Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chào các chị, Chúc cả nhà mình ngày nào cũng đón được tin vui ạ . oh yeahhhhhhh Các chị ơi, cho em hỏi cái này nhé, nếu ông nội mất thì cháu đích tôn phải kiêng bao lâu ạ ? em nghe tin đòn gió thổi là phải kiêng 3 năm , nếu mà vậy thì em ế rồi các chị ơi . Tối thứ 6 Em nhận được hung tin vậy là Em bắt xe taxi về ngày Thái Bình, em lo quá gia đinh em không biết nên nói chuyện như nào ? em như trong mớ bòng bong ạ ! Chiều thứ 6 Em vân còn đang thử Que để chuẩn bị tác chiến vậy mà tháng này em coi như hỏng bét , Em buồn quá , ông lại đang sắp ... 2 đứa em giờ không biết nên tìm hướng nào để giải quyết .... Chiều nay em lên ông trí lấy thuốc uống , em thấy trong người ngày cang béo hơn và khỏe hơn sau khi uống thuốc của ông? bố mẹ em cung hỏi thuốc có đảm bảo không? uống tới khi nào , em trả lời , con sẽ uông tới khi nào có, và sau khi có con cũng uống dưỡng thai luôn, sau khi chồng em được bắt mạch , chồng em khen ông tới tấp, còn khen 2 ông bà phúc hậu, cầu mong cho ông bà có k sức khỏe thật tốt để luôn có những thiên thần ra đời !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình le te thay mặt nhà Rồng geo căm mẹ nó. Mẹ nó vào để ủn mông, đá đít cho các mẹ nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi lúc chị bằng em chị cũng sốt ruột lắm, vì muốn biết con giống ai, và xem ông bắt có chuẩn không, bác Doanh có thành công không, thế dưng mà 12w vưỡn chưa phát hiện con giống ai đâu nhé.. túm lại cứ mong chờ rùi lại mong chờ ý mà... Nhưng theo chị thấy ông đã bắt là chuẩn nhé! Cứ chuẩn bị tinh thần lên mẹ vợ đi là vừa hé hé.. Trộm vía con yêu khỏe là tốt rùi, em đỡ nghén chưa? cố gắng uống sữa nhé, mí hum nay chị mới uống sữa Ba Vì đều mà chị thấy sk tốt hơn trước đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cứ bảo chồng em hỏi lại bên nhà chồng, còn ở Hà nội chị thấy ko nặng nề chuyện đó đâu, hàng cháu ko phải để tang ông bà, chỉ con cái mới phải đội tang bố mẹ 3 năm và thường để giữ sự thành kính thì ngta kiêng ko cưới hỏi, chứ còn đó cũng chỉ là về mặt tâm linh, chị thấy ở đây nhiều nhà vẫn cưới khi chưa hết 3 năm chở tang, chỉ trong năm đầu thì ko cưới, hoặc cưới chạy tang trước khi phát tang thôi. Chị nghĩ tang ông bà thì ko ngại đâu em ạ, chỉ kiêng tết tới ko đi chúc tết thôi, em cứ bình tĩnh, để lo việc cho ông xong rồi bảo chồng dò ý gia đình bên đó xem sao, nếu có tin vui thì 2 đứa đăng ký rồi 2 bên gặp nhau cũng được chứ sao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ơ thế nàng này chưa cưới ah? Sao lại bảo ế? Mình thấy Bố Mẹ thì mới kiêng 3 năm chứ ông nội thì 1 năm thôi hay sao ý. Tức là phải qua giỗ đầu ấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sữa thì em vẫn uống sữa tươi TH nhưng cắc bụp chị ạ, có hôm bị đầy bụng thì em ưu tiên hoa quả , nhưng giờ ko uống thuốc bắc nữa thì đỡ no nên ngày cố gắng 1 hộp hoặc hôm nào đói nhiều thì uống dc nhiều hơn, Em chỉ sợ mùi sợ tanh mỡ và nôn nao nên ăn dc ít thôi chứ ko bị nôn ra, nên cũng đỡ chị ạ, chồng em còn đang mơ màng cho em ăn cua ghe, cứ kể chuyện vợ ông cùng cơ quan chửa cách ngày ăn 1 con cua, trời ơi nghe đã no, hiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thương em quá, đúng thời điểm quan trọng này lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. Mỗi nơi phong tục mỗi khác em ạ, nhưng theo chị biết thì thông thường phải kiêng ít nhất 2 năm, hoặc nếu muốn cưới phải cưới ngay trước khi ông mất ( có thể hiểu là cưới chạy đấy). Chị nghĩ em nên bàn bạc thật kỹ với chồng em, và cả 2 gia đình nữa để đi đến quyết định sớm nhất và tốt nhất cho mình nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehe, cả tuần nay chồng ko thèm đụng đến em, tức lắm em cũng chẳng thèm đòi hỏi gì cả. Trong bụng nghĩ may mà chưa đến kỳ phải chiến đấu, ta cứ làm ngơ mấy hôm, ko thì có muốn làm cao cũng ko đc. Vì con chăc mấy hôm nữa lão mà vẫn thế thi em phải xuống nước thôi. huhu điên lão chồng quá cơ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em mệt quá các chị ah hôm qua đi khám mọi thứ đều đã bình thường chở lại sáng nay hăm hở đi làm jo đang ở chỗ làm mà người thấy mệt khó chịu quá chắc tại ở nhà mãi quen rồi jo đi làm thấy gò bó khó chịu quá đi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi thế là tốt rùi, bây giờ không phải uống thuốc nữa thì uống sữa nhé, xã em chăm vợ thế còn gì, thích thế... chị thì ăn vạ mãi chả được lão béo nhà chị đưa đi ăn ý, vì hắn lười đi xa, hắn bảo đi làm cả ngày xa rùi mẹt lém ngại đi, nghe thế có điên không cơ chứ hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào buổi trưa nhà mình ạ , chào tuần mới + chào tuần cuối em ở lại đất Thủ đô ^^ Thứ 1 là vì sáng giờ em bận mấy việc linh tinh ở cty Thứ 2 là leo cả tiếng đồng hồ mới đọc xong đây ạ, nhà mình leo vù vù @ Chị Anna Duong , Kuhim, Haelee : Hôm đấy em cũng chẳng nói gì với mc em nữa, kệ bà cho bà nói 1m thôi, bà nói hết đợt này đừng lấy thuốc nữa thì em vầng cho xong chuyện. Tối qua trước khi đi ngủ em có tỉ tê với chồng, em bảo khi nào vợ đi thì chồng ở nhà lựa mà nói với mẹ , nói đúng như ông Trí bắt mạch cho chồng thế nào thì chồng nói thế, chứ k lại tưởng vợ cho chồng uống nọ uống kia , nchung là em cứ xả ra cho chồng em hứng @ phuonglien...1 2 mẹ nữa em k nhớ tên : chúc các chị khỏe mạnh, k nghén ngẩm gì để đón bé yêu sau 9m10d tròn trĩnh nhé @ Chị hoacuctim : chị ui chị đã chuột bạch cái chiêu bước qua người + gẩy gẩy....của bác Doanh chưa mà vẫn nghén nặng thế ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thía là tuần này đi rùi đó hả? thế em đã gọi được cho anh kia chưa? hay thế nào?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng , em đang hỏi kỹ lại xem vì mỗi phong tục 1 khác nên em sợ phải cưới chạy lắm chị ơi, sao số em khổ thế huhuhuhu... em rất cảm ơn chị. chị nhớ giữ gìn sức khỏe chị nhé . đá đít em đi chi ơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vầng em đang xúc tiến chồng em ? xem tình hình như thế nào ? chồng em cũng hoang mang quá chị ạ . em cảm ơn chị nhiều lắm ! chúc cho chị yêu dấu tăng thêm 10kg nữa heheheh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc em về đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc, ở gần mc thế là hết sức chú ý, đừng để ảnh hưởng tâm lý em nhé!!!!! Vụ này chị ko có kinh nghiệm nên chỉ biết chúc em mọi sự tốt lành!!!!!!1
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy là hết tuần này là chính thức theo chàng về dinh rồi hử cô?Thế có vào nhà Rồng tiếp không?Em mà không vào chắc mọi người cũng nhớ em lắm đó.Thỉnh thoảng vào thông báo tình hình chiến sự nhé.He...he... Chúc em về đoàn tụ vui vẻ hanh phúc bên gia đình,nhớ giũ gìn tốt mối quan hệ với MC nhé,có gì bức xúc vào đây xả để các chị nào có kinh nghiệm giải quyết cho nhớ không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đang mong cô bé QKD về mau mà mãi chưa thấy về. Đã 2 tháng hơn rồi vắng bóng em ý. Buồn như con chuồn chuồn ấy. Em cũng mong được hợp thầy hợp thuốc như nhà chị đóa. Đc mẹ con chị ủn mông, nhất định nhà em cũng sẽ đc nhìn thấy cái que 2v. hi hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế à chị? hồi đầu em toàn phải truyền nước cho men trở lại bt mà phải mất mấy tháng đấy chị ạ, tháng vừa ồi em đi xn lại kq bt nên mừng lắm. em hay uống nước nhân trần cho giảm men gan chị ạ, giờ ăn thêm bửoi và uống nứoc vỏ bưởi nữa là ổn chị nhỉ.