờ em thấy nhà HP 88 nhiều như thế này chị ah. Đọc các CM của chị em thấy chị cũng hồi ức nhể. Em cũng thế. Cũng biết xã hội bây gi khác, suy nghĩ bây giờ khác, nhưng sao em thấy nó cứ sao ấy chị ạ.

    Em thì không đc đi nhiều như chị, gia đinh cũng không biến cố nhiều, nhưng những gì em nhìn nhận thì già và khó tính lắm .

    Chị vào nhà m nhiều chị nhé. Chúc chị luôn lạc quan trẻ trung và bán đắt hàng nha.
     
    haitintin74Moon_Peo thích.
  17. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    sao trường hợp mẹ nó y chang như em thế huhu..............................
     
    Moon_Peo thích bài này.
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hi em
    tks em
    nice day (u)
     
    Giang's kids thích bài này.
  19. suhao_bapcai

    suhao_bapcai Yêu Su thối nhất nhà.

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nhà mình có ai đi tập thể dục buổi sáng ko nhỉ? Em đi tập đc mấyhoom màthaays ng khỏe hớn, sáng đ làm ko rũ rượi lờ đờ nữa. Hị
     
  20. 0101cuti

    0101cuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Mẹ Giang KHôi ơi, hôm qua không xuống bà ngoại à, chị cứ đợi mãi. Vừa gọi điện không thấy nghe nữa
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này