Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oạch, nhà mình tàu ngầm ngày chủ nhật cũng đựoc hơn chục trang, sáng nay em mò vào định chào ngày mới từ 7 h mà đọc hết commetn ngẩng lên đã 9h45,, Hớ hớ Hôm nay đón nhiều tin vui nào....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình dạo này tốc độ tăng trang ác liệt lăm cơ, tớ cũng đang chóng mặt đơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc nhà mình một tuần mới với thật nhiều tin vui ... nha ! (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xin gì mà xin sớm thế? chị gái chị vừa cho chị 1 ít đồ baby girl, khoảng hơn 1 tháng nữa chị mới dám đụng đến thì soạn ra cho em nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn bạn nha. Que thử thì mình mua đc, nhưng sa trứng thì hơi khó vì mình ở hơi sâu xa. nhưng chắc cũng fai cố lặn lội đi sa thôi. Trước mắt cứ uống thuốc rùi tính sau nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em iu ơi chị vừa xem lại thì thấy em được sắp đúng số cũ của chị là 151 nhá, yên tâm là ăn cú đá đít của chị nữa là sắp 2v nha! Chúc em thành công
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em à, em đã cai được sữa cho con chưa? Theo chị biết thì bt sữa mẹ rất tốt cho con, nhưng khi mẹ có bầu thì dưỡng chất vào hết em bé nên thành ra bú ti mẹ sẽ làm con đau bụng đi ngoài. Bạn chị trước cũng thế mà, đang cho con bú ti thì có bầu mà không biết, nên em cai luôn đi nhé. Chị thấy mọi người có nhiều cách cai lắm, như bạn chị lúc đó phải cai kiểu " tàn ác" là mỗi lần con đòi là bôi cao cay lên, bé bị cay 1 lần là sợ không dám đòi, hay en thử làm cách đó xem sao!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hị hị em mà ở khu nhà chị chắc em chết đói, ở gần nhà chị có mỗi hàng bún chả là ngon, ngày nào cũng phải ăn, mấy hum ăn như nhai rơm mà vẫn phải cố nhá hic hic...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng em báo cáo cả nhà hôm qua em đi SA ở Trần Bình chỗ chị Thu Minh ý ạ thì kết quả như sau: BT Phải có khoảng 12 nang, nang lớn nhất 13,9mm BT Trái có khoảng 12 nang, nang lớn nhất 8,6mm Niêm mạc TC 8mm. Báo cáo hết ạ! Hôm qua là ngày 27 của chu kỳ đấy ạ. hichic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hị hị nghe tang thương thía, khổ thưn! Thui cố gắng uống thuốc, ông Trí cho thuốc chỉnh lại tứng là ngon ý mừ... ủn đít ủn đít cô
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em men gan cao thì cứ mỗi ngày ăn 1 quả bưởi chua cho chị nhé, vỏ thì phơi khô rùi đun lấy nước uống thay như nước lọc nhé, nhanh hạ lắm đó
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nghe các mẹ nói vụ kiêng này em mới nhớ ra, bé đầu em cũng kiêng qua 7 tháng mới xin quần áo vê, thế mà bé này chả để ý gì cả, hôm trc mới đc hơn 6 tháng đã te te đi ôm quần áo về rôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh thế tốt rồi, yên tâm hôm trc siêu âm dởm nhé. lại chờ mấy ngày nữa cho em 13.9mm lớn lên chiến đấu tiếp, chúc em may mắn nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hình như hôm nay là ngày RT của em, sáng em đo thân nhiệt thấy tăng 0.3 độ. Nhưng em lại đang bị cảm lạnh từ tối qua, thành ra người cứ mệt mệt, gây gây, chả biết có phải vậy mà thân nhiệt tăng ko. Mùa hè rồi nên người cứ uể oải, mệt mỏi, ăn chả ngon. Tối qua 2 vch đều mệt nên lăn ra ngủ, chả làm ăn gì, thế là 2 hôm nghỉ rồi. Em tiếc tối qua quá, vì con egg của em nó rụng nhanh lắm, nên cứ phải chặn đầu cơ. Để chiều em lôi que thử RT ra thử xong tối nay giữ sức chiến đấu bù vậy. Em chúc các chị bầu ăn uống, nghỉ ngơi, giữ sức khỏe, trộm vía, mẹ khỏe, con khỏe nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi cho e hỏi e ko đăng kí săn rồng (vì khi biết nhà mình e đã 2v rùi ạ) nhưng e có được tham gia vào danh sách săn rồng thành công ko ạ , e thấy các mẹ khí thế quá, định tàu ngầm nhưng lại ko chịu được
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí em cũng đang sốt ruột chờ đến 12w xem có phải đúng công chúa ko đây, hii, năm nay nhà em có 2 em họ bên ngoại có bé trai, em mà bé gái là thành hàng hiếm, hiiiiii Hôm t7 em qua ông Trí bắt mạch lại xem em bé thế nào, vì còn ít thuốc dưỡng thai mà em sợ mùi quá rồi ko uống cố dc nữa, may quá bỏ thuốc cả tùân rồi mà trộm vía ông bảo em bé phát triển tốt, mẹ cũng khoẻ, ko bị thiếu máu thiếu canxi, ông bảo dừng thuốc được, đến 12w nếu khoẻ mạnh bình thường thì thôi ko cần qua, còn nếu mệt mỏi thì qua ông xem cho, Đợt này chồng em ko cho đi siêu âm thêm nữa nên lắm lúc cứ sốt ruột ko bít em bé thế nào, hii, chả nhẽ tuần nào cũng đến ông Trí ăn vạ ông bắt mạch cho yên tâm, hiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Anna mau vào cập nhật danh sách săn rồng thành công kìa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mới 2 ngày cuối tuần ko vào nhà mình mà leo mệt tóa. Từ sáng đến giờ mới tới nơi. Hì hục lạch cạch mãi đến lúc gửi thì bị lỗi, điên quá. Chúc cả nhà tuần mới mạnh khỏe, vui vẻ và có nhiều tin vui 2v nhé.